Em vừa down được bản HD về xem,thấy cũng lạ là chẳng ai nhắc đến phim này,trong khi đó thì Expendables và A-team lại được nhiều người để ý quá chừng.Những bác nào khoái thể loại hành động pha lẫn kịch tính kiểu như series Jason Bourne,Enemy of state,v.v... thì chắc cũng khoái phim này.Với tên tuổi của Phillip Noyce (Dead calm,Patriot game,The saint,Quiet american...),Angelina Jolie và thông tin 36,5tr USD trong 3 ngày đầu công chiếu(hình như thua Inception-45tr USD),em đã cảm thấy sẽ không bị thất vọng.Quả thật đúng vậy! Với màn mở đầu ngắn gọn,mà cho tới tận cuối phim e mới thấy được cái hay của Phillip Noyce,Salt xuất hiện vừa đủ hấp dẫn và gây tò mò cho khán giả.Chưa cần phải thể hiện gì nhiều như kiểu A-team hay Charlie's Angels nhưng cũng đủ cảm thấy là "ghê gớm" đây.Với diễn biến phim không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm,xen lẫn giữa hành động và nội tâm của Salt,Phillip Noyce đã cho thấy ông quả là 1 đạo diễn rất nhà nghề.Nội dung phim tuy không phải là xuất sắc (cho phim hành động thôi nhá) nhưng cũng gây được bất ngờ,đặc biệt nhất là khi Orlov xuất hiện và thân phận Salt hé mở.Có lẽ 1 phần ý đồ của đạo diễn là kéo dài được sự đa nghi trong phim càng lâu càng tốt,nhưng theo em thì không quá khó để đoán định thân thế Salt trong khoảng 15 phút.Tuy nhiên,thế cũng là thành công lắm rồi.Các pha hành động khá kích thích,không biết đạo diễn võ thuật là ai nhưng cũng ấn tượng gần như kiểu Jason Bourne.Phải nói sau Linda Hamilton trong Terminator 2,diễn viên nữ em chưa thấy ai đóng vai hành động xứng đáng như Angelina Jolie.Nhưng cái hay nhất em thích ở phim này,là sự lồng ghép tình cảm của Salt vào một cuộc chiến đấu khắc nghiệt.P.Noyce đã để đất cho A.Jolie diễn rất thành công.Dáng vẻ thất thần và suy tư trong những suy nghĩ về người chồng của Salt,đôi mắt ứ đọng trân trân được zoom cận cảnh khi đối diện với cái chết đang từ từ tiến đến với người mình yêu thương nhất,trong sự bất khả kháng ấy,làm người xem không khỏi có những suy tư về cuộc đời.Và cái lý do để cho 1 điệp viên quá kỳ cựu thay đổi cả hệ tư tưởng của mình,cũng chỉ là 2 chữ ân tình ở đầu phim.Nước Mỹ không cứu Salt,mà là " It's him". Nếu không quá khắt khe về sự logic trong thực tế,kiểu như làm gì có chuyện thay đổi được nhanh thế,làm gì mà thoát được đến mấy lần như thế,hay làm gì có chuyện đột nhập và truy đuổi tổng thống dễ như thế v.v...thì em nghĩ,đây là một bộ phim hành động rất hay.Xem xong vừa khoái cái sự "oánh nhau",vừa có cái mà ngẫm về nhân tình thế thái.Em chưa xem được Inception nên chưa dám phát biểu,nhưng qua các phim hành động còn lại từ đầu năm đến giờ,em thấy Salt là phim được nhất,xứng đáng là bom tấn. . Các bác chưa xem thông cảm nhé nếu như em có review tình tiết hơi cụ thể. PS: có mỗi chú da đen là nhìn mặt không nghiêm túc lắm! Em xin phép được Edit lại bài vì rất thích phim này.
còn mình thì thấy ngươc hoàn toàn....phim chẳng thấy hay gi cả, bao nhiêu năm xây dựng 1 gia đình, vậy mà cuộc đời gây cho chồng chết, bạn bè xung quanh rồi công việc, và ko còn pháp nhân là người Mỹ nữa, dù bao nhieu năm sống ở Mỹ. Pha hành động thì quả thật ko có tình tiết hay gì cả, theo mình phim này thất bại. Expendable thì tạm chấp nhận được, nhưng do lượng diễn viên sao quá nhiều làm bô phim ko có hồn nữa, chưa có sự kết hợp các pha hành động giữa các sao......pha hành động thì mình đánh giá hay. Vài lời không đúng các bác cứ chỉnh cho e nha
DẠ phim này về nội dung thì theo cá nhân em thì nhạt toẹt. Những pha hành động và ai mê A jolie thì nên xem. Diễn xuất của A Jolie không chê được trong phim này rất đạt. VÀ nếu ai yêu Liên xô và sau này là nga thì cũng nên xem để biết người mỹ đã tô vẽ người nga và liên xo như thế nào "Rất rất xấu xa" :mrgreen:
E xem film này ở TT Chiếu film QG hồi tháng 9 roài, nói chung bỏng ngô ko ngon như ở Megastar, Lipton icetea thì tạm được, còn gà rán và hambuger thì quá dở... Có mỗi em A Jolie là ngoon :lol:
:lol: :lol: :lol: .Bác rất thú vị! Hôm qua em xem Inception xong thấy chán phim Salt, tự nhiên rơi đánh hụt 1 cái.
Độ này Jolie gầy quá , xương quai hàm gồ ra, tay chân thì như que tăm, gân xanh gân đỏ nổi hết lên trông sợ quá. Như cái hồi đóng Tom Raider là đẹp
Tùy gu thôi bác, bác thích mũm mĩm, có bác thích gày nhẳng, có bác thích người chuẩn chuẩn tí.... riêng em cứ A Jolie là em thích rồi :lol:
Vâng em rất thích Jolie nhưng với cái tay thế này thì em nghĩ không có một con mắt đánh giá nào cho nó là đẹp được
Ô xin lỗi bác. Em chèn hình A.Jolie chẳng hiểu sao một lúc sau nó biến thành hình này. Bác xóa hộ em cái. Lấy tạm hình này vậy : Jolie cần ăn uống để có da có thịt hơn :wink: