Em vừa dẫn sắp nhỏ đi về xong, chán kinh > hoa thì lèo tèo chỉ mỗi người là đông, năm nay bố cục quá xá tệ không xứng tầm với một Đại Lộ trung tâm TP.HCM Thân,
Em đưa cả nhà đi từ sáng 30 mà còn chán kinh (đi không quá 30') thì hôm nay cụ mới đi chắc còn chán hơn nữa! Năm ngoái đã thấy không đã lắm mà năm nay nhìn còn tệ hơn năm trước nhiều! Đúng như cụ Hookman nói, hình như năm nay nó chán toàn Thành Phố! :evil:
Hà, thấy đường hoa mà chả có hoa, em lại lượn về Tao Đàn nhưng vẫn chả thấy cái không khí hoa đâu cả. Chán thật, chắc hậu quả của khủng hoảng kinh tế vẫn còn lẩn quẩn đâu đây. Happy New Year cụ Chip Thân,
Cảm ơn cụ, em cũng chúc cụ như thế nhé! Trở lại vấn đề hoa, tại cụ không chịu tìm đúng chỗ đấy chứ! Tại Tao Đàn thì đầu mỗi cột bờ rào một bông sen không ra sen, súng không ra súng bằng vải! Cụ mà chưa thấy thỏa mãn thì tạt ngang Hồ Con rùa gần chỗ cụ làm nó cũng tương một cái hoa tương tự lên đầu cái côt tháp! :!: Hay tại dạo này em già cả rồi nên không cảm được với mấy ý tưởng của các nhà "sáng chế" trẻ cụ nhể! Hoa đầy ra thế mà cụ toàn đi tìm ở đâu thôi! :wink: :wink:
Em mới chụp, cho em ké với. http://img25.imageshack.us/img25/5106/nhahattp3272p.jpg http://img691.imageshack.us/img691/7416 ... photoa.jpg
Chị BV chụp cái hình góc Nhà hát Thành phố và UBND Thành Phố đẹp quá! Không ngờ vẻ đẹp về đêm của chúng lại lỗng lẫy như vậy! :shock:
Nhìn bóng và nắng em đoán lúc này là tầm... 12h trưa! Đường vắng là do người ta đang chờ đèn đỏ góc ngã tư Võ văn tần - Trương định! Sáng với vắng cái nỗi giề! :lol:
Chiếc xe đạp đâu rồi! Sau chỉ thấy chiếc vịt bầu! :shock: Nhưng ảnh này mới độc nè! Tiệm Dũngaudio chiều 30 tết! Vừa chạy xe vừa chụp nên out nét!
Chị cảm ơn Lâm. Chắc chắn chị sẽ khao em mà. À, mà chị định đổi qua ống L, em thấy sao Lâm? Mê cái lens L của anh lamphương quá à. Hình cứ trong vắt, màu sắc thì tuyệt đẹp. Rất mê tấm hình sáng sớm hôm 30 tết này của ảnh.
Dạ, BV cảm ơn anh nguyenstyle. Nhưng mà 2 tấm hình này là của anh lamphuong chụp chứ hông phải của BV đâu ạ.