Ôi cám ơn bác nhiều nhiều ạ! :wink: Em cũng thấy hơi kì kì vì chỗ đó đáng lẽ ra là trụ sở 1 hãng xe hơi, vậy mà.... Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến hình có thể bị ngược. Bác tinh mắt thật!! :shock:
Bác Lâm chụp cái gì mà chẳng thấy giống cây cầu tí nào. Nhìn tới nhìn lui, soi ngang soi ngược mãi cũng chỉ thấy giống cái đường nhựa thui. :roll: :wink:
Hic, tấm vừa diễn tả cái cầu cong cong, soi bóng xuống dòng sông, bầu trời ửng xanh, đèn đường ửng vàng, xa xa là cao ốc lấp lánh ánh đèn..... Em bán mất tiêu rùi, sao post được. Bác lại nhắc đến niềm đau của em nhé.
Tiếng Pháp Hôtel de ville là Tòa thị sảnh bác vnarchitect ạ. Tương tự ta có Hôtel dé Postes là Sở bưu điện, Hôtel d'un ambassadeur là Tòa đại sứ ...