em dám cá thầy chưa bao giờ sờ vào keo dán chuột nhé. em thử rồi. đừng tưởng bở... high có- li- ti đóa cụ.
Nói cho cụ nghe là linh kiện bán dẫn khác lô hàng nhưng cùng chủng loại thay vô thay ra thì cá nhân em và cũng khá nhiều người nghe không ra chứ keo dán thùng là có cơ nghe ra đấy. 2 cây đàn dương cẩm của hãng nổi tiếng thế giới là Xì-tai-uây thiết kế giống nhau chỉ khác nhau là 1 cây làm ở bên Đức còn 1 cây làm ở bên Mẽo nghe đâu chỉ khác là loại keo dán còn mọi thứ khác đều giống nhau (tạm bỏ qua sai lệch về lắp ráp giữa tay nghề thợ Đức và thợ Mẽo) thì âm thanh nghe đã khác nhau thấy rõ cơ đấy! Dù Xì-tai-uây là thương hiệu của Mẽo nhưng đàn gia công bên Đức luôn được chuộng và có chiều hướng có giá hơn :evil: ---> Do đó đều là keo dán chuột nhưng loại dán chuột nhắt và loại dán chuột cống chưa chắc đã cho âm thanh giống nhau vì có thể khác nhau hàm lượng ... thuốc chuột :lol:
Em không nghĩ nó pha chế thêm thuốc độc nào vào chỉ hàn đặc biệt của nó đâu mà quá lắm là thêm Ạc-xê-ních vô cho nó ... âm thanh "nhanh hơn" vì Ạc-xê-ních là bước kế tiếp thay Xi-li-công để làm linh kiện bán dẫn cho tần số cao mờ! :mrgreen:
Topic này mấy trang đầu còn hay, giờ thì em chỉ thấy: Nói hoài, nói mãi, chẳng ra sao, Hô bọt, hô bèo cả mấy ao. Ảm đạm câu văn lẫn ý tứ, Mất cả uy danh lẫn tự hào. Nói túm lại là y như mấy chữ đầu câu. Chuyển qua chuyện khác ở những topic khác đê.
Muốn topic hay dể ẹc. Phe kỹ thuật viết sát chủ đề topic, không dài dòng làm sao cho phe không kỹ thuật (em tạm gọi thế ) tức quá vô phản biện lại. Cái gì quá cũng mất hay cho dù đó là ... thư giãn. Chúc các bác vui.
Ậy "hay và dở" nó không mang tính tuyệt đối mà chỉ mang tính tương đối và tùy mỗi người mỗi nhận định phải không cụ? Này nhé: 1- Cái to-pích nó bắt đầu bằng lời mở đầu rồi kết quả sau đó rồi sao? ---> Xịt nhau hiểu lầm vì đụng chạm tứ tung! 2- Sau đó phải dời nó qua mục khác và bắt đầu những phân tích, tranh cãi thuộc phàm trù kỹ thuật --> Kết quả là lại "choảng" nhau tiếp đến độ mất hòa khí 3- Sau đó đến giai đoạn tranh cãi kiểu "đồ ô-đi-ô không tốt kỹ thuật nghe vẫn hay vậy có cần kỹ thuật để sx đồ ô-đi-ô không" ---> Kết quả bên kỹ thuật cũng không chịu lại "choảng" nhau mất hòa khí tiếp! ... n- Mãi đến khi sang tranh cãi theo thư giãn và tự do :mrgreen: ---> Hết cãi nhau và hết mất hòa khí và từ ngữ "choảng" chuyển sang "chém" rồi còn rủ nhau đến nhà "chém" hay nhậu gì gì đó vui vẻ cả làng ... ---> Do đó việc "thư giãn" là cái sau cùng xảy ra chứ nó không phải cái trước tiên ... Bây giờ các cụ lại bảo "thư giãn quá mất hay" vậy thì choảng nhau, đụng chạm đến mất hòa khí thì "hay hơn" chắc? Ở trên diễn đàn này ngoài mục kỹ thuật còn các mục khác ... nếu mục tổng hợp chỉ thích bàn về kỹ thuật thì mở mục kỹ thuật mở thêm để mà làm gì cơ chứ? :roll:
Chủ đề này sẽ nói mãi và chẳng đi tới đâu! Vì có cụ đi tới đâu cũng nói mãi mà chẳng thấy ăn nhập chủ đề! :lol:
Rất tiếc topic đã dần dần đi vào ngõ cụt , sự tranh luận trên diễn đàn không con theo chiều hướng nghiêm túc và tôn trọng lẫn nhau . Thay vào đó là việc trao đổi tào lao ,xen lẫn sự cợt nhả vô lối và a dua theo chiều hướng bang hội của một số thành viên dưới con mắt của hàng ngàn thành viên khác vì yêu mến diễn đàn mà vẫn hàng ngày theo dõi Thời gian gần đây diễn đàn không còn là nơi giao lưu học hỏi hay chia xẻ gì nữa mà trở thành một nơi buôn bán , xì xèo ,cãi vã nói xấu . Một số kẻ bám riết diễn đàn bỡn cợt với lối lập luận ngoằn ngèo và dai như đỉa đói , khư khư giữ lấy quan điểm của mình và thách thức tất cả những ai có ý kiến trái chiều khác khiến nhiều người đã không còn nhìn thấy VNAV trở thành ngôi nhà thân thiết như trước nữa . những người công khai phản đối không nhiều ,đa số giữ thái độ im lặng .Tiếc thay, có một số người vì các mối quan hệ cá nhân vô tình hoặc cố ý ủng hộ ,cho dù là nhân danh nọ kia cũng làm cho bầu không khí trong diễn đàn trở nên ngột ngạt Vì những lý do đó nên tôi cố viết vài dòng để đưa rõ quan điểm cá nhân của mình lên để mọi người xem xét , tôi chả ngại gì cả và khi tham gia diễn đàn đến nay cũng không hề có ý chọc phá hay nói xấu vào bất cứ cá nhân nào , nhưng là thành viên tôi cũng không chấp nhận những kẻ muốn ngồi xổm trên dư luận ,tôi nghĩ rằng những gì gây ảnh hưởng xấu đến uy tín diễn đàn thì mình cũng nên góp một tiếng nói để bảo vệ nó để rồi ngày mai tỉnh dậy ta lại có một bầu không khí trong sáng hơn , chân tình hơn . Có thể ai đó sẽ bảo tôi cường điệu vấn đề , nâng quan điểm nọ kia nhưng dưới góc nhìn của tôi thực chất nó đang là như vậy và thiết nghĩ cần phải có biện pháp chấn chỉnh Vậy nhé , chúc các bác vui vẻ .Hết ý ạh
Bác làm mình nhớ ngày xưa quá ! Cái ngày xưa trên này có bác Rùm. Cầm tay dắt việc cho các bác tập tễnh ráp cái đèn. Ráp tới tháo lui mỏi cái tay nhưng .....vui Giờ mỏi con mắt nhức cái đầu .....CH... !
em nghĩ với các thành viên cũ đang có tâm lý như sau ah!Những điều đã nói đã hướng dẫn viết cũng nhiều rồi....tự dưng đọc bài mới nói về cái cũ mình đã nói quá nhiều sinh ra chán...... :wink: Mà chán thì lại không muốn nói nữa.....Chả biết em nói có đúng không nữa :evil: Thêm nữa là có nhiều người chơi DIY.....có người thì cần thật,có người thì thích xin nên "Kho" cũng dần dần đóng cửa...
Thay mặt ban QT xin chân thành cảm ơn những lời góp ý chân tình của bác, diễn dàn của chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ nếu có thêm nhiều thành viên tâm huyết như bác . Đội ngũ quản trị diễn đàn xin hứa với bác và tất cả các thành viên VNAV sẽ chấn chỉnh tình trạng các bài viết xúc xiểm, miệt thị lẫn nhau... xuất hiện khá phổ biến gần đây. Nhân tiện cũng xin khẳng định rằng không có tình trạng công thần hay nể nang các nick có nhiều đóng góp ngày xưa, nay do yếu tố khí hậu trái đất thay đổi hoặc do khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà chuyển sang hệ chọc ngoáy, chống đối ...các nick này sẽ được xử lý thích hợp tùy mức độ . Xin cảm ơn và chúc các bác tham gia vui vẻ. Trân trọng.
đề nghị Lumix 5 sô cái hình thân mật anh em hội chuyên chém gió lên nhá em cảm nhận riêng vài điều sau: - bác Vannam nhạy cảm quá... nhạy cảm giống như những người mới vừa vào diễn đàn này :wink: . chẳng lẽ bác không hiểu nghĩa đen, nghĩa bóng khi các anh em tranh luận ? thật ra anh em ở đây rất thân với nhau và ai cũng tâm huyết giống như bác ạ. vì thế khi nói chuyện với nhau cứ y như trong quán cà phê... các bác thông cảm cho chúng em. - 1 cái topic... tào lao... này...như bác nói thì không thể làm giảm uy tín. vnav vẫn vững mạnh, vẫn âm thầm phát triển. nếu bác thích về khoa học, về kỹ thuật, xin hãy vào topic DIY, Trao đổi về kỹ thuật. đây vẫn là topic " tổng hợp " :mrgreen: . thân cùng các bác em QA.
Hôm nay, mấy Bác vừa tham gia "chém gió" mấy trang trước tập trung giao lưu và nghe cặp loa của Bác Alibaba
cụ chụp lén em nhá. em chỉ quan tâm thật sự đến cái ống thông hơi. còn phân tần thì.... em xin phép ứ nói đâu :lol:
Thích lỗ thông hơi thì có đây luôn, Sau khi tìm hiểu xong bộ phận điều khiển thì Bsĩ tìm đến cái Lỗ . . . thông hơi :mrgreen:
Em cũng nhất trí với quan đốc về lời chia xẻ rất thẳng thắn và chân tình nhưng không thiếu sự vui tươi và dí dỏm! :wink:
Khi số đông tham gia tất sự đa dạng cũng tăng, môi trường thuộc dạng riêng của một nhóm sẽ có ảnh hưởng. Em cho rằng khi đó gạn đục khơi trong sẽ phù hợp hơn cố gắng khép nó về một khuôn khổ cũ. Tối nay chém gió ngoài quán vui thật Sẵn còn tí men merlot em lại thích đọc truyện giải nhiệt, hi hi (Rhett Butler trả lời khi Scarlett nài nỉ anh không gia nhập đội quân miền Nam) "Anh sẽ chẳng yêu cầu em tha thứ cho anh. Bản thân mình anh cũng chẳng hiểu hay tha thứ. Và nếu có một viên đạn nào vô tình bắn trúng anh trên chiến trường, và như vậy là giúp anh, thì anh cũng sẽ cười như một thằng ngốc. Chỉ có một điều anh biết rất rõ...chính là anh yêu em. Dù rằng anh, em và cả thế giới quanh chúng ta sắp tan thành mảnh vụn, anh yêu em. Ta thật xấu xa, cả hai đứa. Ích kỷ và khôn ngoan. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy và gọi tên mọi vật bằng đúng cái tên của nó" Đoạn này em tự dịch nên có thể hơi bậy, vì thiếu kỹ thuật dịch
@Bác vannam: Xin hỏi bác đã làm được gì để diển đàn phát triển mà bác dùng ngôn ngữ dạy đời các thành viên khác? Diển đàn muốn mạnh thì tự mổi thành viên phải tích cực tham gia viết những bài có giá trị,một nhóm nhỏ xíu của bọn em không có nhiều chủ đề cũng như không thể có hiểu biết đủ rộng để mà cung cấp thông tin về mọi mặt cho bác. Người Việt có câu: Muốn ăn phải lăn vào bếp cũng là ý này,bọn em cũng tầm thường như bao nhiêu người khác,cũng cơm áo gạo tiền,cũng bạn bè đàn đúm,cũng la cà quán xá,cũng nhậu nhẹt bê tha....đó chính là bản chất con người thật không màu mè diêm dúa. Nhưng ẩn trong cái thói hư tật xấu đó là tình là nghĩa,là chia sẻ vui buồn,là bạn bè thân thích,là kiến thức,là kinh nghiệm,là niềm tin audio Việt nam vào ngày mai sẽ phát triển đúng,mạnh,bền vững,... Mổi ngày bọn em cũng phải luôn tự vận động học hỏi để mà tiến bộ. Bác nhìn thấy ở đâu có a dua nịnh nọt nhưng với bọn em thì bác nhầm to,cái gì đúng sẽ được số đông công nhận,cái gì sai sẽ bị số đông tẩy chai,đó là lẽ thường tình. Nhất là với 1 nhóm kỹ thuật như bọn em thì việc nhận định giống nhau là việc thường thấy chứ không phải là lối a dua nói theo người khác. Nếu bác đủ bản lĩnh,đủ kiến thức thì mời bác trình bài những vấn đề mà bác cho là đúng,là chân lý,rất nhiều người ở đây sẽ nhận vai phản biện với bác bằng cơ sở khoa học nghiêm túc.Phản biện để tìm ra chân lý,phản biện để cùng nhau phát triển chứ không phải để tiêu diệt ý tưởng của người khác. Bác chỉ mong vào VNAV để hỏi và đọc lấy thông tin,nếu không được mục đích này bác quay qua chửi rủa những thành viên khác,xem họ như là cái máy để chia sẻ thông tin và họ chỉ được quyền cung cấp thông tin chứ không được quyền làm cái gì khác thì bác nhầm chổ rồi đó. Trước khi bác mở miệng xin xỏ hay hỏi han cái gì đó bác có tự vận động để tìm hiểu-học hỏi chưa? hay bác nghĩ là bác hỏi thì có người giải đáp nên việc của bác là vào đây để hỏi và người khác phải có trách nhiệm trả lời cho bác thì bác mới coi diển đàn này là có giá trị. Xin lổi mọi người vì em cảm thấy không còn kiên nhẫn với những bài viết kiểu trách móc,dạy đời,đòi hỏi,... như thế này nữa.Chỉ biết ràng buộc trách nhiệm người khác mà không biết ràng buộc trách nhiệm bản thân là 1 đức tính hẹp hòi,ích kỷ. Em vẫn luôn sẳn sàng để chia sẻ,sẳn sàng để vấn thân nhưng thật sự mà nói cái gì cũng có giới hạn cả,viết riết rồi cũng không còn gì để viết,nói hết lời rồi thì cũng không còn gì để nói và như vậy thì diển đàn cần những người mới,tư duy mới,hiểu biết,xông xáo,không vụ lợi,...Hy vọng bác vannam là 1 người như thế để làm tươi mới diển đàn.
"Có qua có lại mới toại lòng nhau!" Ông bà ta đã từng dạy thế vẫn đúng và sẽ ngàn đời không sai! :wink: Em giận rồi! Mai em sẽ bỏ tiền ra đăng ký vô trường hay trung tâm huấn nghệ để đi học và hy vọng tương lai gần sẽ DIY hoặc sx đồ ô-đi-ô cho nó chiến đếu nhất nhì thế giới cho các bác xem!