Giải đó,em đồ rằng giống giải "Sao vàng đất Việt" gì đó thôi,chưa giá trị mấy. Giải này chính xác là: "Giải Nghị lực năm 2009" Nhưng nếu là em,em thấy anh ấy xứng đáng với giải này: "Nghị- lực -trọn -đời" :lol: :lol: (Hát,hát nữa,hát mãi...gì cũng hát) Nhiều đá chưa...
Em bỏ phiếu cho Ngọc Lan , bài này Ngọc Lan hát trong Cd Tình khúc Đỗ Lễ của TT Phượng Hoàng là 1 trong những bài tạo thành danh cho Ngọc Lan
Bác Mike chắc là fans của ĐT rồi. Cùng với các bài Tuyệt tình, Tình phụ, Sang ngang là 1 bài hát rất nổi tiếng của cụ Đỗ Lễ, và đã được hầu hết các ca sĩ trước 75 và cả sau này thể hiện. Cá nhân em, bao nhiêu năm nghe bài hát này, em vẫn thích Lệ Thu và Khánh Hà thể hiện nhất. Để thể hiện 1 bài hát, ngoài chất giọng, lối hát, người ca sĩ trước hết phải "cảm" được cái hồn, cái hay, cái đẹp của bài nhạc trước đã, ở điểm này, em cảm thấy ĐT chưa đủ thì phải, nên cách thể hiện bài hát quá gượng gạo, nặng cách phô diễn, đề cao bản thân. Trong 1 lần phỏng vấn khi cậu ấy ra album nhạc tiền chiến gì đấy (trên tivi), PV hỏi cậu ấy rằng các bài hát này đã được vài thế hệ ca sĩ VN thể hiện rối, tại sao ĐT lại chọn lối đi khó cho mình? cậu ấy rất tự tin trả lời rằng cậu ấy biết điều đó, nên cậu ấy hy vọng rằng cậu ấy thể hiện tốt hơn các ca sĩ đã hát trước đây, một phần cảm ơn lòng yêu mến của khán thính giả dành cho ĐT, 1 phần để khán thính giả hiểu hơn về nhạc tiền chiến! Em nghe mà bủn rủn cả tay chân, mồ hơi rơi lả chã ...
Bác Zorro lầm rồi ạ, nếu bác vào topic ĐT thấy em chê ảnh như thế nào. Các bài khác thì em kô thích, nhà em có 1 đĩa duy nhất Đức Tuấn hát với Hồ Ngọc Hà còn đâu em đâu có nghe ca sỹ này. Tuy nhiên bài này cá nhân em thấy rất thích. Còn hồn bài hát thì mỗi người ở hoàn cảnh, thời điểm khác nhau nếu chung quan điểm về tình yêu, thất tình...sẽ có cảm nhận khác. Nếu ai đã đóng đinh bài hát trong quá khứ kô lẽ ca sỹ sau kô thể hiện lại được? "I'll be there" nhiều ca sỹ thể hiện, có cả vua pop Michael Jackson và Mariah Carey hát nhưng em hổng thấy ai hát dở. Unbreak my heart nói về người tình bị tổn thương (là nữ Tony Braxton) ấy vậy mà 4 anh lịch lãm Il Divo vẫn cover tuốt hát theo lối bán cổ điển cho nam. Cảm nhận là khác nhau, bác thích Khánh Hà nhưng mấy bác nhạc vàng đang tâng Chế Linh và Phương Dung lên kìa. :lol: Em nói sai mong các bác bỏ qua ạ!
Bắt giò phát nào :lol: ...Mâu thuẫn quá cơ...hehehe Mời bác qua CN Tín Thành Q.Phú Nhuận nhận CD Tuấn hát tình khúc Phạm Duy nhé.Em đã thanh toán cước giúp bác luôn rồi ạ :lol:
EM chưa chuyển khói bác đã chuyển đĩa là sao? Lại còn sai địa chỉ nữa chứ, em ở 2B Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé Q1 bác nhé, lát em ra cột tiền bắn cho bác 20k vnd đĩa ĐT gốc hát Phạm Duy. :lol:
Bài này em thích nhất Thái Thanh hát trước 75 trong Shotgun 14. Sau này Vũ Khanh có hát trong chương trình Dạ Vũ Quốc Tế 2 của Asia cũng rất hay. Bác Zorro chắc là fan của ca sỹ Lệ Thu rùi
Ca sĩ Thái Thanh cũng hát bài này. Dường như mỗi lần thu cho mỗi hãng băng chị lại hát lại, nên có thể có 2-3 version. Có một version lúc chị hát "thôi nín đi em", chị phát âm chữ "nín" làm người nghe muốn ..nín luôn
Em thích nhất nữ danh ca Thái Thanh hát bài này và kế tiếp là Lệ Thu trong những bản thu âm trước năm 75
em tưởng sang ngang là bài tủ của ca sỹ Lưu Hồng cũng như bài thành phố buồn của Chế Linh chã ai vượt qua được
Vậy là bác không phải là fan của ĐT, em nhầm Thực ra, chuyện cảm thụ âm nhạc của mỗi người là khác nhau, nó phụ thuộc rất rất nhiều yếu tố mà hình thành, chính vì vậy mà người nghe thích nghe ca sĩ này mà không thích nghe ca sĩ kia và thích nghe dòng nhạc này mà không thích dòng nhạc kia ... Riêng chuyện "đóng đinh bài hát" lại là vấn đề khác, em không bao giờ câu nệ hay thiển cận áp đặt điều này trong cách nghe nhạc của mình. @casauhoaca: anh nghe Thái Thanh nhiều hơn Lệ Thu mà lị . Anh cũng rất thích bài này do Thái Thanh hát, nhưng cảm thấy Thái Thanh hát buồn, tủi phận và cam chịu quá, còn Lệ Thu thì cay đắng, xót xa hơn.
Thái Thanh hát bài này hay tuyệt, nghe muốn sụt xịt luôn. Em thấy thím ấy hát bài này có hồn nhất, Đức Tuấn thì nghe không vô :?
Ngoài Sang Ngang, em thấy ĐT hát Đôi mắt người Sơn Tây, Suối Mơ cũng rất khá. Có thể ĐT hát Sang Ngang "sang", nhưng hay nhất theo em là Lệ Thu
Vậy em đâu có dám so sánh là ai hát hay hơn ai vì nhiều người hát, nhiều người nghe và ai cũng có 1 cảm nhận của riêng mình. Em thấy Đức Tuấn hát bài này hay, Chế Linh thì buồn, có bác bảo Lệ Thu hát xót xa, Thái Thanh thì hát đẫm lệ...mỗi người tự cảm nhận. Cả bao nhiêu người cùng chia sẻ có mỗi bác Haiauden là đồng cảm với em dù bác ấy thích AC Milan, em đoán qua avatar mà em thì MANU.
Úi các bác chém kinh wá, em thì chả quan tâm ai hát, mình thấy 1 bài họ hát hay thì phải công nhận đúng kô? . Ví dụ như ai hát hơn Phương Thanh bài "Trống Vắng", Lam Trường thì "Cho Bạn Cho Tôi", Chế Linh thì Tình Bơ Vơ :lol: . Em cũng kô thích Đức Tuấn thậm chí còn ghét . Tuy nhiên cảm nhận của em cho riêng bài này là ảnh hát hay nhất, từ giọng hát cho đến hòa âm phối khí (riêng em thôi nhé). Các bác có thể phản đối nhưng cũng chỉ là chia sẻ![/quote] Tình bơ vơ em thấy Kim Anh hát hay nhất
Hi hi! Cùng Fan của Pre 75. Cũng vote Thái Thanh ... Nhưng theo chủ đề là "Sang" chứ ko "đượm buồn" mtv785 ui! Chắc cách hòa âm của Pre 75 ko "sang" được... :roll:
Hehe, em có nỗi niềm là không biết bao giờ AC của em thay đổi chairman, không biết bác Mike có đồng cảm với em không :lol: