SÀI GÒN tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Teablue, 21/6/08.

  1. taolaositbot

    taolaositbot Advanced Member

    Joined:
    21/8/10
    Messages:
    100
    Likes Received:
    0
    1 bài viết về nhà chú Hỏa .Chimboica tgvh

    Bữa nay chimboica mới lò mò đọc được bài viết này, xin mạn phép kể thêm chút chút.
    Chimboica từng làm việc 5 năm tại tòa nhà chú Hỏa, là nhân viên của Bảo tàng Mỹ thuật. Đúng ra, thì nhà chú Hỏa là số 97 Phó Đức Chính, Quận I. Nhưng sau 1975, nhà nước tiếp quản, rồi phân ra làm 2, số 97 là cơ quan của Trung tâm Thông tin Triển lãm, còn số 97A là Bảo tàng Mỹ thuật.
    Chimboica làm việc ở số 97A, cũng có một số điều được biết - nghe kể lại và tận mắt thấy:
    - Tất cả các cửa chính, cửa sổ trong tòa nhà đều được thiết kế không đối diện nhau, và kích thước của từng cửa sổ và cửa lớn đều không giống nhau.
    - Ngay tại phòng làm việc của chimboica ( phòng Hành chánh) thì đặc biệt là vào giờ nghỉ trưa, chỉ có mỗi mình chimboica ( người Hoa) và một chị kế toán ( ăn chay trường ) ngủ trưa được tại phòng, bởi vì ngủ rất ngon, máy lạnh mà , nói vậy cho vui thôi, chứ còn các chị khác thì hễ nằm xuống là bị bóng đè, đặc biệt có chị còn thấy mấy đứa trẻ để tóc kiểu ba vá nói tiếng Hoa giật tóc, không thể nào nằm yên được.
    - Tại tầng 1,2 là các phòng triển lãm tranh, đặc biệt các nhân viên thuyết minh tranh ở đây cũng không bao giờ dám ở một mình, họ cảm thấy rất sợ và ớn lạnh như có ai ở phía sau.
    - Tất cả những người từng làm việc tại cơ quan này thì chỉ trở nên phát tài sau khi rời khỏi nơi này ( còn các sếp tham nhũng thì không nói rồi, nhân viên làm gì kiếm được khoản nào). Điều này mình nghe được từ 01 chị thủ quỹ, cũng không tin lắm, sau này mình bỏ việc ra ngoài kinh doanh thì thấy rất đúng với bản thân mình.
    - Khi Tổng thống Bill Clinton sang Việt Nam, chính Lãnh sự quán Mỹ đã chọn tòa nhà này để tổng thống tiếp các quan chức thành phố, bởi vì một điểm đặc biệt là sân sau của tòa nhà rất kín, được bao bọc bởi kiến trúc phía trên, từ phía ngoài không thể nào nả đạn được. Lúc này, chimboica vẫn còn đang làm ở đây cho nên biết rất rõ.
    - Các nữ nhân viên vào làm ở đây nếu đã có gia đình rồi thì không sao, còn không thì sẽ bị ế dài dài, nếu có lập gia đình cũng là rổ rá cạp nhau hoặc sứt đôi gãy gánh. Nếu không tin, có thể tìm hiểu, hiện tại các nữ thuyết minh tranh trên lầu đang ế dài, người nhỏ nhất cũng trên 30, còn lớn thì gần 50 rồi, cũng không quá tệ nhưng không hiểu tại sao?
    - Còn các nam nhân viên kể các sếp nam thì chẳng có mặt nào đáng bậc quân tử : tính đàn bà, chi li, lấy vợ thì vợ đã có 2 con rồi mà cũng không biết, hoặc bỏ vợ.
    - Sau 5 năm làm ở đây, thấy chẳng thể nào ngóc cái đầu lên, chimboica nghỉ ngang ra ngoài làm kinh doanh và sống cũng tạm, chắc là nhờ trời thương.
    - Hiện nay, sếp toàn quyền Bảo tàng này là nữ, cũng không có con cái gì hết, lại đau ốm liên miên.
    - Cho đến giờ, toàn bộ những người làm cùng thời với chimboica cũng nghỉ gần hết, nhưng tính ra chỉ có chimboica và chị kế toán ăn chay trường là sống an ổn, thanh nhàn, còn tất cả thì đau bệnh suốt, chật vật vô cùng, điều này cũng chẳng biết tại sao?
    Chimboica viết bài này không có ý gì hết, chỉ muốn nói lên những điều sữ thật đã được biết, được thấy, và khuyên nếu bạn nào có con em dự tính vào làm việc ở đây thì nên cân nhắc, bởi phong thủy của tòa nhà này rất mạnh, nó không chỉ ảnh hưởng tới những người làm việc tại tòa nhà này, mà còn ảnh hưởng tới những người đang thuê mướn mặt bằng ở đây ( gallery Không Gian Xanh: người con trai của chủ nhân này lấy vợ 3 tháng rồi chia tay, Nhật Lệ: cô chủ nhỏ này là một người rất đẹp nhưng chuyện tình cảm thì chẳng êm ấm chút nào, Lạc Hồng: nữ chủ nhân này cũng sống cảnh Mom Single, ....)
    Một bữa đẹp trời nào đó, mời quý vị quá bộ đến nơi này để xem tranh, hy vọng sẽ phần nào thỏa mãn kiến thức về phong thủy.
    Hôm nào đẹp trời mời bạn ghé qua chỗ này thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật, tiện thể ngắm nghía các cô thuyết minh tranh trên lầu : Ms Nguyệt, Ms Nhiên, Ms Thúy, Ms Mai... vẫn còn độc thân mặc dù họ khá xinh xắn, dịu dàng. Đặc biệt, cô Mai, khi vào làm tại đây đang là sinh viên năm thứ 1, sau 3 năm thì ba mẹ Mai lần lượt qua đời dù họ còn khá trẻ, bây giờ Mai vừa đi làm vừa may đồ thêm mới để sống và nuôi cậu em trai.
    - Nhà chú Hỏa chính xác là khối nhà được bao bọc bởi 4 con đường : Phó Đức Chính - Nguyễn Thái Bình - Calmet - Lê Thị Hồng Gấm. Các căn nhà nằm trên 04 con đường này ( đối diện nhà chú Hỏa) chỉ có thể buôn bán và làm ăn nhỏ nhỏ, trung bình, khó có thể phất lên được, nếu làm lớn chắc chắn sẽ sập tiệm ngay. Để ý kỹ, chúng ta thấy chỉ có quán ăn nhỏ, buôn bán đồ lặt vặt, giày dép.
    - Eximbank cũng thuộc nhà chú Hỏa, từng một thời điêu đứng, sau đó nghe nói phải mời thầy từ Hồng Kông sang.
    - Khi chimboica vào đây làm thì đang mang thai baby 2 tháng, sinh bé xong 3 năm sau rời chỗ này, còn mấy anh chị ở đây nghỉ việc là do đến tuổi hưu, tinh giảm biên chế và thanh trừng của sếp mới.
    - Sếp nam ở đây có sếp Hòang ( trên lầu chỗ trưng bày tranh) là người khó chịu có tiếng, ly hôn và nuôi con. Sếp Thắng thì cũng cũng ly hôn rồi kết hôn. Anh Sơn ở bảo vệ thì yêu và lấy 01 cô phụ bếp đã có 02 con, rồi lại ôm con nuôi một mình, chị của anh này là Xuân cũng có đường tình duyên vất vả.
    - Còn nữa, cô Hảo bán cà phê ở đây, cô Chi cháu cô Hảo, cô Nga phòng tranh Không Gian Xanh, cô Lạ Chồng ( phòng tranh Lạc Hồng - ơ đây gọi thế ), cô Lệ phòng tranh Nhật Lệ, ....
    - Sau thời gian sếp mới về, có nhiều chuyện ra đi của nhân viên cũ, nhưng thông tin chimboica biết được thì hình như các cô gái vào đây làm thời gian sau đều trở thành cổ vật, mặc dù họ rất duyên dáng, dịu dàng, có học vấn khá.
    Nhờ bị sếp đì cho nên chimboica tạm biệt nơi này, ra ngòai kinh doanh và mua được nhà, dọn ra ở riêng, kết thúc 10 năm làm dâu. Phải nói rằng chimboica vẫn mang ơn ông sếp đó vô cùng, nếu ông ấy không đì thì chắc bây giờ chimboica cũng tanh tành.
    Còn chuyện thực hư của phong thủy ở tòa nhà này, chimboica đành chờ lời giảng giải của các cao nhân trong diễn đàn, nghe nói rằng phải 100 năm sau mới hóa giải được.
    Riêng mộ chú Hỏa, chimboica thường lên chỗ này để thăm mộ cha của mình, nghĩa trang này của người Hoa, rất sạch sẽ, quy củ, mộ được chôn theo từng hàng, có số hẳn hoi. Khi còn sống, cha chim bói cá khẳng định rằng không ai có thể biết được chú Hỏa chôn ở đâu. Các con cháu của chú Hỏa hiện nay đều rất thành đạt, họ về Việt nam nhưng không có ý đòi lại những tài sản của chú Hỏa, có điều họ than phiền về chuyện sân sau của Bảo tàng mỹ thuật được làm sân cầu lông, điều này làm mất đi vẻ đẹp của tòa nhà. May mắn là chimboica không biết đánh cầu lông, mà sếp thì rất mê môn này, vì thế chimboica bị đì hòai là vậy.
    Hài cốt chú Hỏa nằm ở đâu trong những ngôi cổ mộ này?
     

    Attached Files:

  2. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Topic này rất hay, nhiều bác rất chịu khó sưu tầm tư liệu bổ ích quá ! Em rất thích ! Cảm ơn các bác...
    @teddy07 : Bác cũng....thật ! Chuyện Ông Thiếu tướng-Anh hùng Phạm xuân Ẩn cả nước ghi công,ca ngợi thì có gì mà..." Nhậy cảm" này nọ? :shock: . Có gì mà gợi lại " đau thương của dân tộc"...vv. Đấy gọi là Quan trọng hóa vấn đề !!! nhưng sai chỗ ! :wink:
     
  3. ngduyh

    ngduyh Approved Member

    Joined:
    15/4/10
    Messages:
    45
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hà Nội
    Em không phải người Sài Thành nhưng cũng đã từng ở đây 3 năm và nói chung là có ấn tượng rất tuyệt vời về cả đất lẫn người ở đây.

    Bác sửa chữ ký <= 4 dòng cho phù hợp nội quy.
    ThanhChi
     
  4. ngduyh

    ngduyh Approved Member

    Joined:
    15/4/10
    Messages:
    45
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hà Nội
    Như này được chưa bác
     
  5. audiofai

    audiofai Approved Member

    Joined:
    29/3/11
    Messages:
    41
    Likes Received:
    1
    Lúc trước em có đọc cuốn phóng sự (dày khoảng 100 trang) có nói đến đại ca Châu Nhị, băng người nhái. Thấy các bác sưu tầm hay quá, em cũng lên gúc gồ bon chen, nhưng chỉ nói đến cái chết Châu Nhị thôi (ít tài liệu :( ) mà lại bị giết bởi Y cà lết, rất khác so với cuốn phóng sự em đọc, không biết tư liệu nào đúng nhỉ? (trong quyển phóng sự có nói Châu Nhị gác kiếm lấy vợ quê, sống ẩn dật, nhưng sau này vì cứu đàn em nên quay lại Sài Gòn.... bị chết)
     
  6. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Sài Gòn dạo này không còn như xưa nữa, không còn " Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn " nữa. Nhớ hồi học mẫu giáo, những buổi trưa nắng nghe giọng rao live-unplug "ve chai nhôm mũ bể bán hông" rất mộc và hifi chứ không như giờ toàn chơi Play back " Keo dính chuột..., bánh mì đặt ruột..., bánh chưng bánh giò ..." .
     
  7. linh moi

    linh moi Advanced Member

    Joined:
    2/4/08
    Messages:
    913
    Likes Received:
    0
    Đọc comment của bác Teablue em xém té ghế vì cười............... :)
    Đúng rồi hồi xưa ve chai bận áo bà ba , đội nón lá , vai làm đôi gióng gánh , miệng thì rao lanh lảnh........nghe riết mà ghiền...giờ chuyển công nghệ thời số hóa..............chạy xe đạp che mặt mày kín mít , củng đội nón lá nhưng mang giày Bata sợ bị sạm da.....lầm lủi như ăn trộm....... :lol:
     
  8. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Ngày ở SG năm 91,92 em ở một chung cư trên đường Trương Quyền, sáng nào em cũng xuống nhà đi bộ ra đường Trần quốc Thảo uống cafe và tự tưởng tượng ra con đường Duy Tân trong nhạc,trong văn nó như thế nào? Một con đường thật bình yên,nhẹ nhàng...Em rất thích ! Hơn 10 năm rồi, em ko vào SG nên ko rõ con đường ấy như thế nào? có thay đổi gì nhiều ko? hay vẫn như xưa với mấy quán cafe cóc bên vỉa hè...Buổi sớm của SG cũng rất đặc biệt, ko hề giống nơi nào trên đất nước mình ! Sớm mai với nắng hòa cùng mùi thơm thơm của cây trái miền Nam,mùi dầu xe ba gác,tiếng bình bịch của xe Sachs(!)...Em đi đâu lạ em rất hay để ý tới...Mùi ! Và cứ cố giữ cái mùi ấy trong cảm xúc ! Cũng đôi khi bắt gặp được một chút,một chút gì đó có cái Mùi giông giống cái Mùi SG mà em biết, như đi qua chợ Hàng Da chẳng hạn ( Bán nhiều trái cây miền Nam ) em thường đùa vợ em : Đây có cái Mùi giống SG quá em ơi...Vợ em nó cũng vào SG đôi ba lần, cũng có cái cảm xúc về Mùi giống hệt em ! Nhớ quá SG ơi...
     
  9. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.842
    Likes Received:
    2.348
    Location:
    Q3, Saigon
    Có phải mùi ngai ngái của hoa điệp vàng hay thơm thơm của hoa sao không bác?
     
  10. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Bác ơi, rất tiếc là em ít chú ý tới mùi hoa của các loại cây bác à...( Nhất là sau này em làm Sx tinh dầu nên khứu giác bị hỏng rất nhiều ) Em chỉ cảm nhận được những mùi thật đặc trưng được thôi, ví như em thấy cứ ra chợ Tân Định hay Bến thành là có mùi cực kỳ đặc trưng của SG ! Ấn tượng lắm...em chả biết tả như thế nào ! Mà cái này em có cảm nhận được từ tháng 5/1975 cơ...lúc em mới có 5t, theo chân bố mẹ vào SG..Lúc nào cũng cứ có cái Mùi đặc biệt của SG trong tiềm thức ! Cái lúc bé xíu ấy thì em chỉ biết ấn tượng vô cùng SG là...cái Mùi cùng mấy cái biển có vẽ hình ông da đen cười răng trắng nhởn :mrgreen: . Sau em mới hay là quảng cáo cho thuốc đánh răng Hinos gì đó...Lúc đó em đi đâu cũng bắt gặp hình ảnh này nên em nhớ !
     
  11. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    có lẽ đây là mùi tổng hợp của mùi trái cây xứ nhiệt đới như mít, sầu riêng, xoài, cóc, ổi, mãng cầu... cộng thêm mùi một số hoa hay bán như lan, cúc, lay ơn, huệ... cộng thêm mùi của các hàng quán như bún bò, bún mắm, bánh canh, phở, hủ tíu, gà xối mỡ, bún thịt nướng, chuối nướng, chè bà bà, cóc tai, chè chuối...

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    đúng là đặc trưng thật :D
     
  12. 5HIEN

    5HIEN Advanced Member

    Joined:
    12/1/06
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    54
    Location:
    TP HCM
    Sài Gòn với bao thăng trầm, biến đổi...đôi khi ngẫm lại vẫn còn thấy nao nao trong lòng với nhiểu nỗi niềm riêng, nhất là trong dịp kỷ niệm 30-04.

    Nhớ vùng Thị Nghè xưa, trước 1960 còn có khu "Giải Trí Trường"( nghe ngoại kể lại), sau đó biến thành doanh trại Nguyễn Văn Nho mà lính vận tải Thủy quân lục chiến cộng hòa đóng giữ, xe quân sự ngày đêm đi về ầm ỳ, thật là xô bồ, phức tạp ...khu này vừa có lính TQLC tập trung đông đúc, cộng với đám giang hồ, gái điếm, cờ bạc, tệ nạn xì ke, ma túy lộng hành...Vậy mà nhà mình ở ngay đó, hằng ngày thường xuyên thấy cảnh đánh nhau, bắn nhau, rượt đuổi giữa các tay anh chị, rồi giữa giang hồ với lính TQLC ...nhiều khi nhớ lại thời gian đó còn thấy lạnh mình :twisted: (hiện nay khu đất này đã biến thành dãy nhà phố khang trang của mấy vị sĩ quan hải quân ).

    Đúng ngày 30-04, dân chúng tha hồ xâm nhập vào khu trại TQLC, lính đã bỏ của, bỏ trại, hàng ngũ tán loạn, dân tha hồ lục tung kho tàng, nhà cửa của các vị tướng, tá trong trại. Một ông lính TQLC nhà cũng ở gần khu em, nổi cơn, xách súng M16 đứng trên đầu xe GMC đậu trước trại lia từng tràng đạn vào dân hôi của, bỗng nhiên một phát "đoành" từ đám đông, anh chàng TQLC ngã gục, không biết phát đạn từ đâu và do ai bắn, khi ấy Bộ đội vẫn chưa vào tiếp quản...

    Ngay quán Corner mà hiện nay "Băng BTA" thường ghé thăm chính là "Trung tâm chiêu hồi" của lính cộng hòa. Đứng từ Corner nhìn ra sông Thị Nghè, về phía phải là cầu Thị Nghè 1, phía trái là cầu Thị Nghè 2, còn khoảng giữa 2 cầu là dấu tích của chiếc cầu Sở Thú. Cầu này là dạng cầu xưa, đúc bêtông sạn, dầm cầu có dáng cong cong rất mỹ thuật, khi còn nhỏ việc đứng từ thành cầu, hay trên cái bồn dưới trụ cầu gieo mình đánh ùm xuống dòng sông Thị Nghè là một cảm giác sung sướng cực độ của đám nhóc trong khu phố. Mỗi chiều chiều lúc nước lên, là cả bọn rủ rê, kéo nhau leo xuống trụ cầu tắm sông...tai nạn chết đuối tại đây năm nào cũng có.

    Chiếc cầu này còn gắn với một sự cố gây chết nhiều người ( chỉ nghe kể lại từ mấy người lớn tuổi) là thời TT Diệm, dân chúng chen chúc qua cầu Sở Thú đi xem bắn pháo bông, hay sự kiện gì đó...cầu nhỏ, hẹp, nhiều người leo tràn lên thành cầu, xô đẩy nhau rơi tòm xuống sông, đè lên nhau mà chết không biết bao nhiêu mà kể , sau sự cố , mấy người đi lượm ve chai hốt về hàng mấy giõ giày dép còn rơi vãi trên cầu :evil: :mrgreen:

    Hình như sau sự cố này thì Sở Thú xây cổng ngang giữa cầu, cấm tiệt dân chúng không cho qua lại bằng đường này nữa. Nhưng đối với đám nhóc khu Sở Bông- Thị Nghè ( danh từ Sở Bông xuất xứ từ khu ươm cây giống cho Sở thú nằm tại đây-nay là khu chung cư Phạm Viết Chánh), bức tường ngăn và cánh cổng chỉ là hình thức, cứ thích là rủ nhau leo vòng qua bức tường ngăn để sang Sở Thú chơi, khỏi cần mua vé cổng :mrgreen: Tiếc cho một chiếc cầu cổ, kiểu dáng đẹp giữa lòng TP bị khai tử :(
     
  13. dominique

    dominique Advanced Member

    Joined:
    20/9/09
    Messages:
    61
    Likes Received:
    0
    Em tặng bác 5HIEN vài cây cầu làm kỷ niệm. :)

    Saigon 1955
    Cầu Chà và
    [​IMG]

    Cầu Kiệu
    [​IMG]

    Cầu Ông Lãnh
    [​IMG]

    Cầu Mống
    [​IMG]

    Đường Monorail vẫn còn, cắt Công trường Mê Linh, trước khi có tượng Hai Bà Trưng
    [​IMG]

    Cầu Quay Khánh Hội 1955 vẫn còn quay được
    [​IMG]

    Chợ Bình tây 1955
    [​IMG]

    Ngân hàng 1955
    [​IMG]

    Nhìn từ Quận 4 - Cầu Mống
    [​IMG]

    Cái cầu 3 cẳng này tui nhớ sau khi Ngô TT "ra đi", vẫn còn. Chẳng biết biến mất khi nào ....
    [​IMG]

    Cầu Rạch Ông
    [​IMG]

    Cầu Tân thuận
    [​IMG]

    Cầu Bình lợi thời Tây
    [​IMG]
     
  14. 5HIEN

    5HIEN Advanced Member

    Joined:
    12/1/06
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    54
    Location:
    TP HCM
    Bộ ảnh rất hay...nhưng mờ thiếu cây cầu mà em thường nhảy xuống... tắm sông :lol:
     
  15. dominique

    dominique Advanced Member

    Joined:
    20/9/09
    Messages:
    61
    Likes Received:
    0
    Bác nói em nghe tên cầu, em tìm dùm cho. Biết đâu bức ảnh chụp trúng lúc bác đang giương cánh nhảy xuống thì... có cái đem về khoe bà xã thời ngây thơ. He he...
     
  16. 5HIEN

    5HIEN Advanced Member

    Joined:
    12/1/06
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    54
    Location:
    TP HCM
    Cầu này không biết có tên chính thức là gì, chỉ biết xưa mọi người quen gọi là cầu Sở Thú (tên cũ của Thảo Cầm Viên bây giờ), nó bắt ngang sông Thị Nghè, nối ở giữa khu TCV (gần chuồng voi) với khu Thị nghè - Sở Bông...
     

    Attached Files:

  17. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Sau ngày 30 Tháng Tư Năm 1975, cả cái Thư Viện của Bộ Tổng Tham Mưu Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam và Thư Viện của Trường Trung Học Tư Thục Chân Phước Liêm của dòng Đa Minh Gò Vấp được dọn hết về nhà của BV. BV lúc ấy được sống trong sự sung sướng và hạnh phúc khôn tả.
    Vì không biết bao nhiêu là cái hay cái đẹp, hình ảnh và kiến thức của nước Việt nằm ở trong đó. Cả ngành nghệ thuật cải lương, kịch nói cho đến tướng số tử vi, thông thiên học, khoa học kỹ thuật, chính trị và lịch sử, truyện tranh, sách vàng, tuổi hoa, tuổi ngọc, thiếu nhi đóng bộ, kiếm hiệp v.v... vô vàn. Sau đó ở nhà soạn ra để bán ve chai bớt đi một nửa những gì có vẻ không giá trị. Mà BV thấy cái gì cũng tiếc, cứ Mẹ quăng cuốn nào ra là BV lại đi nhặt lại cuốn đó. BV nhỏ xíu cứ đi bươi trong cả cái lầu của nhà BV toàn là sách để cất riêng.

    Bây giờ nghĩ lại thì đống sách ấy thật là vô giá. Bây giờ thì chắc đã thành tro bụi hết rồi.
    Cuộc sống bây giờ đã không cho mình cái cảm giác của sự thơ mộng và hanh phúc của ngày xưa, thuở Sài Gòn chưa giải phóng.
    Của cái ngày Tết trung Thu Ba đem từ Bộ Tổng Tham Mưu về 5 cái lồng đèn con cá, con thỏ, con bướm, đèn cầy xanh đỏ và 5 phần bánh dẻo và bánh trung thu về rồi làm 5 cái thăm cho 5 đứa con nhỏ bốc thăm. Hạnh phúc trong cái kỹ luật, không biết vòi vĩnh, không biết tham lam lấn phần anh chị em. Không chọc ghẹo và ăn hiếp nhau mà nhường nhịn cho nhau. Ba hay giúp đỡ các cô bác trong xóm giềng vô làm nữ quân nhân hay việc khác trong phi trường, nên ai ai trong xóm mang ơn cứ gặp Ba Mẹ cũng chào hỏi kính cẩn. Cho tới giờ này Ba mất rồi thì ở xóm cũ, các cô chú đó vẫn quý Mẹ và hay đến thăm ngày Tết. Người Sài Gòn xưa có nhiều cái rất dễ thương và tình nghĩa, không hẳn là mạnh ai nấy sống như có một số người đã nghĩ.

    Nhớ ngày xưa ghê!
     

    Attached Files:

  18. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Mấy ngày nay Sài Gòn bụi bặm quá xá, vs sau mấy cơn mưa dầm do ảnh hưỡng bão xa gần... Em phát hiện điều này khi đi xe đạp, do đạp xe thì dùng oxy nhiều hơn xe gắn máy. Nhớ hồi xưa ít bụi lắm mà? Mà cũng có thể dạo này yếu, đạp xe thở hỗn hễn hơn xưa !
     
  19. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Cộng hưởng cả hai: Không khí ô nhiễm 3, sức bác yếu 7 nên thành ra nó thế.

    Dạo này đoạn đường em chạy bộ mỗi sáng sao mà nhiều kim tiêm vứt lăn lóc quá. :(
     
  20. phuongdk

    phuongdk Advanced Member

    Joined:
    6/9/06
    Messages:
    662
    Likes Received:
    36
    Location:
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Hic, Sài Gòn giờ chán quá, lộn xộn, ngổn ngang, ô nhiễm hơn ngày trước nhiều :cry:
    Ngày trước còn học cấp III em thường đạp xe với đám bạn từ Đầm Sen ra Q.1 phà phà, vừa tà tà ngắm cảnh :lol: giờ chạy xe máy mà đi được 1-2 cây là đã thấy nản...muốn đi về.
    Sài Gòn - ôi một thời hoa mộng...
     
  21. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Sắm xe đạp chạy chơi đi bác Sần. Kim đâm ruột xe còn vá được :D
     
  22. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Bao lần em tính sắm xe đạp thay thế cho honda luôn ấy chứ, lòng vòng Sài Gòn bằng xe đạp cho khoẻ người, nhưng nghĩ lại đi off bằng xe đạp thì khi xỉn sao về được ... nên thôi. Hay chơi 1 xấp giấy ghi địa chỉ nhà bỏ sẵn túi áo nhỉ?
     
  23. LUU LINH LANH

    LUU LINH LANH Advanced Member

    Joined:
    18/3/11
    Messages:
    856
    Likes Received:
    6
    Giấy, nhỡ gặp mưa thì sao?Ko bằng thuê dập lấy cái thẻ bằng inox đeo vào cổ còn chắc ăn hơn!!! :lol:
     
  24. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Xe đạp nhẹ mà, dắt về tới nhà được mà. Xe máy mà xỉn thì chạy tới đâu luôn đó :mrgreen:
     
  25. habas

    habas Advanced Member

    Joined:
    2/12/09
    Messages:
    941
    Likes Received:
    12
    Sài Gòn, giờ còn tiếng ve kêu inh ỏi trong vườn Tao Đàn không ta ? còn màn tôi tối mấy nhóc lăng săng chạy ngoài đường bắt dế cơm, dế đá ? mỗi sáng sau cơn mưa đêm đi bắt cà cuống dọc lề đường dưới vũng nước mưa ? mấy vụ này chắc là chuyện lạ của Sài Gòn ngày nay :(
     

Share This Page

Loading...