Re: Sài Gòn lãng mạn.... (Thơ tiễn chân cụ Aries) "Sài Gòn không om sòm.... (Thơ tiễn chân cụ Aries)" à? :mrgreen:
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Ủa sao đổi không được nhỉ???? Sài Gòn lãng mạn....(Thơ tiễn chân cụ Aries) Cụ Thanhchi đổi giúp em nào!
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Cuộc tiễn chân nào cũng buồn bã hết bác ơi! Đâu có lãng mạn như phim được. :lol: :lol: Nghe tới 2 từ "thơ tiễn" em ......
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Edit cái bài post đầu tiên là được ấy mà. Thơ hả? Việc chi mà phải la làng Làm thơ lãng mạn cho chàng ... ra đi. Ra đi cứ việc ra đi Lâu lâu phải kiếm Xi Đi gửi về. :lol: :mrgreen:
Sóng bạc đầu vỗ về chân lữ khách. Người ra đi, nhưng lòng vẫn chưa đi. Ngoảnh đầu lại, forum còn ở đó. Nước Mã tuy xa, bổng hóa thật gần. :lol:
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Cái vụ thơ thẩn thẫn thờ này làm em nhớ đến 1 old lady mod :lol:
Bác bác lãng mạn quá nha ! Thực ra, trước khi đi em có âm thầm làm 1 món quà nhỏ tặng cộng đồng VNAV. Ngặt nỗi "công phu" em còn yếu thành ra chửa xong. Dự án này tạm gác lại, khi nào có điều kiện em sẽ làm tiếp. http://vnav.vn/portal Hẹn gặp lại các bác !
Túm lại là ông đi công tác, di tản hay tị nạn kinh tế ? Thuê cái nhà to một chút anh em đi công tác sang thăm cho tiện
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) @Em thì nhớ đến "a young lady, former Mod" :lol: Cụ Aries có thanh lý đồ Audio không????
Hehehehe cụ đi rồi em ra cafe Dung với ai đây , ai sẽ trả tiền bún chả Hà nội cho em đây :mrgreen: hehehehe thôi em chúc cụ chân cứng đá mềm nhé hehehehe .
em mod bác Quang Dũng tý tặng bác a ri ét: .."Sài Gòn xa rồi Aries ơi Nhớ về thành phố nhớ chơi vơi 33 (ca fe Dung đấy) phố nhỏ đôi chân mỏi Thành phố hoa về trong sương rơi Nhớ lên khắc khoải nhớ thăm thẳm Hun hút cồn mây bác ngửi trời Ngày mai bác xa thành phố nhỏ (mấy chị SG) Mong bác trở về đặng ..à ơi. ".... Tặng bác nhé.
Mã Lai Á, xứ đạo Hồi Thầy tôi du lạc, chớ đãi bôi! Năm thê bảy thiếp, xin ở lại Đừng theo nhé, kẻo lôi thôi! :mrgreen: ............................. :lol: (thầy=bùi=mùi=dương=dê=aries) Hehe: ghẹo bác Aries tý, đừng giận! DƯƠNG ĐÁO THÀNH CÔNG!
Re: Sài Gòn không om sòm.... (Tiệc tiễn chân cụ Aries) Tống biệt hành Đưa người ,ta không đưa qua sông. Sao có tiếng sóng ở trong lòng? Bóng chiều không thắm ,không vàng vọt, Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? Đưa người ,ta chỉ đưa người ấy, Một gia đình ,một dửng dưng… -Li khách ! Li khách! Con đường nhỏ, Chí lớn chưa về bàn tay không, Thì không bao giờ cũng đừng mong. Ta biết người buồn chiều hôm trước: Bây giờ mùa hạ sen nở nốt, Một chị ,hai chị,cùng như sen, Khuyến nốt em trai dòng lệ sót. Ta biết người buồn sáng hôm nay: Giới chưa mùa thu ,tươi lắm thay, Em nhỏ ngây thơ , đôi mắt biếc , Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay… Người đi ? Ừ nhỉ ,người đi thực ! Mẹ thà coi như chiếc lá bay , Chị thà coi như là hạt bụi , Em thà coi như hơi rượu say. Thâm Tâm Kụ Aries đi mạnh giỏi nha !