À, bây giờ trào lưu nhà nhà chụp "gái teen xóa phông", người người cũng chụp "xóa phông gái teen" mà lão JD bảo đại khái là mất đi định hướng nghệ thuật ... Phần đầu bài viết của bác cũng nhắc đến cứ phải thế này cứ phải thế kia ... Hóa ra họ không phải là công chúng hay chả có gì gọi là sáo mòn?
Cái này là bác dựa trên thông kê nào để nói là trào lưu ạ? Hay là chỉ trông mấy em giai teen chụp mấy em gái teen rồi post hình ầm ầm trên các diễn đàn nên ngộ nhận đấy là trào lưu? (Mấy tay có gia đình rồi chiếm số lượng cũng kha khá nhưng có chụp gái teen thì cũng dấu béng đi rồi chứ có dám share gì đâu! Vậy nên số lượng này thì bác không thể thống kê được đâu!) Em thì thấy một tác phẩm đôi khi vốn dĩ bình thường nhưng nhờ được các nhà phê bình tài hoa vào đả phá hay tán dương đôi khi lại thành kiệt tác! :roll:
Đôi khi ai đó trong chúng ta có đam mê nhiếp ảnh, nhưng chưa làm chủ thiết bị, cần có thời gian tìm hiểu, thực hành và chia sẻ và trau dồi, và ít nhiều đều phải trải qua những bước cơ bản, khó tránh khỏi "sáo mòn". Nhưng em vẫn thich gọi giai đoạn đó là Nuôi dưỡng đam mê. Và những người xem, khen động viên lại là vị giám khảo nhân từ. Tuy vậy, chúng ta để giai đoạn nuôi dưỡng đam mê quá lâu và chuyển thành dung dưỡng. Em nghĩ, phê phán ngay lập tức những búc ảnh "sáo mòn" mà không nghĩ đến hoàn cảnh của người chụp là hơi khắc nghiệt, có thể làm nhụt chí của người mới chơi. Nhưng Cả nể khen mãi những tấm ảnh mà xem xong cũng rồi quên thì quả thật là ÁC.
Có lý có lý....Bữa trước có đọc 1 bài báo nói rằng xem phin xxyz nhìu quá sẽ dẫn đến .....liệt ...... :lol: :lol: :lol: :lol:
Đây là topic bàn về nhiếp ảnh mà không có bác nào dám post ảnh. Thế mới lạ. Em xin phép post một ảnh để các bác chém chứ nói lý thuyết suông mãi nó cũng quá ... sáo mòn. Mời các bác mạnh tay cho em nó khá. :mrgreen: Dòng sông không có con đò Con vịt không có, con cò cũng không Bên này có kẻ ngóng trông ...
Sáo mòn = Món Xào. Xào lên xào xuống nó cũng chỉ vậy thôi. Muốn khác đi thì chuyển sang Luộc,rán,quay v.v...hoặc ăn tươi nuốt sống. Vấn đề là phụ thuộc vào khả năng hấp thụ và tiêu hóa của từng người. Tấm ảnh nó chỉ là đầu ra. :mrgreen:
Hay qúa anh em vào đổi tên thớt hộ bác Tai đê . Em gợi ý tựa đề mới " Thơ bút ..."nông" và vấn đề sáo mòn trong nhiếp ảnh "
Nhìn nhận theo một cách khác thì mòn cũng có cái tốt của mòn. Lỗ Tấn, bạn em, đã từng nói đại ý rằng: kỳ thực làm gì có đường, người ta đi lại mãi mà thành đường đó thôi. Người đầu tiên khai phá con đường là quan trọng, thế nhưng dấu chân của người đầu tiên ấy mà không có muôn vàn dấu chân khác dẫm mòn cỏ thì không thể tạo thành con đường. Nhiều lúc đường mòn rồi nhưng cũng không hề dễ đi, đường mòn vách núi quanh co nếu không đủ sức khỏe và say mê thì cũng không thể đi hết được. Chúc các bác đi hết con đường của mình cho dù có mòn hay không.
Box nhiếp ảnh dạo này “sôi nổi” quá ! Hì, em thấy thực ra bác nào cũng có cái lí của bác ấy cả. Bên tả bên hữu bên nào nặng hơn? Đầu tiên, nhìn vào tiêu chí của Box thì đã thấy là …không có tiêu chí rồi,hoặc hiểu chính xác hơn là không có tiêu chí về nghệ thuật,mà tiêu chí là vui là chính (em thấy bác Gemini vừa thông báo vừa cười giật giật thế này cơ mà viewtopic.php?f=56&t=44123). Đã là vui,thì cũng là tích cực thôi,lại đưa được 1 thứ nghệ thuật tiến lại gần hơn với mọi người. Thứ nghệ thuật này hình như có vẻ dễ dàng tiếp cận với mọi người hơn những loại nghệ thuật khác: tác phẩm “choẹt” 1 cái là đã hiển hiện ngay trước mắt rồi,lại mang hình hài rõ nét,màu sắc đầy đủ,ghi nhớ được sự kiện ,vừa đi chơi vừa sáng tác,và …đông bạn. So sánh với hội họa là thứ gần nó nhất,nó khác hẳn với việc cầm cây cọ,luyện tập mãi mà vẽ vẫn không ra cái hình gì,vẽ ra được hình gì rồi thì ngẫm mãi cũng không ra cái gì mà vẽ,hay vẽ ra rồi thì cũng không dám đưa ra để treo.Vì chụp ảnh nó “dễ” như vậy,nên người người chụp ảnh và treo la liệt. Anh em cùng hội cùng thuyền,quá vui!. Tất cả những cái đó,xét trên tiêu chí “vui là chính”,thì chẳng còn gì để nói. Ấy nhưng,phàm cái gì đã dính dáng tới nghệ thuật,thì vẫn luôn có những cái để nói. Bác Tai sau 1 thời gian “sáng tác” lại nhận ra cái phần “hồn” ở trong box bấy lâu nay,hoặc thể là bác không còn thấy “vui” nữa. Em nghĩ,bác cũng chẳng có gì “sai”,nhưng mà cũng gặp nhiều phản biện. Cái sự như vậy đúng thôi,mọi người vẫn còn đang vui “hát” mà bác đã đòi “về” vì thấy “hát” chán quá. Chán đến mức không chịu nổi,phải nói ra mới được. Nên chắc bác cũng hơi buồn. Nhưng buồn còn hơn chán bác ạ. Nghệ thuật dễ dãi hay không,là tùy ở thái độ và quan niệm của mỗi người đối với nó. Coi nó chỉ đơn thuần là giải trí,thì nó dễ và vui. Coi nó là thành quả của sự lao động và sáng tạo công phu,thì nó đầy chông gai và thử thách. Chưa nói đến việc đằng sau 1 tác phẩm là cả 1 tư tưởng và triết lý sống của 1 con người. Con người càng sâu sắc,càng mang nặng ưu tư về cuộc sống,thì tác phẩm sẽ càng có chiều sâu,đơn giản vậy thôi. Để có điều ấy trong Box nhà mình,chắc còn xa lắm,suy cho cùng cũng tùy thuộc vào tiêu chí như thế nào. “Độ phải tùy duyên” “Nhân loại chẳng cần cứu rỗi” Hừm,ngẫm ra mấy câu trên của 1 số bác ở thời buổi này sao như “chân lý” vậy? Có thể tại 1 cá nhân nói ra thì quá nhỏ bé. (Với Box này,em như loại khách : Không mời mà đến. Vô duyên thật!)
Cám ơn bác muoimeo-2005 vì cách viết và phân tích rất tình lý. Em thấy bác nói chính xác vấn đề nằm ở chỗ "...Nghệ thuật dễ dãi hay không,là tùy ở thái độ và quan niệm của mỗi người đối với nó..". Nếu chỉ là 1 sự vui chơi nhàn tản, có thêm bạn bè thì chẳng cần câu nệ chuyện đẹp xấu đúng sai nọ kia làm gì, vì bản chất cuộc chơi nó không cần phải thế. Nhưng nếu để tung hô nhau lên, dễ gây ảo tưởng và định hướng sai lầm cho anh em mới chập chững thì lại phải xác định lại mục đích và giá trị của cuộc chơi. Có nhiều bác gọi đây là cuộc chơi, nhưng lại giao giảng như bề trên và khoe đẳng cấp, anh em mới bước vào thấy choáng. (Câu này lại gây sóng gió tiếp đây). Bác có để ý thấy từ hôm em góp ý đến giờ có ai cầu thị nhận mình cần học hỏi không, hay chỉ thấy sự tự ái?. Nhận xét về 1 bác, có ngay chục bác vào kể chuyện ngụ ngôn :wink: Kể cũng thấy buồn, nhưng may là em chưa chán và em tự hứa với mình là không dễ dãi với bản thân nữa. Cái xấu đã có khá nhiều trên diễn đàn mình rồi, không nên bồi đắp thêm nữa. Rất cám ơn bác lần nữa.
-Bác Tai buồn mà làm gì !? Vì Bác'' luận bàn ''một việc quá lớn ...! Bọn miệng còn hôi sữa như mình chỉ dám đọc xong rồi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ xem bác nói gì ? Ý tứ ra sao ? Để mà còn tiếp tục mò mẫm !!! Viết bậy bạ trên diễn đàn thì sợ bị '' delete ''thì quê cái mặt ( vì cái nick nó không biết quê ạ chi cái mặt biết mắc cỡ thôi ) ; các cây đa cây đề của diễn đàn thì '' trình ''của bác còn không bằng !? Sao ngồi cùng chiếu được ?! Huống gì lại là luận bàn ! Cho nên bác chẳng nên buồn mà làm gì . Vâng , Bác nhất định chẳng nên buồn .!!!
Hiển nhiển là trình em sao bằng được các cây đa cây đề. Cái này thì em không nói suông vì em biết chắc chắn điều đó. Tuy nhiên hơn 1 lần em đã nói, không cần phải chụp ảnh đẹp mới biết được ảnh nào đẹp xấu, cũng như không cần phải biết nấu ăn mới biết được món nào hay dở. Hay cứ để anh em cứ người hát thì số còn lại vỗ tay?
Dạ, nhất định là em không được giận bác. Vì chả có lí do gì để giận các bác cả. Em lập topic này cũng là để tự trách mình nữa đấy bác ơi.
Thôi hai bác hiểu nhau rồi . Không giận nhau thì phải làm chai bắt thân . Bác Tai vào công tác alô cho bác Phongktvt làm trận càng cua rang muối ớt, hấp thêm chục chai Ken rồi bàn luận về " Sáo & Mòn " nhỉ .
Chẹp, bác Sáu lại làm nhà em vật. Cứ nhắc đến Gành Hào mới lại Lan Rừng là em thấy xôn xao ghê lắm. Tuần tới vào VT em xin bác Phongktvt vài tiếng mới lại ít Ken bác nhé.
Sáng sớm hai bác rủ nhau ra cảng cá Long Hải . Thử xem bà con ngư dân ở đó sống ra răng . Lần trước em ra nhưng bị hụt vì thủy triều .
Đi VT em hay dính vào 1 bi kịch là ham vui nhiều thứ nên quên hết cả mấy vụ chụp choẹt. Thật là hư. Có khi lần tới phải quyết tâm mới được. Cảng cá này em cũng qua 1 lần, cũng chụp vài tấm nhưng em thật, nom quá chán (quá ....sáo mòn :mrgreen: ) nên vất hết.
Kể ra cũng hơi thú vị, chủ Topic lập ra cương lĩnh sau đó không dám hành động vì sợ mình lại bóp..........cờ him của chính mình.....hị hị Ra cảng cá mà chụp cá với thuyền hay là lưới thì tóm lại cũng sáo măng hết vì cái ấy dân phượt đã xơi cả hàng trăm năm nay rồi, lập lại thì cũng sáo nốt hờ hờ :mrgreen: