Trước đây cuki nhận điện thoại (hẹn trước) từ nước ngoài về cũng vào 1 trong những phòng điện thoại này của bưu điện này. Ngày nay bưu điện trông có vẻ khang trang và sạch sẽ hơn. Tks hookman cho xem những tấm hình đẹp.
4. DINH GIA LONG Xây dựng từ năm 1885- 1890. Kiến trúc sư thiết kế: ALFRED JOULHOUX Dinh được thiết kế theo phong cách CỔ ĐIỂN- PHỤC HƯNG. Mặt tiền mang đường nét Tây phương với những hàng cột, những chạm trổ vô cùng tinh xảo, trong khi đó phần mái lại mang dáng dấp Á đông. Kể từ khi hình thành, Dinh đã qua rất nhiều lần thay đổi công năng để phục vụ cho nhiều đờ chủ nhân khác nhau. Đến năm 1954, Dinh được quốc trưởng Bảo Đại đặt cho tên mới là DINH GIA LONG, con đường La Grandiere trước mặt Dinh cũng được đổi tên thành đường Gia Long. Nét kiến trúc Tây phương cổ điển của Dinh rất được ưa chuộng cho bộ ảnh cưới, đến nỗi đã có một thời gian phải phát ngán khi bạn bè cho xem ảnh cưới.
5. ĐƯỜNG ĐỒNG KHỞI Được xem như là con đường đẹp nhất ngay trung tâm Sài gòn. Chạy dài từ nhà thờ Đức bà xuống bến Bạch đằng. Hai bên đường là những kiến trúc mới và cũ đan xen với nhau, đẹp có, xấu có. Và cũng như tình trạng chung: cái gì đẹp thì không mới, và cái gì mới thì thường là không đẹp.
Tks bác đã xem. Em thích chất ảnh tự nhiên nên chả bao giờ xái đến kính lọc, chỉ cố gắng chờ đến khi nào trời xanh mới chụp thôi ạ. Thân
chời ơi, người ta quên là không đi xe thôi mà. Giận dai ghê nha. Cho em ké vài tấm nha. Em cũng mê ảnh kiến trúc lắm, nhưng lực bất tòng tâm. ỦY BAN NHÂN DÂN TP
Sẵn bác Lamlylam đã post tòa nhà ủy ban, em xin tiếp luôn... 6. ĐƯỜNG LÊ LỢI- NGUYỄN HUỆ Đối với người Sài sòn, khi nói " ra Sài gòn chơi " có nghĩa là chạy ra khu Lê Lợi- Nguyễn Huệ. Vậy xin mời các bác cùng đi chơi Sài gòn nha.
Nhìn mấy tấm hình đường Đồng Khởi bác Hookman chụp xong tự nhiên em lại thấy tiếc. Phải chi cách đây tầm hai chục năm có được cái máy và tay máy cỡ này thì giờ ta đã có được một kho ảnh thật đẹp về con đường này. Chỗ cái khách sạn Sheraton thời đấy vẫn còn là cái nhà với kiểu kiến trúc Pháp (tương tự như cái Trung tâm thương mại Eden mái ngói đỏ trong hình trước mà sắp bị đập đi). Phía sau căn nhà đó, về phía mặt đường Đông Du vẫn còn cái ao cá và mảnh vườn nho nhỏ! Rồi cái Công viên Chi Lăng thời ấy cũng còn to lắm chứ không phải là cái bồn hoa của Trung tâm thương mại Vincom như bây giờ!,.... Với tốc độ phá cũ, xây mới theo kiểu vươn cao, cao nữa lên thế này thì tầm 2 chục năm nữa con đường Đồng Khởi có lẽ sẽ được đổi tên thành Ngõ (hay Hẻm) Đồng Khởi mất thôi!