SÁCH HAY cùng tìm đọc !!!

Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by hungtoet, 9/4/20.

  1. hungtoet

    hungtoet Advanced Member

    Joined:
    8/5/08
    Messages:
    350
    Likes Received:
    76
    Location:
    Hà Nội
    Chào các bác và các anh em vnaver.

    Em xin lập mục chia sẻ sách này vì thấy hợp với sở thích cá nhân, và cũng để làm nơi trao đổi thông tin hoặc tuyệt vời hơn nữa là vài dòng review cảm nhận các cuốn sách hay mà các bác các anh chị đã đọc và đang đọc..

    Trong thú chơi âm thanh nghe nhìn; thiết nghĩ, đọc sách cũng là thú vui nên được nhân rộng để ủng hộ phong trào đọc.

    Xin mời các bác và các anh chị em cùng chung tay để kiến thức của mỗi cá nhân được mở mang, và đồng thời những trang sách, các tác giả, tác phẩm văn học, thơ ca tìm được vị trí trang trọng của nó trong tâm hồn người đọc, trên giá sách và tủ sách của mỗi nhà.

    Hanoi, 09/04/2020.
     
    Tags:
    quangnt, PhanTran and Scorpio like this.
  2. hungtoet

    hungtoet Advanced Member

    Joined:
    8/5/08
    Messages:
    350
    Likes Received:
    76
    Location:
    Hà Nội
    Hanoi, 09/04 mùa Covid..

    Trên tay em đang cầm cuốn Phố Hoài của nhà văn Trần Thị Trường. Thật ngạc nhiên em đã đọc nó liền một mạch từ sáng hôm trước cho đến 3h sáng ngày hôm sau. Không thể ngừng nghỉ, không thể bỏ sót câu chữ nào.. lên sân đọc với chan hoà ánh nắng, xuống nhà chong đèn ngồi đọc, ấm trà pha đặc, điếu thuốc nghi ngút khói trên tay, thi thoảng lại phải ngừng lại, hít dài một hơi cố kìm nén cảm xúc dồn xuống, trước mắt như có thước phim quay chậm tiếp diễn, tiếp diễn..

    Xin có vài lời cảm nhận về cuốn sách chia sẻ cùng các bác:

    Chẳng biết nên gọi nó là tiểu thuyết, hay đúng là hồi ức nữa, ký ức “những năm tháng không thể nào quên” với cả một thế hệ thanh niên gắn liền với bom đạn chiến tranh, cuộc sống bao cấp, tù túng nghèo nàn và lạc hậu. Phố Hoài u uẩn, buồn nhưng chan chứa tình yêu thương cuộc sống, chẳng có 1 nhân vật phản diện nào cả, chỉ có lương tri và sức mạnh nội tâm của mỗi con người, vượt qua biết bao nhiêu thử thách, đắng cay, sự nghiệt ngã của số phận, của chính sự tư duy lạc hậu bảo thủ mà thời thế đó bắt buộc phải vậy. Các nhân vật lặng lẽ lướt qua cuộc đời đầy biến động để tìm hạnh phúc của bản thân, có người đi hoài trong bóng tối, chưa kịp thấy ánh sáng đã lìa bỏ cuộc đời. Có oan khuất trái ngang đọc cười ra nước mắt mà chẳng biết vì sao nên nỗi.. Hát nhạc vàng yêu nhạc tiền chiến cũng đi tù 10 năm, chụp ảnh nghệ thuật, chơi guitar cũng tù án 15 năm, thơ ca hò vè, viết văn cũng án tù, rồi tù chính trị, tù trí thức.. Ấy thế nhưng gấp sách lại, chẳng có hờn giận oán than trách móc, mà chỉ thấy lòng lâng lâng niềm xúc động, trân trọng những gì đã thuộc về quá khứ.

    Có lẽ, đây là cuốn sách hay nhất mà nhà văn Trần Thị Trường (nay đã hơn 70 tuổi) từng viết. Như nhà văn chia sẻ: “Cuốn sách này được viết trong 10 năm, có năm chẳng viết được chữ nào, nhưng lòng luôn đau đáu về nó. Nhiều lúc định bỏ cuộc vì nghĩ, viết ra mà không in được thì chả nên viết”. Chắc nhà văn nghĩ sách sẽ khó có thể lọt qua khâu kiểm duyệt.

    Xin mời các bác cùng tìm đọc, mà nếu mua thì nhanh nhanh tay lên, hệ thống các nhà sách vẫn đang còn sách, e rằng chỉ 1 thời gian ngắn nữa sẽ hết, hoặc bị thu lại chẳng biết thế nào.

    Rất phù hợp với các bác 6x, và in ít tuổi hơn là thế hệ 7x như em tìm về những hoài niệm, ký ức đã qua. Cái thời đó em còn bé xíu chỉ biết ăn biết ngủ chẳng biết gì, có chăng giờ đây chỉ còn được nghe kể lại từ các anh chị trong nhà mỗi ngày giỗ tết tụ tập hàn huyên thân tình..

    (Hình ảnh bìa sách mượn trên mạng của nhà sách Momo Bookstore) em tự chụp thì xấu quá nên mượn ảnh cho đẹp.
     

    Attached Files:

    Last edited: 9/4/20
  3. hungtoet

    hungtoet Advanced Member

    Joined:
    8/5/08
    Messages:
    350
    Likes Received:
    76
    Location:
    Hà Nội
    “Cái đẹp sinh ra làm gì nếu không phải để tạo niềm vui, để dành cho tình yêu?”

    “.. Ngoái lại quá khứ với tinh thần độ lượng, bao dung, tác giả tập truyện ngắn Hoa cúc dại truyền trao đến người đọc một thông điệp nhân văn: người ta không thể sống mãi với những vết thương hay sự giày vò hôm qua.
    Một tập truyện ngắn thời hậu chiến xuất sắc, không thể bỏ qua.” (Trích lời giới thiệu sách).

    Nhà văn Vũ Thư Hiên (bút danh Kim Ân). Ông lựa chọn bút danh này cho tập truyện mới xuất bản của mình. Nếu các bác chưa biết về ông, hãy sượt google để tìm hiểu thêm. Ông nổi tiếng với tiểu thuyết: Miền thơ ấu, Đêm giữa ban ngày (hồi ký) và nhiều các tác phẩm truyện ngắn, truyện ký rất hay.. Mời các bác cùng tìm đọc.
     

    Attached Files:

    Last edited: 11/4/20
  4. hungtoet

    hungtoet Advanced Member

    Joined:
    8/5/08
    Messages:
    350
    Likes Received:
    76
    Location:
    Hà Nội
    Huy Đức là bút danh của nhà văn, nhà báo Trương Huy San (sinh năm 1962), người gốc Hà Tĩnh, từng tham gia trong quân đội, ông có hơn 3 năm ở Cam-pu-chia trong giai đoạn chiến tranh giữa Vietnam và chính quyền Khmer Đỏ. Sau công tác tại báo Tuổi trẻ, Thanh niên Diễn đàn Doanh nghiệp, Nông thôn ngày nay, Sài Gòn tiếp thị.

    “Bên thắng cuộc” được xem là cuốn sách hay nhất về lịch sử Vietnam sau 1975 cho đến giai đoạn gần đây, có nhiều tư liệu đáng tin cậy, dựa trên hàng loạt các cuộc phỏng vấn với những “người trong cuộc” nổi tiếng trong và ngoài nước.

    Cuốn sách Bên thắng cuộc viết theo dạng ký lịch sử nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả, được đánh giá là “tâm huyết”, “có trí lực”, “dám nhìn thẳng vào sự thực”, “..là kho tàng dữ liệu lịch sử quý báu”.. Nhưng cũng có ý kiến phê bình tác phẩm còn có các chi tiết bị cắt xén và trích dẫn chưa thực sự đầy đủ..

    Biết rằng mọi cuốn sách ra đời khen có, chê có; nói chung đều có sự hư cấu nhất định, sự dẫn dắt tư tưởng, sự thiên vị và ý kiến cá nhân của người viết. Nhưng đọc và cảm nhận nó như thế nào lại là quyền của độc giả chúng ta.

    Xin giới thiệu để các bác quan tâm cùng tìm đọc.
     

    Attached Files:

    Last edited: 12/4/20
  5. NHANNGUYEN04

    NHANNGUYEN04 Advanced Member

    Joined:
    15/5/19
    Messages:
    366
    Likes Received:
    77
    E tưởng sách này không dc bày bán chứ bác. E đọc qua rồi. Hay và sót [emoji1]
     
    hungtoet likes this.
  6. hungtoet

    hungtoet Advanced Member

    Joined:
    8/5/08
    Messages:
    350
    Likes Received:
    76
    Location:
    Hà Nội
    Em thì đọc để có thêm cái nhìn đa chiều, và cũng để giải trí thôi, ko đặt nặng nề gì cả.
    Sách hay thì dù xuất bản ở đâu cũng có độc giả tìm mua đọc bác nhỉ.
     
  7. muakhonguotdat

    muakhonguotdat Approved Member

    Joined:
    28/2/14
    Messages:
    23
    Likes Received:
    23
  8. loaphuong

    loaphuong Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    116
    Likes Received:
    64
    Em thấy bài viết hay về " Phố Hoài" , các bác đọc chơi!
    http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/111-goc-nhin-van-hoa-2/13758-toi-doc-pho-hoai
     
    hungtoet likes this.
  9. hungtoet

    hungtoet Advanced Member

    Joined:
    8/5/08
    Messages:
    350
    Likes Received:
    76
    Location:
    Hà Nội
    Cái này là đọc sách điện tử (kiểu kinder, ibook..) đúng ko bác. Em cũng định thử mò mẫm xem. Từ trước đến nay chủ yếu là đọc sách giấy in thôi.
    Cái này đọc full hay chỉ review thôi bác!?
    Và có nhiều, đa dạng sách tiếng việt ko ạ!?
     
  10. muakhonguotdat

    muakhonguotdat Approved Member

    Joined:
    28/2/14
    Messages:
    23
    Likes Received:
    23
    Ái chà, sách Vũ Thư Hiên được xuất bản ở VN rồi hả bác? Em đang đọc Darkess At Noon, một tác phẩm anti-communist thuộc dạng kinh điển. Lẽ ra dịch đúng sẽ là Đêm Giữa Ban Ngày nhưng mà vì bác Hiên có một trong những tác phẩm cũng thuộc dạng kinh điển với VN nên họ đành đặt là vòng tròn ma thuật gì đó:)))
     
    hungtoet likes this.
  11. muakhonguotdat

    muakhonguotdat Approved Member

    Joined:
    28/2/14
    Messages:
    23
    Likes Received:
    23
    Goodreads là của Amazon bác ạ. Đây là trang đánh giá sách, tức là ai đọc qua rồi thì sẽ lên đánh giá và chia sẻ suy nghĩ của mình về cuốn sách đó (hệt như bác đang làm ở VNAV này). Do vậy trang này không phải là nơi chứa sách, trên đó có nhiều reader rất thú vị như Quân Khuê.

    Trên goodreads, bác có thể đọc sách giấy (tiếng Việt tiếng Anh vô tư) và chia sẻ được vì không nhất thiết phải đọc kindle.
     
    hungtoet likes this.
  12. hungtoet

    hungtoet Advanced Member

    Joined:
    8/5/08
    Messages:
    350
    Likes Received:
    76
    Location:
    Hà Nội
    Bài viết phân tích quá hay. Em đồng ý với quan điểm của bài báo, Phố Hoài có cái gì đó chưa gai góc, dữ dội như các tác phẩm hiện thực để tạo ra sự ám ảnh người đọc (ví dụ so với Thời của Thánh thần - HMT). Nhưng nét chân thật, tuyến nhân vật bình lặng ko có vai phản diện đó lại nhẹ nhàng ru người đọc vào sự cảm thông thấm thía, nhìn rõ lòng người, tình yêu cao cả và đó là điều em rất thích ở tác phẩm này (ý kiến cá nhân). Gấp sách lại, vẫn thấy cảm thông cho xã hội thời đó tuy ấu trĩ, quan liêu, gây nhiều đau khổ, nhưng vẫn hy vọng, lạc quan vào tương lai sẽ tốt đẹp hơn..
     
  13. hungtoet

    hungtoet Advanced Member

    Joined:
    8/5/08
    Messages:
    350
    Likes Received:
    76
    Location:
    Hà Nội
    Vẫn phải lấy bút danh Kim Ân mới in được bác ạ. Đêm giữa ban ngày thì chắc sẽ phải chờ lâu nữa mới có thể xuất bản trong nước.
     
    muakhonguotdat likes this.
  14. hungtoet

    hungtoet Advanced Member

    Joined:
    8/5/08
    Messages:
    350
    Likes Received:
    76
    Location:
    Hà Nội
    Các bác tìm đọc Chuyện kể năm 2000 của bác Bùi Ngọc Tấn xem. Được đánh giá là tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20. Em chưa có duyên nên mặc dù tìm 2 năm rồi vẫn chưa mua được.
    Mà em thì lại ngại đọc trước trên mạng, em thích sách giấy hơn.
     
    loaphuong likes this.
  15. loaphuong

    loaphuong Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    116
    Likes Received:
    64
    Có thể em bảo thủ nhưng cảm giác cầm sách giấy vẫn ... bá đạo nhất ^_^
     
    hungtoet likes this.
  16. muakhonguotdat

    muakhonguotdat Approved Member

    Joined:
    28/2/14
    Messages:
    23
    Likes Received:
    23
    Em đọc trên kindle thôi. Đang đọc dở, tự nhiên đến đoạn sau thì lại không thấy hứng nữa. Không hiểu sao.
     
  17. Nguyễn Hồng Châu

    Nguyễn Hồng Châu Advanced Member

    Joined:
    18/2/20
    Messages:
    62
    Likes Received:
    41
    Em thì được thừa hưởng tính thích đọc sách từ Cụ thân sinh ra em, ngay từ khi biết nhận thức em đã được tiếp xúc với sách báo vì em ngày xưa nhà em là thư viện của của xã.
     
    muakhonguotdat likes this.
  18. muakhonguotdat

    muakhonguotdat Approved Member

    Joined:
    28/2/14
    Messages:
    23
    Likes Received:
    23
    Thế cũng giống ông già em phết. Ông ấy đọc nhiều, cơ mà chả thấy ngấm mấy (sau này em nghiệm lại) vì thấy ông già em thiếu cái kiểu bọn Tây gọi là critical thinking (kiểu như tư duy phản biện ấy) với cả thiếu góc nhìn đánh giá độc đáo. Nếu đọc bằng Kindle có cái hay là mình có thể thấy được những đoạn highlight mà bọn Tây thấy hay hoặc đáng lưu ý.
     
  19. muakhonguotdat

    muakhonguotdat Approved Member

    Joined:
    28/2/14
    Messages:
    23
    Likes Received:
    23
    Phố Hoài em thấy bán hết rồi
     
  20. quangnt

    quangnt Advanced Member

    Joined:
    29/10/11
    Messages:
    2.409
    Likes Received:
    126
    2 tập này hay nhưng bị cấm xuất bản ở Việt Nam, e phải order bên UK cầm về
     
    hungtoet likes this.
  21. NHANNGUYEN04

    NHANNGUYEN04 Advanced Member

    Joined:
    15/5/19
    Messages:
    366
    Likes Received:
    77
    Bác có file sách này ko gửi e với. E cũng đọc kindle từ lâu lắm rồi. E dùng phầm mềm send to kindle để chuyển file từ laptop qua kindle mà ko cần cắm dây
     
  22. NHANNGUYEN04

    NHANNGUYEN04 Advanced Member

    Joined:
    15/5/19
    Messages:
    366
    Likes Received:
    77
    Vâng nhưng dù gì cũng ko thể ko có chút xúc động được vì nó là 1 phần sự thật của lịch sử
     
  23. NHANNGUYEN04

    NHANNGUYEN04 Advanced Member

    Joined:
    15/5/19
    Messages:
    366
    Likes Received:
    77
    Các bác lên mạng tải file về đọc dc vì e đọc cũng mấy năm rồi
     
  24. hungtoet

    hungtoet Advanced Member

    Joined:
    8/5/08
    Messages:
    350
    Likes Received:
    76
    Location:
    Hà Nội
    Bạn em bên Công ty phát hành sách Tri thức Trẻ Books vừa cho ra mắt ấn bản đặc biệt của Tam Quốc Chí có tên đầy đủ là TAM QUỐC CHÍ THÔNG TỤC DIỄN NGHĨA. Em vừa nhận sách và cảm quan là sách rất đẹp và xứng đáng được sưu tầm. Vậy bản dịch mới này có gì hơn các bản dịch đã và đang có trên thị trường sách hiện nay!?

    Em xin trích lại phần giới thiệu về cuốn sách này trên trang Văn Sử Tinh Hoa (trang chính thức trực thuộc nhà sách Tri thức Trẻ Books) để các bác quan tâm tìm hiểu thêm.
    • Trích dẫn giới thiệu sách:
    Trong số Tứ Đại Kỳ Thư văn học kinh điển Trung Quốc, “Tam Quốc Diễn Nghĩa” được đánh giá là danh tác số một, bên cạnh những siêu phẩm có giá trị trường tồn như “Thủy Hử”, “Tây Du Ký” và “Hồng Lâu Mộng”. Nhiều nhân vật điển hình của Tam quốc như Tào Tháo gian hùng, Gia Cát Lượng đa mưu túc trí, Trương Phi tính nóng như lửa, Quan Công nghĩa khí ngất trời… đã trở thành những hình mẫu quen thuộc, cứ thế bước ra từ trang sách rồi hòa mình vào đời sống quanh ta một cách chân thực. Suốt bao nhiêu năm qua, nhiều thế hệ độc giả vẫn đọc Tam quốc với biết bao say mê, khi vui cười lúc khóc giận, khi điềm nhiên lúc căm hận cùng những tình tiết ly kỳ và những nhân vật đủ đầy hỉ-nộ-ái-ố của Tam quốc.

    Được viết lần đầu bởi học sĩ La Quán Trung từ thế kỷ XIV, “Tam Quốc Diễn Nghĩa” đã sống qua hơn 7 thế kỷ, đủ để dạn dày sương gió, đủ để người đời khen-chê-tán-phê, và cũng đủ để những học giả yêu mến tác phẩm có cơ hội đổi thay, biến tấu qua nhiều lần chỉnh lý, hiệu đính.

    Ít ai biết rằng, bản in “Tam Quốc Diễn Nghĩa” phổ biến ở Việt Nam lâu nay là do học giả Phan Kế Bính chuyển ngữ từ bản đã qua hiệu đính - chỉnh lý của Mao Tôn Cương - một học giả đời Thanh. Trong lúc hiệu đính lại tác phẩm này, Mao Tôn Cương đã cắt bỏ những phần mà ông cho là không cần thiết. Đây là một cách biên soạn khá chủ quan và cảm tính, dẫn đến sự sai khác rất nhiều so với nguyên tác. Cụ thể như sau:

    - Tước bỏ rất nhiều các chương tấu, các bài bình luận, do vậy mà xa rời khá nhiều so với nguyên tác của La Quán Trung, cả về kết cấu tác phẩm, phong cách tự sự lẫn nhiều quan điểm kể chuyện.
    - Cắt bỏ những chỗ được cho là dài dòng, những ý mà ông cho là trùng điệp.
    - Cắt bỏ những phần mà họ Mao cho là sai lầm và chỉnh sửa, bổ sung những chuyện mà ông cho là tục bản chép sót (thực ra cổ bản Gia Tĩnh vốn không có, Mao tự ý thêm vào).
    - Thêm vào một số bài cổ văn thời Tam quốc như Biểu tiến cử Nễ Hành, Hịch đánh Tào Tháo.
    - Tiến hành ráp hai hồi thành một hồi, xóa bỏ tiêu đề gốc, thay bằng tiêu đề hai câu đối ngẫu.
    - Bỏ hết lời bình của Lý Trác Ngô (một người hiệu đính trước đó của “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, thay bằng lời bình của cha con Mao Tôn Cương).
    - Sửa lại những chỗ bị bình điểm bôi xóa của Lý Trác Ngô.
    - Bỏ những bài thơ vịnh cũ, thay bằng thơ của danh gia Đường, Tống.
    - Bỏ những bài thơ thất ngôn do các nhân vật trong tiểu thuyết sáng tác.
    - Cắt bỏ những chuyện mà ông cho rằng tục bản có nhưng cổ bản không có (nhưng thực sự thì cổ bản có những chuyện đó)..

    .. Bản sách này được in năm Gia Tĩnh thứ hai (1522), được coi là bản in CỔ NHẤT, GẦN SÁT NHẤT với nguyên tác của La Quán Trung hiện còn được lưu giữ. Sách được xây dựng dưới dạng tiểu thuyết chương hồi về thời kỳ Tam quốc, biên soạn dựa trên bộ cổ sử “Tam Quốc Chí” của Trần Thọ, đồng thời được chia thành 24 quyển, gồm 240 hồi (trong khi đó, bản của Mao Tôn Cương chỉ có 120 hồi).

    Như vậy bản đặc biệt được thiết kế in thành 3 tập + 1 cuốn sách phụ bản nhân vật. Được in trên chất liệu giấy kraft nhập Nhật tuyệt đẹp, giấy màu hoài cổ và rất đanh mặt, đặc biệt có chữ ký của dịch giả Trần Hoàng Vũ. Sách bìa cứng in màu tông xuyệt tông với chất giấy in, gáy khâu chỉ bo tròn rất tỉ mỉ cẩn thận. Tất cả được đựng trong hộp cứng rất rất đẹp. Mỗi tập khoảng 900 trang, phụ bản 200 trang.

    In rất giới hạn số lượng vì giá thành cao. Các bác yêu thích Tam Quốc nếu quan tâm xin tìm mua ngay kẻo hết.

    (Ảnh tham khảo lấy từ trang Văn Sử Tinh Hoa)
     

    Attached Files:

  25. NHANNGUYEN04

    NHANNGUYEN04 Advanced Member

    Joined:
    15/5/19
    Messages:
    366
    Likes Received:
    77
    Còn 1 số cuốn gọi là anticonmunist nữa ko biết có bác nào đọc qua chưa như cuốn “nhật kí 1 thằng hèn” của Tô Hải, “ đèn cù” của Trần Đĩnh, đỉnh cao chói lọi của Dương Thu Hương...
     

Share This Page

Loading...