Chủ nhật, tự nhiên em hứng chí vác con máy đểu lên cầu Long biên chụp mấy phát sông Hồng. Đây là mấy kiểu đầu tiên em mới tập chụp. Các bác đừng cười to quá nhá.
Ảnh chụp khá đẹp, máy cũng khá tốt. Bạn Cupit đặt lại cân bằng trắng thì mầu sắc sẽ thật hơn, không bị áp sắc xanh. Chụp vào lúc mấy giờ đấy Cupit ơi?
Bác để WB-auto cũng được (vì bác chơi KTS) nhưng muốn bớt xanh thì phải đóng khẩu sâu thêm chút nữa. Trước đây khoảng chục năm em cũng hay đi chụp ảnh chơi bằng con Pratica , chụp được tấm ảnh cho ra hồn tý cũng vất vả lắm.
chắc các bác cùng có chung tâm sự là "ôi chao! bộ giàn ở nhà phối phối ghép ghép mãi vẫn chưa ưng ý, thôi thì ra ngoài làm mấy kiểu ảnh cho nó bõ tức" he he!!!
Ơ hơ! Nội dung mấy bức ảnh nói về Sông Hồng cạn hết nước rồi ,ý nói là năm nay thiếu ĐIỆN ,các bác đừng có mà mua Power hay Ampli ClassA ,tốn điện lắm !Có phải không bác cupid nhờ
:mrgreen: Em chịu thôi! Thấy nước sông Hồng bình thường mạnh mẽ sôi động mà giờ cạn rất tĩnh lặng nên em chụp thôi mà.
Xem cái ảnh Sông Hồng em lại thấy nhớ cái bãi giữa,hồi còn SV có nhiều kỷ niệm với cái bãi này,những buổi chiều heo may ra đây rất là ấn tượng...có cái bài thơ gì có câu "củi một cành khô lạc mấy dòng.."nge nói ông thi sĩ cũng ngồi ở bãi giữa ngắm ra sông đấy. Hết thời SV ,ra trường lại có nhiều kỷ niệm ở Nguyễn Văn Cừ hơn(!)...
Nước Sông Hồng xưa nay vẫn đỏ. Nặng phù xa Nặng bãi cát bồi. Hỡi anh phó nháy tên Cupid. Đổi đỏ thành Xanh Giống bãi sình? Em chuồn thôi!