Hình này do ban tổ chức chụp trong quá trình chuẩn bị cụ ơi. Mấy ông hôm đấy nghe có ông nào nhớ tới việc chụp đâu mà cụ thấy em nó ngồi được :lol: Mà hôm đấy có nhiều đồ khủng, đồ hay và cụ nào cũng bảo gà nhà mình gáy là hay nhất. Em thì dám chắc đồ của em xếp thứ nhất ...về độ rẻ :lol:
Em nói thì lại bẩu thiên vị nên thôi để cụ khác cũng chứng kiến vụ này vào chém cho chuẩn Riêng chuyện cái AE không có mẹt trong tấm hình trên mà cụ đã ngờ vực rồi thì bẩu em mà rì viu sao cụ tin được.
Sao bẩu lão King làm phóng viên mà cụ. Thế lão ấy mải chén hay sao mà gà nhà lại không "chộp" phát nào thía. :lol:
Đúng lúc contest thì thằng to còi nhất lại đang tán mấy em chưn dài dưới nhà. Thôi mà nó phải nửa kín nửa hở mới hay. Kiểu như Bùi GS nói không nên lộ quá 30% không là bị trảm ngay :lol:
Nó còn bận thi công tấm hình lịch sử, tay bụng rỗng tuếch nhưng vẫn kịp hàn xì để em nó ... sướng hết cả người http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... &start=150
Vấn đề tạo cảm xúc không phải to bằng ngón cái hay ngón út. Ngón cái là hoành lắm rồi ạ :lol: Một anh thanh niên cứ đứng thập thò trước cửa phòng khám bác sỹ. ông bác sỹ thấy lạ mới đến bảo:"Này anh, anh làm gì mà cứ thập thò mãi thế?""Cháu đến khám bệnh" - Anh thanh niên đáp khẽ."Ơ hay cái nhà anh này, đến khám bệnh thì vào trong chứ, đứng đây thì tôi khám làm sao được" - Bác sỹ bảo.Anh thanh niên rụt rè bước vào trong."Thế anh bệnh gì? " - bác sỹ hỏi"Nhưng bác sỹ phải hứa không được cười thì cháu mới dám nói""Được rồi, tôi hứa" - bác sỹ trấn an.Nói rồi anh thanh niên tụt quần xuống, ông bác sỹ sửng sốt vì 40 năm trong nghề ông chưa từng thấy cái ấy của 1 người trưởng thành nào lại nhỏ như thế, nhỏ bằng ngón tay út của 1 đứa bé. Không nhịn được, ông bác sỹ cười to lên, anh thanh niên đỏ mặt nói:"Bác sỹ hứa không được cười rồi mà""Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cười nữa. Thế vấn đề của cậu là gì?""Dạ, cái đấy của cháu....bị sưng 3 ngày nay rồi". :lol: :lol:
Cán bộ dân số vào vùng sâu vùng xa tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Đến lúc dậy thực hành sử dụng bao cao su, thì mấy quả dưa chuột mang theo đã bị mấy em gái chén mất. Nhanh trí, cán bộ đưa ngón tay cái lên và cẩn thận xỏ bao cao su vào. Đấy nhé! Bà con nhớ cẩn thận, kẻo rách...! Cán bộ nói! 1 năm sau trở lại, dân số tăng đột biến. Cán bộ trách dân tại sao không phòng tránh cẩn thận..,và yêu cầu một cặp vợ chồng tự nguyện thực hành để tận mắt chứng kiến. Hồi hộp chờ đợi, cán bộ thấy anh chồng cởi quần áo, nhẹ nhàng xé vỏ bao cao su và.....đưa ngón tay cái lên ...:lol:
Các bác làm ơn cho em hỏi hiện em co khoảng 3000 album việc convert sang aiff thì đơn giản nhưng có cách nào để tạo tag tự động hay phải làm từng album một ạ, cảm ơn các bác nhiều.
Nếu các album của bác có sẵn tag thì quá trình convert sẽ tự động chuyển đổi tag luôn qua rồi bác. Nhưng nếu file của bác chưa có thì đương nhiên phải làm từng album rồi ...
Bác quay lại vài trang ngay trong topic này em đã giải thích khá kỹ về tag đấy ạ. Có trường hợp tự động được, có trường hợp phải làm bằng cơm nhưng cơ bản có công cụ cũng không lâu lắm. Công phu sẽ được đền đáp rất thú vị khi 1 file nhạc số có đầy đủ Tag
THeo như bác ây nói đã convert hết sáng AIFF thì có thể đoán mò file nguồn của bác ấy là WAV. Mà đã là Wav thì ứ có Tag rồi
vâng cảm ơn các bác, em mới làm khoảng 1000 album mà oải quá, em đặt tên album là tên folder không biết có cách nào vừa convert vừa insert tên folder vào không các bác. cảm ơn các bác nhiều.
Bác về trang 3 down cái chương trình dbpoweramp về cài đặt và dùng cai bd music convert để chuyển tất cả các file 24bit về 16bit bằng cách add thêm DSP bit depth trong đó bác set 16bit cho tất cả các file là xong.
Thật ra việc đặt tên Folder cũng là tên Album chỉ phục vụ việc dễ nhìn, dễ quản lý kiểu file dữ liệu trong Windows Explorer thôi chứ với các trình player và quản lý nhạc thì nó lại không quan tâm đến cái tên Folder mà nó quan tâm đến trường Album trong Tag ID. Tuy nhiên nếu bác vẫn muốn edit lại tên Folder thì vẫn làm tự động được. Chỉ cần 1 click là thay đổi toàn bộ 3000 Album theo ý muốn với 1 điều kiện các file của bác buộc phải có Tag ID. Điều đó có nghĩa bó tay với Wave hay nói cách khác với thư mục chứa Wave chỉ có thể làm bằng cơm ạ
Dạ, báo cáo bác Hincaca là em đã làm được theo hướng dẩn của bác rồi ạ. Cám ơn bác thật nhiều! Em bổ sung 1 chút là chổ Uncompressed, mình cần chỉ rỏ là 16 bit (CD) và bên dưới là 44.1 KHz (CD) thì chuẩn luôn ạ. Em có cập nhật cái hình.
@qbho: đầu tư vào thiết bị để nghe bằng file trong PC, tối ngồi nghe riu riu lướt web cũng thú vị lắm anh ah, được cái nguồn nhạc nó phong phú, ngon bổ rẻ. Vài dòng chia sẻ cùng anh.
Em có trao đổi với cụ chủ topic này về nguồn phát wifi cho AE! Chỉ đề cập đến laptop và desktop ( có gắn thiết bị phát,nhận wifi) Tiện đây, xin các cụ cho ý kiến về sự ảnh hưởng của nguồn điện ( máy tính ) đến tín hiệu wifi và chất lượng âm thanh (Artport express)