Uh ! dân Saigon tuy thảnh thơi về khoảng ít bị bom rơi chiến trận, hay là nơi đụng độ của những trận chiến lớn ...nhưng lại thường là nơi đầu tiên chịu nhiều dằn vặt, khổ não... vì những thử nghiệm mới về đổi mới, cải cách kinh tế, văn hoá ! Còn các vùng phụ cận SG thì gánh chịu nhiều đau khổ trong chiến tranh hơn như Long Khánh, Bình Long, Long An... Ngày này năm xưa vẫn chưa ngã ngũ trận chiến ác liệt tai các vùng giáp ranh SG... " * Kịch chiến tại ngã ba Dầu Giây, tỉnh Long Khánh Tại phòng tuyến ngã ba Dầu Giây, đến ngày 15/4/1975, trận chiến tại đây bước vào ngày thứ 7...." ( trích tin chiến trường xưa)
Bác 5HIEN chắc có ngâm cứu về Địa phong thủy, chắc cũng biết nếu áp dụng cách tính theo thuyết Tam nguyên _ Cửu vận thì số mệnh vùng đất SG sẽ rất khác biệt giữa hai Vận 7 (đến năm 1984) và Vận 8 (đến 2024) trong Hạ Nguyên nhểy? Thời gian em ngâm cứu và theo dõi thống kê chưa nhiều (chỉ vừa hơn 20 năm thôi) nhưng thấy rằng sắp tới SG cũng sẽ có nhiều biến động lớn, nếu thuyết Tam nguyên _ Cửu vận đúng, mà nó cũng đã minh chứng được phần lớn biến cố xảy ra về kinh tế, chính trị, xã hội... Kể từ sau năm 1984, SG theo trào lưu chung của thế giới - nặng về kim tiền hơn. Có bác nào rành rẽ về chuyện này mời góp vài lời tản mạn với ạ. Tks các bác
Em chỉ đọc và xem xét phong thuỷ trong phạm vi cái nhà mình thôi! vậy mà đã nhức đầu và lùng bùng vì khi thì sách này nói bếp phải đặt cung tốt để gia chủ mạnh giỏi, làm ăn phát tài, phát lộc...khi đọc sách khác lại nói ngược : bếp phải đặt cung xấu để tính dương, hoả của bếp trấn áp cái xấu ở cung đó...vậy nghe theo ai đây ! ? :lol: Còn vấn đề bác nêu ra thì nó quá lớn ở tầm vĩ mô xã hội, quốc gia...em chưa dám nghiên cứu tới :roll:
"Chiến thắng 16-4-1975 - mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của Quân-dân Ninh Thuận..." Ngày này năm xưa Phan Rang được giải phóng... Lúc ấy đám học sinh trung học như tụi em còn ngồi ghế nhà trường ở SG, mà ở độ tuổi 17-18 là rục rịch bị kêu tổng động viên, hàng ngày vẫn cắp sách đi học mà không biết được gọi nhập ngũ lúc nào
Dù sao thì hình ảnh chú bộ đội hồi 30/4 là hình ảnh đẹp, rất thân thiện... Sau đó các chú bộ đội trở về quê thì em không ý kiến. Nói chung chuyện "ẩu đả" ở Sài Gòn lúc đó đáng xấu hổ. Xin dừng các chuyện "đánh nhau, phá hoại, gây rối trật tự công cộng" đó ở đây Cám ơn
Bác Lu giận ai vậy ? có anh bộ đội nào ôm cái "đài" nhà bác hả ? :lol: Lúc SG mới giải phóng, hình ảnh anh bộ đội đi đâu cũng đeo kè kè cái radio bên mình là lạ mắt nhất đối với dân Sè Gòn !
Ý em là hình ảnh anh bộ đội trong thời gian trụ lại khắp xóm, rất thân thiện, dễ gần,... Còn chuyện đánh nhau dưới cái nhìn của em chỉ là ẩu đả giữa các băng nhóm... Mà người chịu thiệt thòi là các anh bô đội, dân tình ...
Uh thì chuyện đánh nhau giành lãnh địa ở SG của các băng nhóm cũng là một mặt sau ở những TP lớn ! cứ ở đâu có nguồn lợi ngầm là xuất hiện XH đen thôi, SG không thể khác được, những gì liên quan đến SG, dù xấu dù tốt, cứ để a/e đóng góp cho nó đa dạng bác Ti Lu ơi ! đây là topic "Sài Gòn tản mạn ký" mà ! :lol: Chúc a/e cuối tuần vui vẽ ở SG !
Trung tâm Sài Gòn 1975 buồn thiu, nhưng có cặp có đôi vẫn vui như tết Đôi tình nhân này giờ đã có 2 cháu Ngoại và... lại sắp xa Sài Gòn rồi
Hồi xưa Thanh Niên SG trông hiền quá nhỉ ! :lol: mặt nhìn quen quen vậy ta, có xuống khu Sở Bông-Thị Nghè cua gái không vậy :lol:
Cố lên bác, từ hôm qua đến giờ thấy bác được hơn chục post rồi, còn hơn 2 chục nữa thôi là đủ tiu chuẩn bán đồ :mrgreen:
Đề nghị các bác post vào mục này : phải nói đúng chủ đề, không bàn cải lan man, câu post, nói chuyện bông lông...sau này sẽ là những tư liệu quý nói về một vùng miền. " 21/4/1975: Mỹ bắt đầu tháo chạy khỏi Sài Gòn Thứ ba, 22 Tháng tư 2008, 11:14 GMT+7 1h sáng ngày 21/4/1975 tại Xuân Lộc, vị trí then chốt nhất bảo vệ Sài Gòn từ xa chính thức bị phá tung, tình hình chính quyền Sài Gòn càng trở nên u ám. Đầu tháng 4/1975 những thắng lợi dồn dập của quân giải phóng trên khắp các chiến trường làm nội tình chính quyền Sài Gòn rối loạn. Uy tín của TT Thiệu bị suy giảm nghiêm trọng. Nhân viên sứ quán Mỹ tháo chạy khỏi Sài Gòn." (theo SGGP năm... xưa...)