Kính thưa các bác mem Sài Gòn mến yêu ! Trưa nay tại cafe Dung, các bác SG đã kiu em làm "Đại Biểu" để "Biểu em làm... Đại" một buổi tiệc nho nhỏ gọi là "Chia tay, chặt chân...ý lộn :wink: .. tiễn chân" Cụ Aries sang xứ bạn mần ăn sanh sống! Nên em xin mạo muội thông báo các bác SG gần xa, cũng như ngôi sao của buổi tiệc là cụ Aries nhóm chút thời gian để đến chung vui cùng gia đình...VNAV chúng ta, trước là có dịp hàn huyên tâm sự cái thú chơi "Sung sướng đầy đau khổ" sau là để chia tay cụ Aries, một trong 10 vị khai quốc của VNAV! Thời gian dự tính là ngày thứ 7 26/4/2008 (Các Cụ HN cũng om sòm ngày này!) Địa điểm dự kiến : Quán Vườn Xưa Q.BT (Chỗ này xưa kia là nơi tổ chức SN VNAV lần 1) Xin các bác cho chút ý kiến về thời gian hoặc địa điểm để anh em ta sớm thực hiện được buổi tiệc này ạ! Ví nó không chỉ ý nghĩa cho 1 người mà là rất nhiều người, nhất là mấy bác nặng nợ với cụ Aries (VDungAudio chẳng hạn!) :mrgreen: ! Trân trọng! @BTA : Vì Vườn Xưa thuộc địa bàn BTA, nên em xin mạo muội nhờ các bác BTA lo giúp chúng em đặt chổ và chọn món giúp được không ạ! Xin cám ơn các thật to ạ!
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Hic hic...chúng ta mất đi 1 người anh mẫu mực, 1 người bạn thân thiết, vnav mất đi 1 thành viên ưu tú, đất nước mất đi 1 nhân tài đã ra đi ........... bán thân cho tư bản Nhậu chia buồn tiễn kụ Aries các bác ơi...........
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) VNAV sắp xa một thành viên rất tích cực hơi buồn nhưng cũng chúc mừng cụ Aries ra đi thuận buồm xuôi gió, vạn sự thành công và may mắn hy vọng ở nơi xa bác vẫn luôn xây dựng VNAV nhé
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Không mà, chỉ bác Aries là xa quê huơng thôi, nào VNAV xa Aries đâu ! :wink:http://www.vnav.vn/forum/ này ở đâu mà chả truy cập được. Nhưng dù sao cũng chúc Thiện như bác thoigian. Tiếc là 26-4 anh không có mặt ở HCMC được..
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Rứa là cụ ARIES đi rồi à, buồn thiệt Nhưng mà đi đâu thì đi bác nhớ online vô VNAV nhé, chằng lẻ nơi xa vắng đó lại thiếu internet. Chúc bác đi may mắn và thành công trong cuộc sống
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Em cũng xin chúc bác Thiện ra đi thuận buồn xuôi gió và luôn nhớ đến những người bạn cùng có chung "niềm đau"
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Em cũng nặng nợ và quyến luyến với Khổng Minh Gia Cát của VNAV lắm Nhưng ngày 26 em phải đi chụp ở xa rồi, tiếc quá
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Bác XX ơi, he he, he he Ông Aries này đi thưởng thức bơ sữa vào đảm bảo còn quậy hơn ở nhà cho mà xem :lol: Đau thương này thật là... vô hạn Tổn thật này... chẳng đáng là bao :lol:
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Mình tin tưởng bác Aries là đại diện ưu tú, đem chuông đi gõ xứ người hơn.
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Cuối tuần này em không có ở SG để đưa tiễn bác Aries, chúc bác lên đường bình an và thành công vẻ vang.
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Gớm các bác nói đưa tiễn nghe ghê quá , Ở đâu mà chả là VNAV member, chỉ sợ anh Aries mải kiếm tiền mà không chơi audio nữa thôi. Chúc anh thành công!!!
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) XX chúc bác Aries lên đường mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc, và biết chắc rằng "Người đi xa, nhưng lòng vẫn còn ở lại với VNAV chúng ta" :-D
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Chúc anh Thiện thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Thứ 7 tuần này em đi Đồng Nai nên không thể tham dự tiệc chia tay được, tiếc quá :!: Nghe nói thời gian công tác nước ngoài của anh lần này lâu hơn lần trước.
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Chúc bác Aries lên đường mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc, và biết chắc rằng "Người đi xa, nhưng lòng vẫn còn ở lại với VNAV chúng ta". Tuy Rằng chắc chắn qua đó rất vất vả nhưng mong bác chịu khó qua lại VNAV để anh em đỡ nhớ. Cái Avarta của bác Aries ấn tượng lắm
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) VN hết "mỏ dầu" rồi sao , mà bác Aries nhà ta phải lặn lội nơi xa xôi cách trở thế ....Mà dàn máy của bác còn đủ bộ khg, nhớ kỷ niệm cho người ở lại nhá ... để vơi đi chút nỗi niềm thương nhớ :lol: :lol: Chúc Bác nhiều sức khỏe
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) ... Thế rồi giang hồ cũng thôi dậy sóng, các anh hùng hào kiệt, sĩ tử hay đạo nhơn cũng dần tản mát về núi ẩn cư, đỉnh Hoa sơn sau mùa luận kiếm trở về với tĩnh lặng như thuở nào, trên triền dốc chỉ còn bóng 1 đạo nhân cưỡi trên lưng con la già màu nâu sậm thong thả xuống núi, trên tay đạo nhân vẫn còn 1 quyển sách dày thấy ghi là " Âm công Đại Việt sử ký" trông ra chiều thanh thản lắm. Bỗng đâu xuất hiện 2 bóng người cao gầy, da dẻ đen bóng nhác trông như người từ xứ Mã mây, tuy không mang vũ khí nhưng bộ dạng hết sức khẩn trương đuổi theo con la già . Nhờ khinh công cao siêu, chẳng mấy chốc bọn họ đã nắm được dây cương và hô lớn : Phong Thanh Dương lão nhơn xin dừng bước. Cực chẳng đã, Thanh Dương đành xuống la và hỏi rõ ngọn ngành, thì ra mấy dị nhân là người thành Ki eo từ lâu đã biết được phong trào luyện âm công ở Đại Việt giờ đang lên đỉnh cao, anh hùng hào kiệt nở rộ muôn hoa, chỉ đợi khi giang hồ đã thu về một mối, song lặng gió dừng... là họ tức tốc tìm cách liên hệ PhongThanh Dương nhằm khẩn cầu chơn nhơn giúp đỡ xây dựng lại chốn âm công đạo nơi xứ Mã. Không rõ họ nói gì với nhau mà chỉ sau 3 khắc, bỗng thấy Thanh Dương hét lên 1 tiếng, tay phải rút kiếm bay vút lên cao vung liền mấy đường, lá cây rừng bỗng đổ rạp như mưa, trông lên thân cây cổ thụ ngàn năm hiện ra mấy chữ : www.myav.net, rồi thoắt một cái, người ta không còn thấy bóng Thanh Dương đạo nhơn đâu nữa. Khi ấy trời vẫn xế trưa...
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Các bác chia tay - tiễn chân làm em cảm động quá. Em nghĩ bác Aries đi công tác chuyến này mục đích là để kiếm đồ au đi ô đấy mà . Bác ấy đang vui đấy chứ . Nhưng gì đi nữa em cũng chúc anh Thiện sức khỏe và thành công.
Re: Sài Gòn không om sòm.... Cảm ơn các bác đã nhớ đến thằng em. Em lượn qua Malaysia ít ngày xem binh tình ra sao rồi lại về chứ chưa có đi... Mình cứ om sòm online thôi các bác ạ. Tiệc nhậu khi nào chắc cú mới tính sau (rút kinh nghiệm vụ chia tay hụt em lần trước mà bác Thichduthu tí nữa tèo, rõ khổ !) Trân trọng,
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) chết cười với bác Via :lol: , sáng nay đọc topic này em cứ ngỡ điếu văn (xin lỗi bác Aries), đọc đến bài bác Via lại càng không nín được cười :lol: :lol: :lol:, ơ mà em thấy bác Via viết lách có phần "phê" hơn cả Audio ký sự, còn cái link http://www.myav.net đã có người đang ký rồi, phải là http://www.Ariesav.my chứ nhỉ - tên miền quốc gia Malaysia (.my). Chắc đại nhân Thanh Dương chưa kịp check Who Is Domain trước khi vung kiếm vào lá rừng. Chúc bác Aries thượng lộ bình an và thành công với công việc sắp tới Thân, HST
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Hy vọng bác Aries sống ở sứ người có nhiều thời gian để cho ra đời bộ " Âm công chưởng " mới để anh em thưởng thức :!:
Re: Sài Gòn không om sòm.... :twisted: Ớ ớ: lại có em à? RÕ KHỔ! :lol: Hừm: cụ đi mà không hoàn thành liệt truyện thì em cho rằng cụ liệt ... hí hí :mrgreen: