Xin lỗi cụ ThanhVns . Nếu có một tiếng ch...i thề thì xin cụ thứ lỗi nhé . Cụ không làm thì ngồi yên xem người khác làm nhá . Cứ loanh quanh , luẩn quẩn vướng cẳng chẳng may bị lens nó rơi vào mất ngón chân ráng chịu nha .
Dạ vâng!! xưa nay em bị chửi và được nghe chửi cũng nhiều rồi, có thêm nữa cũng như nhau thôi ạ. Em không dám đưa ảnh lên vnav kể từ khi Topic này đăng đàn, chuyện sứt đầu mẻ chán hay gẫy phần nào đấy em cũng từng bị rồi. Cám ơn bác đã khuyên nhưng từ hôm có Topic xuất hiện em chưa thấy bằng chứng nào của cái khái niệm tạm gọi là mòn mà không sáo cả
Dũng cảm lên Chiaki . Có tấm nào không sáo post lên đây để anh em xem cho đỡ nhàm nào . Nhìn toàn chữ với EI chán quá .
-Rất hân hạnh được tiếp bác , bác vào VT cứ báo bác VTTV ( có bác ấy mới vui ) nhờ bác ấy gọi mình ; mình nhất định Ken cùng bác theo cung cách mới không sáo mòn ạ . ( ngày nào cũng được trừ ngày 4/12 mình có đám cưới Sai gon thôi )
Hay, chồng trưa đưa cơm hộp - vợ sáng bán bún riêu mà viết hay quá. Nặng ưu tư cuộc sống như vợ chồng bác mà chơi hiếp ảnh thì chiều sâu nó là hun hút luôn.
Đây có phải dân a - ma - tơ k các bác? chụp đẹp quá http://vnexpress.net/gl/van-hoa/my-thua ... p-anh-gia/ http://vnexpress.net/gl/van-hoa/my-thua ... page_2.asp http://vnexpress.net/gl/van-hoa/my-thua ... page_3.asp
Các cụ bóng bàn cũng nhiều và ai cũng có cái lý của mình cả, nhà cháu dón dén vài suy nghĩ cá nhân: - Cái gì cũng chụp thì sẽ chẳng chụp được cái gì ra hồn, nên người cầm máy cần xác định cho mình một thể loại mà mình luôn cảm thấy phù hợp và hứng thú ( ví dụ như: Phong cảnh; Chân dung; Thời trang, Quảng cáo, Macro, Ảnh chuyên mục, Ảnh báo chí, Ảnh Đời thường vv và vv tìm hiểu chuyên sâu một chút sẽ biết được sở trường và sở đỏan của mình. - Hồi nhà cháu mới tập tọe chụp ảnh cũng lăn tăn máy nọ máy kia ống nọ ống kia, càng chụp thì càng bán dần. Vẫn biết cái máy tốt nó hỗ trợ cho người chụp nhiều lắm, nhưng mình có phải dân chuyên nghiệp bắt buộc phải có cái ảnh mang về để kiếm cơm đâu, còn đam mê chơi máy nó lại là chuyện khác. Để có cái ảnh xem được vấn đề nó vẫn nằm ở đằng sau cái Viewfinder - Về chuyện sáo mòn của cụ Tai đặt ra thì cũng khó lắm ạ, đấy là vấn đề rất lớn, đơn cử như những triển lãm ảnh của Hội NSNAVN bao nhiêu năm nay mỗi lần xem nhà cháu cứ lợm giọng khi phải đọc những chú thích ảnh đại loại như Tần tảo, rồi lại tảo tần :mrgreen: Ai đó nói VN là cường quốc nhiếp ảnh nếu xét trên tỷ lệ máy ảnh / đầu người Nhà nhà có máy ảnh, người người chụp ảnh. Vui thế các cụ nhể