Giời ơi, bác nói thế em giông cả năm mất. Em trẻ con vắt mũi chưa sạch tiền đâu mà chơi sang nhiều máy ạ. Em chỉ có máy Yashica ghẻ với 2 con len thôi ạ. Ảnh MF là em mượn máy bạn chụp ạ...
Ơ, thế vẫn chưa mua đo sáng mới à? Nô đo sáng của mìng ngất hẳn rồi mà hóng mãi chưa được hưởng sái cái đo sáng cũ :mrgreen:
Òi, biết bảo ai nhà giàu không :shock: Hay đổi đo sáng lấy đo sáng Sekonic đi, thế là xong, chả phải ai mua thêm cái gì cho kinh tế nó thêm khó khăn
Mặc dù vẫn có cảm giác rất mạnh về sự tương phản ở Sài Gòn, nhưng không dễ chịu một chút nào khi tiếp cận cả mảng sáng lẫn mảng tối. Như là một bức tranh trên ngôi tường của một căn cao ốc đang đào móng trên một con đại lộ hoa lệ như thế này:
Cụ Candid chơi Phách không chưởng ghê quá. Cái hình ảnh cậu bé này hay ghê, khuôn mặt trắng trẻo rất "công tử" mà có đôi chân thì... Em thích ạ. Thêm ảnh con gái Sài thành đi cụ ơi 8)
Lại chỉ thích mỗi món đấy :lol: Mặc dù là phá hỏng kế hoạch nhưng thôi, mời các cụ xơi cho nó đỡ căng thẳng :wink: Khẩu 3,5; tốc 4 mà vẫn trắng bóc nhé