Mí giờ bác ơi? Hình như cơ quan em cũng gần cơ quan bác nên có thể em sẽ có mặt đầu tiên (Mà giờ này còn chưa thấy đội Mù Căng Chải lên tiếng nữa, chưa hiểu đã về tới chưa)
Mấy giờ cũng được bác ạ, bác alo là em có mặt ngay. Em nhớ không nhầm thì cơ quan bác ở Hàng Bột, cơ quan em ở số 1 Tràng Tiền cơ mà. Em chưa mở ra nhưng thấy nó đóng từng tập dài lòng thòng, mất công kiểm đếm phết.
Nói thế thì mới ra là cơ quan bác ở số 1 chứ bác :wink: Sáng mai em sẽ alo nàng Xì tai rồi có gì qua bác.
Em ở sgn hết tuàn này nên Ko tham gia được rồi. Haizz đi sgn băn khoăn mãi có nên cầm leica đi theo không, cuối cùng lại xách rollei đi. Ai bảo chụp rollei La khổ, chụp leica còn khổ hơn trâu.
Cả thuốc nước của bác về rồi đấy. Em tuần rồi đi công tác thì cầm mỗi Hải Âu, Nikon cầm đi bấm đúng 5 nhát hoa hoét linh tinh, chán chả buồn chụp vì chẳng còn cái ống kính nào.