SÀI GÒN ĐẸP LẮM - SÀI GÒN ƠI Em xin phép mở topic này , chia sẻ những tấm ảnh về Sài gòn, nắng mưa , đêm ngày.....
Em xin phép gộp topic của bác lamlylam vào topic cùng nội dung từ trước. Mong bác tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đẹp về Sài Gòn.
Re: SÀI GÒN ĐẸP LẮM - SÀI GÒN ƠI Bác chọn góc máy đẹp, nếu bác chụp panorama thì hay hơn mấy lần.. ...em đang lục những hình ảnh SG chụp bấy lâu nay để pót đây.
đây là ảnh UBND TP, một lần hiếm hoi để có được góc chụp này. Em nghĩ 30 năm sau em chũng chưa chắc có cơ hội chụp lại góc này lần nữa
Chào Lâm, Trời, Lâm tự chụp đó hả? Em làm nhiếp ảnh gia cho tạp chí nào hả em? Mai mốt cho chị thọ giáo với. Còn bây giờ chị BV muốn mua một máy ảnh chụp đẹp nhất, thì em nghĩ chị nên mua hiệu gì, dòng máy nào là đẹp vậy em. Khoảng trên dưới 1.000 thôi em ạ. Chị thích hình phóng lên máy PC thật mịn, khg vỡ hạt, màu sắc chuẩn dặm đà, tongue màu như Nikon cơ FM2 rửa phim kodak, nhất là chụp chân dung, xóa phông, macro thật rõ và wide 28 và rộng hơn. Chị cảm ơn Lâm trước nghe. Chị Vân.
Xem hình Sài Gòn xưa thấy rung rinh quá, đẹp & chất dễ sợ. Thật may mắn cho ai từng được thưởng thức cái vẻ đẹp của SG thuở ấy.
Nếu là FM3 f50 thì em để tốc độ - khẩu độ mấy vậy em? Ảnh bắt sáng tuyệt quá! Mà lại không thấy vệt đèn xe để lại. Chị vừa mua Canon G10 vài ngày trước, chụp xấu không thể tả. Vì chị là fan của Digital Canon, cơ Nikon dòng FM, nên thất vọng lắm, trả lại lỗ 30$. 15 năm trước cũng xách máy đi vòng vòng!
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..." Em cũng xin đóng góp vài tấm:
Cái ảnh của bác Post lên đẹp thật, nhưng theo em có một số chi tiết trong ảnh không phù hợp với hiện tại ( lá cờ ) :?:
Tấm này mới xem qua thấy là lạ. Theo như vị trí từ phía sau Nhà thờ thì chổ bức tượng là Diamond Plaza bây giờ. Trong hình đã có otô, có xe 67 như vậy không xưa lắm mà sao lại có cây xanh khá nhiều vị trí này. En nhớ trước 1975 chổ này là công ty xe hơi gì đó, không thể là công viên. Em đề nghị các bác có post hình thì trích dẫn ghi chú? năm? hoặc dùng hình của mình ... chứ kiểu đem tư liệu từ mạng các nơi về thì nên nói rõ nguồn và trích dẫn hình có ghi chú rõ ràng. Chúc các bác khỏe
Băng khoăn mãi, em mới nhớ lại rằng khu công viên này có một bức tượng duy nhất là tượng Ngài Alexander De Rhodes được dựng trước Sở Ngoại vụ bây giờ (sau 1975 bị giựt đổ, hiện giờ chỉ còn dấu tích bệ tượng), đồng thời so sánh chiều chạy của các xe (phải là ngược chiều kim đồng hồ) Do vậy mới phát hiện bác ducnhi_mc post ngược ảnh. :evil: Dù sao cũng cám ơn bác ấy nhắc em nhớ về bức tượng của một người rất có công cho đất nước VN ta