RV : Kingsman: The Golden Circle

Discussion in 'Nghe và Xem' started by Tech-Info, 26/9/17.

  1. Tech-Info

    Tech-Info Support

    Joined:
    27/3/17
    Messages:
    221
    Likes Received:
    396
    Location:
    VNAV
    maxresdefault (1).jpg

    Kingsman: The Golden Circle
    lấy bối cảnh ngay sau phần phim đầu tiên. Eggsy (Taron Egerton) chính thức trở thành đặc vụ Galahad mới. Charlie Hesketh (Edward Holcroft), cựu học viên Kingsman, còn sống sót sau phần phim trước và trở thành tay sai cho Poppy (Julianne Moore) - thủ lĩnh của Tổ Chức Hoàng Kim.
    Nhờ những thông tin mà Charlie cung cấp, bà trùm của tập đoàn buôn ma túy lớn nhất thế giới dễ dàng tiêu diệt toàn bộ Kingsman. Là những người duy nhất còn sống, Eggsy và Merlin (Mark Strong) phải sang Mỹ để xin sự trợ giúp của các Statesman. Tại đây, họ bất ngờ khi phát hiện ra cựu Galahad (Colin Firth) vẫn còn sống.

    [​IMG]

    Hành động mãn nhãn và đầy bạo lực
    Cách đây 3 năm, Kingsman: The Secret Service nổi lên bởi chất hành động bạo lực và hài hước châm biếm. Sang phần tiếp theo, đạo diễn Matthew Vaughn vẫn giữ nguyên phong cách đắt giá này. Ngay từ đầu phim, khán giả đã được chiêu đãi một trường đoạn đánh đấm không ngừng nghỉ trên taxi cùng tiếng nhạc sôi động. Và những cảnh hành động như thế liên tục xuất hiện xuyên suốt bộ phim.

    [​IMG]

    So với phần đầu tiên, những pha đánh đấm của Kingsman: The Golden Circle "ảo diệu" hơn rất nhiều. Nhất là khi có sự góp mặt của nhóm Statesman với vũ khí đặc trưng là dây thừng. Phong cách chiến đấu của các đặc vụ Mỹ này khá phi thực tế với những màn quay súng, phóng dây y hệt như Wonder Woman nhưng bù lại khá cuốn hút và mãn nhãn.

    [​IMG]

    Âm nhạc sôi động, tiếng súng bắn, cháy nổ đinh tai, những pha ra đòn đẹp mắt và "xuyên táo" đầy bạo lực là những gì để miêu tả về "chất" hành động của phim. Những cảnh chết chóc bằng đủ những cách "máu me" nhất cũng xuất hiện một cách trần trụi. Tuy nhiên, người xem sẽ không thấy sốc nhiều vì chúng được thể hiện theo phong cách hài "bựa" nhất có thể. Trường đoạn cuối được xây dựng theo phong cách long shot (cảnh quay dài liên tục) với sự "song kiếm hợp bích" đầy ảo diệu của Eggsy và Galahad là điểm nhấn cực kỳ sáng giá.

    [​IMG]

    Phong cách châm biếm đặc trưng
    Nếu như ở phần đầu tiên, các mật vụ Kingsman được xây dựng để châm biếm thể loại điệp viên đương thời như James Bond, Jason Bourne,... thì các Statesman lại dùng để châm biếm chính... Kingsman. Mấy anh mật vụ Mỹ theo phong cách bình dân học vụ, nhà lại bán rượu nhưng giàu "nứt đố đổ vách" so với dàn quý ông ngành may mặc nghèo "rớt mồng tơi".

    [​IMG]

    Cả hai nhóm được xây dựng khác nhau hoàn toàn từ cách ăn mặc, phong cách hành động,... Điểm giống nhau duy nhất là dù là quý ông hay dân thường thì cả hai nhóm đều chửi thề hay như hát. Hay như viện đặc vụ Tequila (Channing Tatum) chơi cần rồi dính độc cũng khá hài hước.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, tổng thống Mỹ tiếp tục là đề tài để mấy anh người Anh "đâm chọt". Ở phần phim trước, Obama cũng nằm trong danh sách bị giết do thông đồng với Valentine. Sang phần thứ hai, tổng thống Mỹ được xây dựng như một con buôn "não ngắn". Nữ bộ trưởng tóc vàng lại là người "hút cần" quá nhiều. Bộ đôi này để ám chỉ ai thì các bạn biết rồi đấy!

    Tuy nhiên, phần hài của Kingsman: The Golden Circle lại khá "xôi thịt", chứ không mang tính ẩn dụ, đá xéo sâu sắc như phần phim trước. Cái chất Kingsman dường như bị Statesman lấn át hoàn toàn.

    [​IMG]

    Nội dung là là bước lùi cực lớn
    Nội dung của Kingsman: The Golden Circle lại là một bước lùi so với phần đầu tiên. Tình tiết phim hết sức rời rạc và chứa quá nhiều lỗ hỏng logic. Các sự kiện cứ diễn ra một cách hời hợt, thiếu điểm nhấn và cả... "muối". Có vẻ như đạo diễn Matthew Vaughn đã quá tham lam khi muốn quá nhiều thứ xuất hiện trong tác phẩm của mình. Một chút ngôn tình, một chút "sư đồ luyến", một chút hài hước,... khiến bộ phim thành một nồi lẩu thập cẩm kém vị.

    [​IMG]

    Nhiều diễn viên tên tuổi có màn cameo khá nhạt nhẽo. Cách giết chết nhân vật bất ngờ như Galahad ở phần phim trước vẫn xuất hiện. Nhưng chúng không còn gây sốc cho người xem nữa mà chỉ khiến họ khó chịu vì sự hời hợt và không khai thác sâu thêm về nhân vật.

    Điều này vô tình khiến thời lượng phim bị kéo dài hơi quá. Tuyến phản diện trở nên mờ nhạt bởi phải nhường đất diễn cho dàn nhân vật chính đông đúc. Nhóm Statesman xuất hiện khá ấn tượng những chẳng được giải thích gì chuyên sâu thêm. Mọi thứ trong phim trở nên đơn giản và nực cười một cách khó hiểu. Cách tác phẩm giải quyết trùm cuối cũng chưa thỏa đáng bởi nó quá dễ dàng so với một tổ chức có doanh thu tới 250 tỷ đô la/năm nhờ vào bán ma túy.

    [​IMG]

    Điểm nhấn duy nhất trong phần nội dung là sự mâu thuẫn về việc cứu hay không cứu những người nghiện ma túy. Theo như tổng thống Mỹ, những con nghiện gây ra bao nhiêu thiệt hại kinh tế và tội ác cho những người dân vô tội khác. Để họ chết đi chỉ làm đất nước tốt lên mà thôi. Còn theo những "quý tộc" người Anh, ai cũng là con người nên cần phải cứu tất cả. Liệu bạn có cứu họ khi một thằng ngáo đá vô tình cướp đi sinh mạng của người bạn yêu quý?

    Nhìn chung, Kingsman: The Golden Circle làm tốt ở phần giải trí và hành động đặc sắc nhưng kém đi rất nhiều ở khoảng nội dung.
     
  2. trieutien1971

    trieutien1971 Advanced Member

    Joined:
    16/10/10
    Messages:
    63
    Likes Received:
    54
    Film này kg lồng ghép chính trị nên thích
     

Share This Page

Loading...