he he - Tại vì mấy cái chi mà có từ "đầu" một khi nó bị điên hay ...ngủm củ tỏi . thì mọi cái liên quan sau nó ...có cũng như không !! :mrgreen:
tại vì lông không thể uốn -ép - sấy -duỗi - gội - nhuộm hoặc ...cạo trọc như tóc được vì ...tốn tiền dô diên :mrgreen:
thì đúng rồi ... nhưng hổng lẻ cạo trọc cả đời ... cũng phải nản chí chớ , rồi nó lại mọc ra ...lại xoăn tiếp :lol: còn tóc thì có thể làm cả đời được he he
Bất kể cái gì "thò" ra, và làm cái nhiệm vụ phức tạp là "giao tiếp, liên lạc" với các đối tác tương ứng, dù nó nằm ở vị trí nào cũng được gọi là "đầu" - không phải ở vị trí cao nhất - , ví dụ : đầu ...b... của các ông, đầu đĩa, đầu từ... :mrgreen: :lol:
các bác cứ xoáy riết vào cái "đầu" và cái sự tóc xoắn chỗ ấy dễ đi đến nói tục..., coi chừng bị nhốt đa ... Thôi em xin đố câu mới này : "Tại sao dân đi "câu mực" - thường câu ban đêm- phải dùng đèn sáng để dụ mực đến " ???
Gần đèn cho sáng chứ ko có nghĩa là đổi mầu mực. Cũng như bác đi trong rừng ban đêm vậy, đang tối om, bông nhiên có ánh sáng liệu bác có chạy lai chỗ đó ko, bác chạy lại đó ko có nghĩa là bác sẽ về đc nhà, mà bác sẽ tèo sớm hơn. Cũng như mục thôi .
Ban đêm, trời tối thui, Biển đen thui, không có đèn thì làm sao thấy. Thành ra câu đêm thì phải cần đèn. Có đèn rồi, thì con gì cũng câu hết, con mực chỉ là một trong số đó.
Câu này gần đúng đáp án nhất ! ... cho 8... chai ...gửi :lol: Nếu "mực" nó không đen thì sao gọi nó là con ..."Mực" :mrgreen: :lol:
Các GS cho E hỏi: Tại sao người ta gọi là con dao mà không gọi là cái dao hay thằng dao??? E Xin Cảm Ơn!
Dễ hiểu thôi vì "Nó" là giống cái, tương tự người phụ nữ : ẩn chứa nhiều yếu tố hiểm nguy khi chạm vào, hay sử dụng không đúng cách. Nhưng lại có nhiều công dụng tốt nếu dùng đúng nơi, đúng chỗ :mrgreen: :lol:
Phụ nữ là con dao 1 lưỡi, có cán, Còn vợ là "dao" 2 lưỡi, không cán :mrgreen: cầm đầu nào cũng bị ...cứa :lol:
Liên quan đến đề tài "Giống Cái", tại sao nơi khởi nguồn sự sống, nơi nuôi dưỡng sự sống của mọi loài lại gọi là "Cung chết" - Tử cung - Đáng ra phải gọi là Sinh Cung mới đúng chứ nhỉ !!!...??? Nhờ các bác chiên gia về "âm học" giải thích giùm :lol: