Biết bao nhiêu thế hệ cùng thể hiện ca khúc nhạc xưa này và rất trữ tình. Từ thời đĩa than, băng cối, cát sét, cd chắc nhiều người đã nghe bài hát được cho là nhạc vàng này của nhạc sỹ Đỗ Lễ. Hôm nay em vô tình mua được đĩa Ngọc Anh do Thúy Nga Paris thu âm. Ngọc Anh hát bài "Sang Ngang" này song ca với nam ca sỹ có giọng cao vút Bằng Kiều. Hãy khoan bàn về đĩa nhạc này có nhiều bài phối hay, giọng Ngọc Anh và Bằng Kiều thì hay từ trước nhưng hát bài này theo em là thua và kô hay bằng Đức Tuấn cũng hát solo bài này. NA & BK chỉ làm ca khúc rề rà mà kô có sáng tạo cho nó có chất cover mới trong khi đó Đức Tuấn thì hát bài này rất sang (theo em). Cũng có thể 1 phần do nhạc sỹ Đức Trí phối ghép khá và sáng tạo nên mang phong cách mới nên làm người nghe kô chán. Em kô muốn so sánh giọng của 3 ca sỹ này với nhau vì em vẫn thích BK hơn Đức Tuấn vì BK hát như chơi và có khiếu sẵn trong khi đó Đức Tuấn luôn tỏ ra có học thức hát rất trong trẻo khá nịnh tai. Trong khuôn khổ bài hát này em cho là Đức Tuấn hát hay, sang và sáng nhất, kể cả so với các ca sỹ cũ cũng hát bài này. Đây là bài hát của Ngọc Anh- Bằng Kiều trong Album "Giết Người Trong Mộng": http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/San ... ZD8UE.html Và đây là Đức Tuấn trong album "Ảo Ảnh" hát với Hồ Ngọc Hà: http://mp3.baamboo.com/d/3/966982/Sang-Ngang-Duc-Tuan Ý kiến cá nhân em thôi nhưng cũng muốn chia sẻ vài dòng với các bác. P/S: Cá nhân em kô cho bài này là nhạc vàng mà em cho là trữ tình, hát cho nó sang lên là khó nhưng Đức Tuấn làm được. Cuối tuần vui vẻ!
Em cũng thích bài này nhưng chỉ có nghe Ngọc Lan hát là number 1 với tai trâu của mình ! http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4xRGmYgQGT
Em phản đối câu này của Bác nhé. :lol: "Trong khuôn khổ bài hát này em cho là Đức Tuấn hát hay, sang và sáng nhất, kể cả so với các ca sỹ cũ cũng hát bài này." Em không như Bác Mike,Đức Tuấn là em chán nhất vì kiểu cách quá. Bài này theo em Vũ Khanh hát hay nhất nghe tình cảm và thấy gần gũi với ý nghĩa bài hát nhất.(không biết có nói sai không nữa) http://www.youtube.com/watch?v=CU38V_Thmi4
Đức Tuấn hát bài nào cũng như kiểu lên gân, nó cứ giả giả thế nào ý ----> không tự nhiên (ý kiến cá nhân của em thôi). Em mới xóa gần chục bài lossless của Đức Tuấn sau khi down về mà chỉ nghe một lần rồi để đấy không nghe.
Mà em nghĩ một bài hát trữ tình mang ý nghĩa như bài hát trên thì cần gì phải "sang" phải kiểu cách làm gì? Hát làm sao để người nghe cảm nhận được bài hát theo đúng tâm trạng của tác giả muốn gửi gắm là đạt yêu cầu rồi.
còn các cụ lớn tuổi thì em thấy thích Phương Dung hơn đó! mời các anh chị cùng nghe trước khi ngủ ạ! http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=iGUPf6D8oc
Úi các bác chém kinh wá, em thì chả quan tâm ai hát, mình thấy 1 bài họ hát hay thì phải công nhận đúng kô? . Ví dụ như ai hát hơn Phương Thanh bài "Trống Vắng", Lam Trường thì "Cho Bạn Cho Tôi", Chế Linh thì Tình Bơ Vơ :lol: . Em cũng kô thích Đức Tuấn thậm chí còn ghét . Tuy nhiên cảm nhận của em cho riêng bài này là ảnh hát hay nhất, từ giọng hát cho đến hòa âm phối khí (riêng em thôi nhé). Các bác có thể phản đối nhưng cũng chỉ là chia sẻ!
Thì cũng góp vui với Bác thôi mà,biết đâu bây giờ Bác thích Đức Tuấn hát bài này rồi vài năm nữa Bác lại thích Phương Dung,Lệ Thu,Vũ Khanh,Ngọc Lan hát bài này thì sao. :lol: Em thì cũng cố biết đâu lại thích Đức Tuấn. Ai thích gì nghe nấy mà Bác. Chúc Bác vui.
Trong các ca sỹ bác kể trên thì em đã từng rất thích Ngọc Lan (hát nhạc trẻ và nhạc Pháp) và Vũ Khanh thì Tuyết rơi, rồi "Ngậm Ngùi"...từ những thập niên 80-90. Tiếc rằng Ngọc Lan kô còn nữa chỉ còn băng đĩa thu âm từ lâu. Vũ Khanh giọng ấm nhưng đã xuống quá rồi và hết bài để hát . Thời gian đúng là nghiệt ngã quá bác taolao nhỉ. :mrgreen: Đức Tuấn là 8x chắc còn hát lâu lắm bác ạ. :lol:
Bác thử nghe Vũ Khanh hát bài này xem sao, giọng của ông gần như đưa đẩy hết nỗi lòng của người nhạc sỹ - sâu sắc, vị tha, từng trải
Xưa người ta bảo trông nữ tính- anh liền húi cua. Vào nghề,để cho "sang"- anh bèn chọn Phạm Duy,nhạc Trịnh. Ca sĩ 8x, bị cái tiếng chơi nhạc "thị trường"- anh lấn luôn nhạc Đỏ. Cố để ít râu,học bằng được dáng thẳng lưng,ngực ưỡn. Sang làm sao được khi "oánh vật" với từng bài hát, nhời còn chưa rõ, diễn cảm cách nào? Với anh,chỉ xem ảnh người ta chụp lúc anh đang "hát" thì còn tạm chấp nhận được. Em khoái bác Mike nhưng thích bài này do ai hát cũng được, trừ ĐT. May mà bác Mike ngủ rồi...
Bác Mike ra HN chiêu đãi em chầu karaoke đi, ĐT mà nghe em hát sang ngang là cậu ta cũng sang sông luôn đấy. Gì chứ tay này hát bài này thường quá. Để em.
Hi bác Tai, Đức Tuấn học ĐH Ngoại Thương Cơ sở 2 TPHCM, năm 2000 được giải tiếng hát truyền hình gì đó, sau đó lặn mất tăm khoảng 4-5 năm gì đó rồi "bỗng dưng nổi tiếng" trở lại với nhạc Phạm Đình Chương, Phạm Duy...hát thế là khá rồi với 1 ca sỹ phòng trà, kô phải thị trường. Em cũng kô thích anh này vì nhin hơi kiêu căng cách hát cũng thế hơi cứng nhưng bác hát hay hơn Đức Tuấn bài này ở Karaoke em mời bác luôn, hát ở Lý Nam Đế nhé cho nó rẻ. Em bao cả hát lẫn Ken. :lol:
Nếu em hát hay hơn là bác phải nhắc tay ĐT kia ở nhà trồng rau rửa xe thôi đấy nhé. Cấm đi hát nữa Đỗ Lễ sáng tác năm 13 tuổi, còn em hát bài này năm 3 tuổi. Em yêu sớm mà lị. :mrgreen:
Cậu Đức Tuấn này ngày xưa cách nay khoảng 7-8 năm nhớ đi quán Bar ở đường Nguyễn Trãi cậu này còn le te mặt búng sữa hát chăm chỉ lắm ạ..Có công mài giọng nên giờ cũng leo lên hát giao hưởng , cổ điển thính phòng...Kinh thật mà món này em chào thua.Vài ca khúc của Phạm Duy cậu hát cũng có hồn..Sang Ngang thì em chưa được nghe nhưng thôi...để Sang năm ...Em nghe luôn 1 lượt Như bác Thép nói thì cậu này đúng là làm dáng...thì thôi rồi...cố nuôi nước da ngăm đen , cố an kiêng , tập tành và...cũng đã có cái giải cho Nghệ Sỹ Mặc Đẹp thì phải. Chúc mừng ,chúc mừng...
Ơ, bác chuyên gia phần mềm xuất hiện rồi . Chuyên gia như bác mà thiếu ĐT là 1 thiếu sót bác biết kô? Kiểm điểm bản thân ngay!
Bác ném bằng đá xây Kim Tự Tháp thế thì em chạy đi đâu được :lol: . Đức Tuấn cũng có khiếu đấy chứ, kô làm sao được ca sỹ của năm 2009 nhờ thu âm album "Music of the Night" đúng kô ạ?
Hiệu sách Nguyễn Huệ bán album ĐT hát Phạm Duy giá 120k có cả sách vở...kèm theo bác để em hai chục mai em chuyển khói nhé, chuyển đĩa = Tín Thành cho em bác chịu phí vận chuyển ạ. :lol:
ông Mike ngủ rồi bác Steelman réo dậy chi để ổng đòi lấy ken chọi!Em cho bác Mike nghe Phương Dung rùi mà còn chưa chịu ngủ à :roll: ! chắc phải tăng đô lên Chế Linh quá :lol: ! http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/San ... IICD0.html
Tai trâu đã viết: "Nếu em hát hay hơn là bác phải nhắc tay ĐT kia ở nhà trồng rau rửa xe thôi đấy nhé. Cấm đi hát nữa Đỗ Lễ sáng tác năm 13 tuổi, còn em hát bài này năm 3 tuổi. Em yêu sớm mà lị". Một phiếu cho chú Tai, anh thích nghe chú hát hơn ĐT , hom nao rỗi vào NT hát với anh nhé.