hôm qua ngồi với một người bạn không phải là audiophile bạn ấy nói nếu người ta bỏ 21 tỷ ra để mua một bộ âm thanh thì anh ấy sẽ gửi số tiền đó vào ngân hàng để hàng đêm đi nghe nhạc sống từ giờ cho đến cuối đời vậy ý kiến của các audiophile sao ạ
Nhạc sống nhưng qua HT loa ampli,mixer...nên về bản chất nó cũng là nhạc chết. Còn hát live ko qua bất kỳ HT loa, ampli... thì chắc nghe được vài lần là chán bởi vì nó chẳng giống âm thanh lâu nay ta nghe .
Mỗi người có một nhu cầu khác nhau và cách thỏa mãn khác nhau bác ơi. Ông nghèo thì không nên dạy ông giàu cách tiêu tiền
00:00 ban nhạc ở đâu mà nghe? đi nghe live thì phụ thuộc ban nhạc. Có dàn máy thì muốn nghe bất cứ lúc nào thì nghe. VN không phải là trung tâm của vũ trụ, các ban nhạc nổi tiếng có tới đây ăn nằm dầm dề đâu cho mình tới thưởng thức? Còn một lý do cơ bản nữa đó là "mong muốn được sở hữu" ! Cái gì tồn tại thì hợp lý. Topic nên đổi thành "suy nghĩ lắm trái ngang", sự đời chẳng trái ngang.
Bay sang Anh Mỹ Nhật để nghe nhạc sống được ko? Còn những ca sỹ đã chết nữa. Bạn của bác chủ, xin lỗi, não ngắn.
Cũng có thể là các bác í đang bàn chuyện về thưởng cô đầu ở Khâm Thiên hay là mời đào về nhà, cái nào hay hơn thôi mà.
đúng là cuộc đời có lắm trái ngang, tiền nhiều để làm gì khi không được thứ mình thích. Thích hoài không có tiền cũng khổ. Nếu là em em đút tiền vô ngân hàng lấy lãi xuất đi nghe nhạc kaka!!