Bên nước láng giềng, các nhà sản xuất có lương tâm lo cho trẻ em, mầm non của đất nước, bị suy dinh dưỡng nên họ đã phải điều chế lại sữa để tăng độ đạm, chăn nuôi không phát triển kịp với nhu cầu của trẻ em đòi hỏi và bữa cơm người lao động còn đạm bạc họ còn chế tạo thành công cả trứng gà nữa :lol: :lol: :lol: Nếu không có kỹ thuật thì làm sao họ có thể làm được để phục vụ quảng đại quần chúng. Ôi KHKT vạn tuế!
Vì đọc thấy có chữ LƯƠNG TÂM quanh quẩn đâu đây nên em nghĩ topic này mở ra có chiều hướng khác :mrgreen:
Đầu năm thấy VNAV hơi yên ắng, cứ tưởng các bác đang vào vụ thu hoạch chính nên lơ đễnh :mrgreen: , hôm nay đọc topic này thấy vui trở lại rồi. Xin có đôi dòng ý kiến ý cò, mong các bác chém nhẹ. - Đồng ý với bác BachDuong, SX cần phải có KT, quy trình, chiến lược...Nhưng nếu xét đến gốc của vấn đề thì mặt bằng chung về nhân lực có KT của ta hiện nay còn quá yếu kém do hệ thống đào tạo trọng lý thuyết hơn thực hành, cổ lỗ, xa rời thực tiễn...Chưa nói đến chuyện đào tạo ngành này ra đi làm ngành khác, lãng phí chất xám, tài năng, nhân lực...Với thực trạng chung như thế, nếu không có những người dám nghĩ, dám làm vì sự đam mê (kỹ thuật sẽ bổ xung dần trong quá trình cày bừa) thì VN ta bao giờ mới làm ra nổi một sản phẩm kỹ thuật 100% nội địa để đỡ hổ thẹn với thiên hạ. - Nói thì dễ, làm mới khó. Người Việt chúng ta với xuất thân từ nông nghiệp nên thời gian làm thì ít (năm làm 1, 2 vụ lúa màu), thời gian dỗi rãi thì nhiều nên sinh ra cái tệ đấu láo, tán phét thì nhanh. Sau lên thành phố làm các nghề nghiệp liên quan đến công nghiệp, dịch vụ vốn đòi hỏi sự năng động, dám nghĩ dám làm nhưng vẫn không bỏ được thói quen đã ăn sâu vào gene nên sinh ra cái tệ nạn họp hành, hội thảo liên miên, hô hào khẩu hiệu xuông thì nhất quả đất. Một cơ sở SX có độ hai chục nhân mạng thì quá nửa là lãnh đạo các kiểu, từ giám đốc, phó giám đốc, trưởng phó phòng, đội trưởng, đội phó, tổ trưởng tổ phó, nhóm trưởng nhóm phó, công nhân trực tiếp đứng máy làm ra sản phẩm còn độ dăm người. Ông nào họp xong xuống cũng quát lác, moi móc, rỉa rói để thể hiện cái tôi là chính, vì cái chung là phụ... - Với những người đam mê thì chuyện họ dám nghĩ dám làm là điều tốt cho sự nghiệp phát triển của nền CN nước nhà. Kinh nghiệm phải qua va chạm mới có được chứ không phải nghe người khác đi họp rồi truyền đạt lại :wink: . Họ bỏ tiền túi của họ ra, công sức, thời gian, uy tín, tương lai....của họ cũng đều đặt vào sự đam mê này, tôi có thể gọi đó là sự dũng cảm chứ không phải chuyện đùa chơi dễ dàng của những người thích phán... - Muốn viết tiếp nhưng nói dài nói dai nói dại nên tôi xin tạm dừng chờ ý kiến của các bác...
Em phản đối cái này,trong ngành điện tử,em đã từng gặp phải rất nhiều người quá giỏi luôn chứ không phải chỉ giỏi vừa vừa,họ là người VN,học từ trường ĐH ở VN,trong số những người được hệ thống đào tạo nặn ra,bả đậu cũng có,cám cũng có nhưng vàng cũng có luôn,nhiều người thực sự giỏi,họ có thể làm được rất nhiều việc mà các chú Tây cũng phải trần ai mới làm được,riêng mảng audio thì muốn làm nó không phải là quá khó khăn bởi làm audio không cần phải có công nghệ gì cao siêu,chỉ cần biết thiết kế mạch,biết tính toán mạch,biết cách làm ra 1 SP hoàn chỉnh là có thể bắt tay vào làm,không phải vướng chuyện công nghệ gì. Audio khác xa những loại hình điện tử khác như điện thoại,máy tính,...nó đòi hỏi khắc khe chuyện vật tư,công nghệ,thiết bị,...riêng audio thì đơn giản hơn nhiều,chịu làm là có SP.Cái chính để phát triển 1 thị trường,là nhu cầu xã hội. Miển có nhu cầu thì sẽ có cung cấp nhưng nhu cầu không có,thị trường nhỏ mà lại manh múng,rất nhiều tên tuổi lớn còn không trụ được thì ai dám đầu tư để làm,cụ xem thử nếu muốn làm 1 cái amply hay pre tốt thì VN làm rất dể dàng,bằng chứng là DIY chơi còn ra được SP tốt thì nếu làm SX cũng có khó gì nhưng cái trở ngại thị trường luôn làm chùng bước các nhà SX điện tử VN. Em lấy ví dụ,thị trường KOK là thị trường lớn nhất,trong đó có vài nhà SX lớn và vài ngàn nhà SX nhỏ,họ xâu xé cái thị phần đại chúng bình dân ít tiền,làm cho SP ngày càng rẻ đi để phục vụ đối tượng này thì hỏi sao chất lượng không đi xuống,cứ làm 1 phép so sánh đơn giản 1 cái ampli KOK hàn chợ bán 700K,mổi ngày có thể bán 5000 chiếc trên toàn VN cũng hết,chỉ cần làm tốt hơn chút bán ra giá 1M thì bán được 500 cái/1 ngày,làm tốt nữa là 2M/1 cái thì bán được 30 cái/1 ngày. Nhìn vào đó cụ thấy ngay là chỉ có 1 bộ phận nhỏ trong XH là có nhu cầu mua sắm thiết bị audio tốt còn lại là họ chỉ cần mua cho có,hát ra tiếng người là họ mua thôi,chất lượng là thứ mà họ ít khi quan tâm đến,họ chỉ quan tâm là giá nó có rẻ không,nó hát có to không,... Chúng ta ngồi đây đều là những người mê âm thanh,hiểu thiết bị,hiểu giá trị SP,...chúng ta tìm mua những thứ mà nó tốt nhất có thể được để mà thưởng thức. Nhưng chúng ta không là đại diện cho toàn XH,đại diện cho toàn xã hội là những người công nhân mổi tháng kiếm được gần 2 triệu,là những người nông dân 1 năm được 2 vụ lúa kiếm được vài triệu đồng,...Thì 1 thiết bị audio tốt hàng chục triệu đồng là thứ quá xa xỉ. Lại nói thêm,nếu có thực lực thì làm ra đồ tốt,bán ra thế giới nhưng thương hiệu quốc gia của chúng ta là con số không to tướng,nói đến điện tử là người ta nghĩ ngay đến Nhật,Mỹ,Hàn,Châu Âu,...chứ chả ai nghĩ đến mua hàng Việt,dù hàng Việt có tốt bằng hàng các nước kia,có bán rẻ hơn các nước kia 5-10 lần thì người ta cũng không mua. China họ khác ta hoàn toàn,họ biết thân biết phận,họ không cần làm thương hiệu,họ đi gia công thôi,họ là nhà máy của cả thế giới,họ gần như không mua gì trừ nguyên liệu SX mà họ không có,họ chỉ có bán ra(bán sức lao đông,bán vật tư,bán tài nguyên...) thu tiền của cả thế giới về thì hỏi sao họ không phát triển nhanh. Bác làm cái ví dụ trong gia đình(VN) có 4 miệng ăn,chồng đi làm còn lại cả nhà thất nghiệp,có mấy đồng lương về thì chia ra trang trải cuộc sống,làm gì có tích lủy để phát triển,nếu có thì cũng chỉ đủ dành khi đau ốm. Gia đình kia có 40 người(china) cả nhà cùng có công ăn việc làm,mối tháng mang 40 phần lương về gia đình thì nó sẽ giàu nhanh đến mức nào. Em ví dụ thế vì về dân số China hơn VN hơn 10 lần,họ chú trọng tạo công ăn việc làm trong khi ta thì chả thấy thống kê nào cho biết có bao nhiêu % dân số đang ngồi chơi xơi nước nhưng tự mổi gia đình nhẩm ra thì con số ấy là kinh hoàng. Em nói dài thế vì nó có liên quan đến SX audio. Không có việc làm,không có tiền thì lấy đâu ra tiền để chịu chi,chịu chơi mà những loại hàng audio tốt có đất sống. Không có đất sống thì ai mở hãng làm đồ tốt để làm gì,chỉ cần làm sao cho rẻ mạt là có thể tồn tại,làm cao quá...chết. :wink:
Từ trước tới giờ em vẫn tâm đắc câu " Nói thì dễ làm mới khó". Em thấy bác Bạch mở cái thớt này để thảo luận thì là hay nhưng nếu có ý tứ gì đó thì hơi buồn. Sản xuất thì bất kỳ cái gì cũng đều cần kỹ thuật vấn đề là kỹ thuật cao thì ra sản phẩm tốt. Kỹ thuật kém thì ra sản phẩm tồi.
Cụ nói thế nào ấy? Cái gì con người thực hiện được phải thông qua phương cách hay kỹ thuật hết cả và đương nhiên cả nghệ thuật tùy vào nhân duyên hoặc trường hợp mà dùng từ hay ứng dụng liên đới lẫn liên hoàn với nhau . Không nhất thiết phải là KHOA HỌC kỹ thuật mà là kỹ thuật hay phuơng cách thuộc lãnh vực khác. Cái to-pích có tiêu đề "... cần kỹ thuật" có nào đòi hỏi phải là KHOA HỌC kỹ thuật đâu nào? :evil: :mrgreen:
Thống kê tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam năm 2010 theo đài ta : http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2011/01/3BA24ED3/ Thống kê tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam năm 2010 theo đài tây: http://www.rfa.org/vietnamese/vietn...-2010-at-nearly-3-percent-12312010104234.html Vậy là thông tin 2 chiều cho nó khách cái quan nhé bác. Cái gì bác chưa biết thì không có nghĩa là nó không tồn tại :mrgreen:
Em thấy các bác nói nhắm tới một số bác trên VNAV nhưng em thấy ta cần xem xét thêm nhiều góc độ khác : 1-Nhu cầu dùng hàng "Copy" và "Clone" trên VNAV cũng như trong giới chơi Audio là rất cao ! đặc biệt là loa. Các bác thử xem Shop bác ThanhVns có được mấy mẫu thùng loa mà các bác tự tính toán, thiết kế gửi tới để bác ThanhVns thi công ? 2-Người không giỏi kỹ thuật thì Copy, Clone "Phô" hơn những người giỏi kỹ thuật . Người giỏi kỹ thuật thì Copy, Clone phải có người trong nghề mới nhận ra . 3 - "Sản xuất " thiết bị Audio phục vụ cho dân chơi Audio ở ta không cần kỹ thuật . Ra trận cứ phải là "Điếc không sợ súng" may ra mới thành Anh Hùng được :mrgreen: . Giỏi kỹ thuật mà chế tạo thiết bị Audio cho dân chơi Audio VN thì chỉ có chết vì em thấy phần đông các bác đều tâm đắc với đúc kết của bác Lít " Nghe Thấy Hay là được" .
Cái gì mà chết cha với chẳng chết ai hở cụ :lol: ? Lựa chừng đo bớt bớt đi chút hoặc kiếm thiết bị đo rởm rởm hoặc quá thời hạn xử dụng cho nó ra kết quả sai sai tí; hoặc cùng lắm làm 1 cái mạch lọc BandPass có khả năng chỉnh độ rộng băng thông là xong ngay (vài con Ốp EM vài con trở, vài cái pót, vài con tụ là xong). Dễ ẹc mà cụ cũng than chết ---> Hừm như thế cũng vẫn cần kỹ thuật để thực hiện nhể gay thật !!!???
:lol: Tại họ chọn kỹ thuật hay phương cách cọp dê không đúng đấy thôi. Em biết có thiết bị thâu vô (cọp dê vô?) rồi phát ra còn "phê" hơn là nguyên gốc nữa cơ đấy! Đừng bắt em phải bật mí thiết bị đó là gì nhé cụ! :evil: :lol:
Cụ xem tuy mạnh miệng trông to gan nhưng mà ... yếu (chắc chơi bời ăn nhậu nhiều)! :lol: Em bảo thế là bởi nhát như em nếu có điều kiện đi thi chỉ dùng tai mà còn dám ráp máy đem đi thi đi cử để cho BGK nghe nữa chứ đừng nói là .... Nếu chẳng may nó được hạng cao thì em sx đem bán đại trà thì nếu có ai đó bảo nó nghe dở hoặc cạnh tranh thương nghiệp với em kiểu "kém lành mạnh" hoặc bảo em "phi kỹ thuật" thì em sẽ "chém" không còn đường "chém" lại ... :mrgreen:
Vừa rồi chúng em có mém đánh nhau thì có vì dành chung 1 con ... gệ! Ý quên con gẹ chứ nhỉ vì đã xỉn vô mấy chai trong lúc nhậu nhẹc mà! Ở trên này là chúng em còn anh anh bác bác chứ ở ngoài đời là không nhìn mặt được nhau đâu ... :mrgreen:
Em thấy bác Bạc Dương nói đúng chứ bác Haolq, làm gì cũng phải cần có kỹ thuật, các bác khác thì em ko rõ chứ theo em trước hết người làm loa hay ampli phải biết âm nhạc là gì, mà âm nhạc cũng có kỹ thuật đó bác, em thấy nhiều bác DIY 1 nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết, nhịp phách hay cung hay cao độ hỏi thì "câm", phân biệt 1 nốt nhạc trên 2 cây đàn Yamaha hay Steinway&son cũng ko nhận ra, nói cho bác biết luôn là cao độ các nốt đàn Yamaha chính xác hơn Steinway&son nhưng hãng này chưa bao giờ bán đàn vượt giá anh này, vì Steinway&son cho âm thanh hay hơn...Bài Piano đánh nhịp 4/4 vui tươi rộn ràng mà qua mấy cái âm pli đèn 300B thằng bạn học Bách Khoa của em cũng dân "kỹ thuật" phát tiếng ra loa nhão nhẹt, đánh tang thương như bản Cầu hồn của Mozart vậy cũng ngồi khen nức nỡ "âmpli em nó đánh thật nhạc tính",.... Còn nói về Phần mềm thì em dốt vì em cho rằng nó sai bét, đo thì được chứ làm Cross là sai bét, ai không công nhận thì ra "đấu trường" với em.... vì thế em chả cần phần mềm làm cross, mất thời gian. Cái đầu của em 3/2 là dành cho âm nhạc, 1/3 còn lại là cho kỹ thuật, còn thiếu thì mượn bạn bè, đo đạc gì thì nhờ anh Việt Hùng giúp, hay hỏi bác Đại .... Nói chung nhiều bác nói em không phải là dân kỹ thuật vì thế loa em làm nhiều bác phán là thứ không có kỹ thuật. Vậy mà trình làng nhiều bác đến nghe lại bảo: Đồ "không kỹ thuật" ấy mà lại nghe như là "kỹ thuật", chớ mấy thứ "kỹ thuật" mà nghe thành "không kỹ thuật" thì đem trùm mềm bác nhỉ...., Nếu bác Bạch Dương cần biết 1 vài bác đàn anh lão làng em phải nể trên VNAV đến nghe loa em thì em PM cho, chứ nêu tên chắc không tiện... vì liên quan đến vấn đề kỹ thuật. À , thì ra là có người trong đống rơm chỉ anh bộ đội chứ đâu phải anh bộ đội núp trong đóng rơm. Vậy Hi-end là gì ? Hi-end là âm thanh, mà âm thanh là âm nhạc, như em nói ở trên trong âm nhạc cũng có kỹ thuật, nếu bác nào không có kỹ thuật thì bước ra khỏi chiếu dùm em. Âm nhạc mà không biết thì đừng bàn kỹ thuật gì với em.
Cái thông tin này bác có được ở đâu chỉ cho em học hỏi với vì em là người mê đàn dương cầm! Là người dốt kỹ thuật như em mà nếu đọc được thông tin như vậy thì thấy rằng nếu Xì-tai-Uây mà mắc hơn và được nhiều người khen hay hơn Già-mà-ham mặc dù Già-mà-ham cho cao độ các nốt đàn "chính xác hơn" (tạm chấp nhận thông tin này là chính xác) thì cũng dễ hiểu vì cây đàn dương cầm có tới 7 bát độ thì những bát độ cao có chính xác hơn nhưng còn các bát độ trung và thấp thì sao? Nếu thắng 2 thua 1 thì theo luật vẫn thắng như thường! :lol: Hơn nữa âm thanh trong nhạc cụ cổ điển mỗi một nốt đàn ngoài phát ra âm thanh tần số chính còn nhiều hài phụ để tạo ra âm thanh đặc trưng của mỗi loại đàn vì nếu không có các hài phụ này mà chỉ có tần số chính thì âm thanh đàn bầu = âm thanh đàn gáo = âm thanh đàn dương cầm = âm thanh đàn .... = âm thanh đàn bà = âm thanh của máy phát sóng Sine chuẩn ---> Khỏi mua đàn này nọ làm giề mà chỉ mua đàn bà cho sướng là được ... :lol: Em lại méo mó kỹ thuật nữa rõ khổ!
Đến trang thứ 4 chúng ta đã mở ra 1 kỷ nguyên mới để giải thích những khúc mắc mà nhiều năm không có lối thoát: 1- Chúng đã tìm ra được định nghĩa "Hái-Èn là gì ?" 2- Chúng ta được 1 mệnh đề quan trọng đó là " Hái-Èn = Âm thanh = Âm nhạc" . Ở đây dấu "=" được rút ra từ chữ "là" 3- Chúng ta lại được 1 tập hợp con trong 1 tập hợp lớn hơn đó là "kỹ thuật là tập hợp con của Âm nhạc" được trích ra từ câu "trong âm nhạc có kỹ thuật". ---> Kết hợp 2 mệnh đề (2) và (3) ta có thể rút ra 1 mệnh đề mới đó là "kỹ thuật là tập hợp con của Hái Èn và của Âm thanh và của Âm nhạc" dựa theo môn Tân Toán Học ở phổ thông trung học. ---> Từ trên ta cũng có thể rút ra 1 mênh đề mới đó là "kỹ thuật của Hái-Èn" = "kỹ thuật của Âm thanh" = "kỹ thuật của Âm nhạc" ---> Rút ra kết luận đó là chỉ cần biết kỹ thuật của 1 trong 3 cái thì sẽ biết tất kỹ thuật của 2 cái còn lại ví dụ như nếu biết kỹ thuật của Hái-Èn thì sẽ biết tất luôn kỹ thuật của Âm thanh và kỹ thuật của Âm nhạc; và cũng có thể lý luận 1 cách tương tự nếu biết kỹ thuật của 1 trong những cái còn lại .... ---> Ta có thể kết luận: 1- Muốn biết kỹ thuật của Hái-Èn ---> đi đọc rì viu hoặc chơi đồ Hái-Èn nhiều ---> sẽ biết hết các kỹ thuật khác! 2- Muốn biết kỹ thuật của Âm thanh --> đi học trường KH kỹ thuật hoặc trường đào tạo về phòng thâu ... ---> sẽ biết hết các kỹ thuật khác! 3- Muốn biết kỹ thuật của Âm nhạc ---> đi học trường nhạc sẽ luyện ký sướng âm và nhạc lý ---> sẽ biết hết các kỹ thuật khác! --> Vấn đề đặt ra là tại sao cả nước không chỉ mở trường kỹ thuật chỉ dạy độc 1 chuyên ngành nào đó là có thể biết kỹ thuật của nhiều ngành nghề khác là được chứ mớ nhiều ngành cho ... lắm thầy thối ma? ---> Em bó tay! Xin các cao thủ chuyên môn kỹ thuật (kỹ thuật gì gì cũng được) cứu bồ em với! :mrgreen:
Cái dòng bôi đen em thấy chưa chính xác. SX con người có cần KT ko ạ ? Nếu cần KT thì chất lượng sản phẩm có phụ thuộc vào tư thế tiến hành công việc ko ạ ? :mrgreen:
Cái này là DIY mà cụ, cái này bác Bạch Dương có nói là không thuộc ....... lãnh vực sản xuất mà là chế tạo :lol:
Cám ơn bác Haolq đã lôi em ra . Từ khi tham gia VNAV và trước khi em mở Shop cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ có duy nhất 2 đơn hàng mà khách hàng tự tính toán dựa trên thiết kế mẫu mà theo định nghĩa chung của các DIYer trong đó có cả bác và em là "Mod trên cơ sở thiết kế có sẵn" vì nếu là Clone/Copy thì tất cả các thông số đều phải giống nguyên mẫu 100%. Các đơn hàng khác còn lại đa số là " bác tìm giúp tôi mẫu nào phù hợp, bác tính thử xem mẫu này phải mod cái gì để nó hợp với Driver này, mẫu này dùng ván loại gì thì tiếng nó thế này hay thế kia....v.v.v" Nói về kỹ thuật thì Việt Nam chúng ta có cả một Bộ với số lượng hàng ngàn nhân viên cơ, nhưng phỏng họ đã có làm được gì???? cả em và bác cùng với một số các bác khác đều nhận thấy rất rõ nhiều chủ đề đưa ra thảo luận chỉ để xỉ vả nhau vô độ và vô cớ theo chiều hướng kiểu Bloger của "cô gái Đồ long chẳng hạn" rồi kết cục chẳng đi đến đâu vì chỉ gõ và gõ hehehehehe vậy thì ngày nào chúng ta sẽ đến được thành ROME??? để xem tận mắt nó tròn nó méo như thế nào heheheh gõ đến đây em lại nhớ đến vở kịch của nhà hát kịch tuổi trẻ mà diễn viên Đức Khuê đóng vai chính "Nói nhiều". Em có cái may là được làm việc với nhiều loại hình công việc và đội ngũ nhân sự của các quốc gia khác nhau, mấy bác da trắng và da không trắng có cái hay và cái không hay, hay thì em học và chính họ cũng phải học lại lại ngừơi Việt một số điểm, lâu nay chúng ta hay ca ngợi người NHẬT em thấy cũng đúng nhưng chỉ có 2 điểm mà em thấy chúng ta nên học nhưng chưa học được là kiên trì và nói thật ít, thậm chí không nói nhưng họ làm rất nhiều và hiệu quả thể hiện bằng cái mà chúng ta có thể sờ được thấy được chứ không phải là cái nói được. Em đưa một ví dụ nhỏ>> chỉ mỗi một việc cầm cái tuốc nơ vít để vặn mấy con vít vào gỗ hay kim loại mà nếu không có kỹ thuật vặn thì cái đầu vít nát bét trong khi đó con vít cũng mới chỉ ăn được vào có vài bước răng huống gì những việc khác ngoài vặn vít. Kính các bác,