Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Í a, em chưa biết về lịch sử của 4rum, bác 2008 cho em biết rõ câu bôi đỏ này với
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Chúc bác Aries lên đường bình an và Thành công trong tương lai! Thân
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Đọc đón: http://www.sgtt.com.vn/detail45.aspx?ne ... /0513/9917 :mrgreen: Tác giả bài này hình như là bác ... Thiên Bồng Nguyên Soái thì phải :lol:
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Ơ, vậy bác Aries bỏ mọi người đi tha hương cầu thực hả bác . Malay thì cũng gần, thỉnh thoảng bác mua vé máy bay về offchai với anh em nha bác. Thôi thì, nếu có tiệc tiễn chân bác em cũng đăng ký một ghế vậy. Chúc bác may mắn.
Re: Sài Gòn không om sòm.... Em thấy Bác còn mấy dự án ở Supply Base của Pờ Tờ Ét Sờ mà sao Bác đi nhanh thế, He He. Hay Bác lại chán Sermi Sub Merge rồi . Thân,
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Bác định viết "gia phả" của VNAV à? Ở HN bác có thể hỏi bác cãithắng nhé.
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) QuajGiaf xin chúc Aries Mã đáo thành công, việc tư, việc công đều thuận lợi !! Mong ngày gặp mặt. Thân mến
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Bác đi rồi ai rủ em uống cafe sáng ??? Lâu quá kg gặp Bác chắc là lo chuẩn bị dụ này ah? Chúc Bác thành công
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Ra vậy ,dạo sau nầy ra cà phê Dung không gặp bác Thiện . Chúc bác Thiện vui vẽ ,thành công trong công việc mới .Có em Ma Lai nào thích DIY thì mỡ thêm 4 rum mới ha !! Thân
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Biết bác Aries bỏ quê hương ra đi em bùn quá, nhưng bác đừng bỏ rơi anh em trên 4rum nghen bác, Từ nay về sau em vào công tác ở trỏng ai đưa em đi uống cà phê bi giờ. Chúc bác thuận buồm xuôi gió, công việc gặt hái nhiều thành công và dồi dào sức khoẻ .
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Ơ! Lạ nhỉ? Em tính nhân sự kiện bán Cừu Non ra nước ngoài em cài một độ nhậu, mà sao toàn vô chia tay rồi kể lể không dzị! :? Nhậu đê các cụ ơi! Mem SG lâu quá không nhậu rồi! Nếu Thứ 7 không được thì CN! :twisted:
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Tiễn anh mấy nẻo sơn khê Trùng dương cách biệt, muôn bề nhớ nhau... Hy vọng một ngày nào đó sẽ được diện kiến với anh Aries (...) Chưa biết mặt, vậy mà nay đã... phải chia tay rồi. Buồn nhỉ! Bích Vân xin chúc anh sẽ gặp được nhiều may mắn trên buớc đường sắp tới, để rồi còn dong ruỗi đường gió bụi với VNAV nữa. Thân ái, Bích Vân
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Nhà anh Aries ở gần nhà chị BV đấy, anh chị nên chia tay theo kiểu "khung cửa sổ hai nhà cuối phố" cho nó thắm thiết, lãng mạn Đưa người ta không đưa qua sông Mà sao thấy sóng ở trong lòng..
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Giờ mới tòi đuôi :lol: Em chúc bác Aries đi chân & một số bộ phận khác rất cứng, còn đá thì mềm ạ. Mong sớm đến ngày bác đại thắng trở về. Theo bản tin A: "Một "gương mặt gian ác" của VNAV sẽ dành thời gian làm việc tại Malay trong dự án thầu website MALAAV. Nếu VNAV trúng thầu thì... toi, vì gương mặt này sẽ phải ở dịt bên đó để phát triển diễn đàn cho đội bạn." :mrgreen:
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Thân chúc Anh Thiện gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc sắp tới. Cám ơn Anh vì tất cả. Thân!
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Coi bộ em độ này khó thành! Thôi đành ở nhà nhậu online vậy! :?
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Ý tưởng này hay quá, copied hay sáng tác thế nhỉ? Nhiều khi đúng tâm trạng mà không biết diễn tả thế nào. Tks!
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) trời ơi ! hôm đó em lại phãi đi xa rồi . sao bây giờ .... chúc sếp thành công nơi quê người ...
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Không sao đâu? Cụ Aries đã ủy thác cho em nhiệm vụ "thu các khoảng cần thu" từ cửa hàng DungAudio rồi! nên bác Dũng cứ yên tâm là có em thay thế!
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Chúc anh T lên đường bình an, cuộc sống hạnh phúc thành công. @Chị BV: Thơ này hổng phải của kụ Class A đâu, thơ này do bác ....Thanh Tâm đồng nghiệp của chị sáng tác đóa
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Ngày nào Thiện rời SG vậy? Đã book vé đi về SG trong vài tuần nữa. Dự tính sẽ gặp Thiện, nhưng chưa kịp báo tin, thì Thiện đã nhanh chân "chạy trốn" rồi.
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Tiễn anh mấy nẻo sơn khê Trùng dương cách biệt, muôn bề nhớ nhau... Nhớ nhau thì để trong ... đầu Nói ra CHỊ biết ,Có mà xa nhau ... Ghi chú : CHỊ : chị Aries Bài thơ trên hay quá nên tôi ngẫu hứng phóng tác thêm...
Re: Sài Gòn lãng mạn.... (Thơ tiễn chân cụ Aries) Theo tình hình này là bể kèo nhậu nhưng được kèo thơ! Thôi thì em đổi tên topic cho các bác tha hồ làm thơ tặng cụ Aries vậy! :lol: