Kinh Bắc, màu nâu đỏ những viên gạch phai màu theo ngày tháng, màu nâu sầm của những ruộng đất sau gặt, của những bình gốm màu xanh mơn man của những đám mạ non, màu xanh đầm đậm từ những chiếc lá cây cổ thụ, màu xanh trong vắt của da trời, màu trắng đùng đục của những chiếc bánh đa phơi, và còn nhiều nhiều màu sắc lắm... Đó là một bức tranh Kinh Bắc. Mọi người có ảnh vào thì post nhé. Phai màu
Máy gì đấy bác ui... Ở thị xã Bác giang (ko phải Bác ninh) có cái quán,nằm trên cái đảo,nổi ở 1 cái hồ-giống như đền Ngọc sơn vậy(hình như gần khu ủy ban) rượu và..Zắn záo ngon thui rùi bác ạ.Ko biết có bác nào biết rõ hơn về cái quán ấy ko. Ủng hộ bác úp tiếp!!
Em chụp bằng máy Nikon FMx :lol: :lol: :lol: Em trả lời bác mấy lần rồi mà. Chắc bác ko ở VN, khi nào về bác nhớ tìm cái này để thưởng thức
Em chụp bằng máy Nikon FMx Bác chụp bằng ống kính gì mà hình trong veo và rõ nét quá! Cái này là cái gì vậy bác?
Xứ Đông là Hải dương. Xứ Đoài là tỉnh Sơn Tây,nay là thị xã Sơn tây đó bác. Xứ Kinh bắc là tỉnh Hà bắc cũ,giờ tách thành Bắc ninh,Bắc giang bác ạ,ra giêng về Bắc ninh nghe quan họ liền anh,liền chị. Đối diện với kinh Bắc,có lẽ là Hà nam,hoặc thành Nam(Nam định cũ)??.Có bác nào rành hơn xin chỉ thêm ạ em cũng ko chắc lắm.
Dạ, thưa bác, em đùa bác ORA thôi.. Thấy bác ý chụp film Nikon nên em đùa bác ý, vì em trả lời bác ý 2 lần rồi. Chắc bác ý không để ý.. Sắp tới em cũng phải học các bác món tráng phim và scan này đó. Kinh Bắc thì hiểu là xứ quan họ là đơn giản nhất. Các bác search google là ra liền. @ORA: hút thuốc lào, điều cày thì dài, điếu bát thì tròn, bác ạ... Sáng dậy các cụ làm một điếu, rồi thêm một chén trà đặc nữa, khỏi phải ăn sáng :lol:
Mình không hiểu biết về phim ảnh nhưng ngắm tấm này thấy bác chụp nét quá, chân thực và gần gũi, máy phim thì phải qua công đoạn tráng phim, scan mà mượt ghê
Ngày xưa em có test 2 lần loại hình tròn (chắc là điếu bát) ở nhà thằng bạn! - Lần 1 buổi tối, bắn xong Nằm phế khoảng 2 phút. :wink: - Lần 2 vào sáng sớm như cụ phán, một phát bật gọng thẳng cẳng. từ đó nhìn thấy nó là chạy! :lol: :lol:
Mà điếu bát cái cần nó còn bé tí đấy nhá. Chứ điếu cày thì thôi rồi, nguyên một cái ống tre úp vào mồm. Hít một phát thì khói thuốc nó vào đến đáy phổi luôn. Đại loại là thẳng cẳng như chuối đổ. Nghe nói trên mạn ngược lại còn có chỗ lấy cái ống giang làm điếu, khi hút phải che hai tay vào mới kín, loại này kinh khủng. Một số ông lại thích phê, bỏ mệ nước đi, bắn khô luôn mới khiếp. Nghe nó rít rít chứ không xòng xọc, hehe, như thế mất đi cái chất của thuốc lào. Ông nội em ngày xưa rít một phát, xong ngửa mặt lên zời khà ra một phát xong rồi làm một ngụm chè xanh, trông oách phết, hehe.
Các bác quen nhìn mẫu xinh tươi rồi, chụp liền anh liền chị răng đen nhưng nhức hạt na thì chắc không quen. Chó đá, hay cậu chó
Thấy các bác hội film chụp đẹp mà mê quá, em đú theo một phát, theo kiểu giả cầy. Chổi cùn nhưng lá chưa rách