Đỗ Lễ sáng tác bài này năm 15 tuổi, lời bài hát cũng thấy đó là nỗi niềm đau xót và than ( có một phần oán ) chứ k dc như bác miêu tả đâu ạ
........ Bác nói đúng . Người hát không "sang" thì hay tự nhận là mình "sang". Giống như người ít chữ thì rất hay "tầm chương trích cú", người yếu thì rất hay dọa đánh người khác , người ít tiền thì rất hay tỏ ra ta đây nhiều tiền bằng cách đeo trên người đủ thứ
Mấy bác nói đúng quá. Sang ngang mà hát SANG thì làm sao nghe vào được nhĩ. Sao khơng có ai nhắc Ngưyen Khang hết , Em nghe thấy NK hát bài này cũng thấm lắm mà. Có một chút gì đó liêu trai hơn Vũ Khanh
Em thích nhất Thái Thanh hát bài này qua băng cối thâu âm trước 1975.Ngoài ra Vũ Khanh trình bày cũng khá hay.
Em thì chưa được nghe qua tất cả những bản thu các bác kể trên, nhưng đã nghe ĐT và Vũ Khanh hát trong một DVD KaraOke. Vũ Khanh hát rất tuyệt vời, ĐT không có cửa đâu ạh. Có bác nào biết VK hát bài này trong CD nào không?
Trong vai năm trở lại đây thể loại nhạc chữ tình hát nghiêm túc em thấy có 3 ca sỹ hát rất hay:Đức Tuấn, Quang Dũng và Trần Thái Hòa.Em mua nhiêu CD và nghe rất kĩ 3 ca sỹ này thì có cảm nhận như sau: Đức Tuấn em hình dung thấy hình như khi hát luân cầm tờ nhạc lý trên tay và hát rất đúng kỹ thuật. Quang Dũng em hình dung thấy hình như khi hát anh ấy luôn nhắm mắt và cố đẩy cảm xúc của mình theo bài hát. Chỉ có Trần Thái Hòa là hát tự nhiên nhất,mượt mà nhất và thể hiện cảm xúc của bài hát tốt nhất. Còn giải thưởng cao nhất đối với nghệ sỹ phải là Nghệ sỹ Nhân Dân Bác Thép ạ
Các bác nghe thử ca sỹ Ý Lan hát bài này xem sao (trong cd Mimosa 40: Người tình người đẹp xinh xinh - Ý Lan & Khánh Hà). Theo e, e thấy Ý Lan hát bài này sang lắm ạh!
Quang Dũng hát cứ như vừa bị nha sỹ chích một mũi thuốc tê để nhổ răng hàm ấy bác ạh. Đúng như bác nói, ĐT và QD không có cửa so với Trần Thái Hòa.
Giải đó,em đồ rằng giống giải "Sao vàng đất Việt" gì đó thôi,chưa giá trị mấy. Giải này chính xác là: "Giải Nghị lực năm 2009" Nhưng nếu là em,em thấy anh ấy xứng đáng với giải này: "Nghị- lực -trọn -đời" :lol: :lol: (Hát,hát nữa,hát mãi...gì cũng hát) Nhiều đá chưa...[/quote] Trong vai năm trở lại đây thể loại nhạc chữ tình hát nghiêm túc em thấy có 3 ca sỹ hát rất hay:Đức Tuấn, Quang Dũng và Trần Thái Hòa.Em mua nhiêu CD và nghe rất kĩ 3 ca sỹ này thì có cảm nhận như sau: Đức Tuấn em hình dung thấy hình như khi hát luân cầm tờ nhạc lý trên tay và hát rất đúng kỹ thuật. Quang Dũng em hình dung thấy hình như khi hát anh ấy luôn nhắm mắt và cố đẩy cảm xúc của mình theo bài hát. Chỉ có Trần Thái Hòa là hát tự nhiên nhất,mượt mà nhất và thể hiện cảm xúc của bài hát tốt nhất. Còn giải thưởng cao nhất đối với nghệ sỹ phải là Nghệ sỹ Nhân Dân Bác Thép ạ [/quote] Quang Dũng hát cứ như vừa bị nha sỹ chích một mũi thuốc tê để nhổ răng hàm ấy bác ạh. Đúng như bác nói, ĐT và QD không có cửa so với Trần Thái Hòa.[/quote] Em thấy các bác chém bác Mike ác nhỉ, chỉ là cảm nhận của bác í thôi chứ có ai ép các bác phải đồng ý đâu. Giống như có bác ghép Creek với MA lại thấy hay hơn Proac và ngược lại. Nhạc trữ ( hay chữ hả các bác) tình e thấy gần đây có Xuân Phú và Hoàng Nhật Minh hát cũng khá đấy chứ ah. Theo cảm nhận của em thì Quang Dũng bây giờ hát nhàm quá( trước em rất thích QD), hát nhiều khi cứ lên gân, giọng như ko thoát ra được. Đức Tuấn thì điệu đà, hay ra vẻ cao sang, em nghe 1 lần rồi bỏ. Thái Hòa e chưa nghe nên ko biết j. PS: bác nào biết địa chỉ bán đĩa Thái Thanh có bài Sang Ngang chỉ e với nhé, e ở HN ah.Thanks nhiều.
Lâu lắm rồi em không nghe Đức Tuấn thế mà tư nhiên hôm nay hứng chí lấy Đức Tuấn ra thử giọng cho bộ giàn cỏ mới mua...chả biết lựa chọn bài gì để thử chợt ca khúc SANG NGANG liếc mắt trao tình...PLAY.... Nghe hết ca khúc em nhắm mắt nghe thêm 1 lần nữa chợt nhận thấy sao hôm nay Đức Tuấn hát bài này trên bộ cỏ nhà em...SANG thế chỉ có điều là giọng hơi...NGANG
Ôi thế thì quá tốt rồi. Hát Sang Ngang với chất giọng SANG và hơi NGANG như thế thì không đụng hàng với bất kỳ ca sỹ nào, thế thì đã đúng với tiêu chí chủ đề Topic quá rồi còn gì. Final: Đức Tuấn đoạt giải. Các bác khỏi phải mất thời gian post thêm nữa nhé :lol: .
Hình như bác nhầm 1 chút nhưng hơi trầm trọng ạ Ý em là chất giọng NGANG nhưng phong cách SANG Hay bác Mike sửa Topic lại là : SANG NGANG - Ai hát " NGANG " hơn để anh em bàn luận tiếp ạ
Nếu thế thì em Kim Lệ Hằng quá good rồi còn gì. Nghe bác nói em tưởng tượng Sang Ngang Đức Tuấn hát thể hiện qua Kim Lệ Hằng với chất giọng ngang chàng, không lên, không xuống. Nhưng tượng hình cực kỳ phong phú. Làm ta hình dung Đức Tuấn trình diễn Sang Ngang với bộ veston sang trọng, mắt nhắm thả hồn vào bài hát, đúng phong cách sang trọng, cổ điển :lol:
Chuẩn luôn bác ạ . Em nhắm mắt mà như thấy Đức Tuấn đầu láng coóng , côm lê thắt nơ cưỡi cối xay gió của em đèo Hà Hồ phía sau tình tứ lả lướt qua từng cái lấy hơi hoặc nhả chữ :lol: Bộ giàn của em vì thế cũng được SANG lây...
Này này các bác về hội nhà mà ném nhé. Đá gạch đá hòn em chất sẵn rồi đấy. Chứ ở đây một hồi các bác đổi tên bài hát luôn thành NGANG SANG luôn cho nó soang ạ
Cảm nhận về một nhạc phẩm đôi khi chỉ mang tính nhất thời phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khách quan lẫn chủ quan của người nghe thậm chí cả hoàn cảnh nghe nữa. Chính vì vậy mỗi sự "phán xét" của chúng ta chỉ mang tính tương đối thôi và sẽ xảy ra " chín người, mười ý" là tất nhiên. Riêng cá nhân, em thấy cụm từ " đồng cảm" thật hay và chính xác ở một góc độ nào đó trong cõi bao la xúc cảm của mỗi chúng ta. Có lẽ ít nhất trong chúng ta đã nghe 2 hay 3 ca sĩ đã thể hiện bài Sang Ngang của Đổ Lễ, mỗi ca sĩ thể hiện một vẽ từ bình dân cho đến sang trọng như lột tả hết các cung bật cảm xúc của tác giả lẫn giá trị nghệ thuật của một tác phẩm . Người nghe thì có người cảm thấy buồn, buồn thê thảm,buồn đến xót xa...! Ca sĩ là người chuyển tải nội dung của nhạc phẩm đến người nghe thông qua chất giọng, giai điệu, phối âm...Việc chuyển tải chính xác hoàn toàn hàm ý tác giả thì chắc chắn ca sĩ đó đã thể hiện thành công một ca khúc đó và có giá trị vượt thời gian. Trong bài Sang Ngang tác giả đã dẫn dắt những câu mở đầu có lời văn thật sự buồn và buồn đến nao lòng! Thôi nín đi em lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi Em hỡi đôi mình mộng nay đã tan, tình đã dở dang Em khóc những chiều anh xót xa nhiều thương cho tình yêu Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay thôi hết sum vầy Tuy nhiên, nếu ca sĩ thể hiện một ca khúc làm cho người nghe cảm thấy quá buồn thì cũng không hay và ngược lại nếu thể hiện quá vui thì cũng chưa chắc đã hay. Nếu nghe kỹ ca từ trong ca khúc Sang Ngang thì đâu đến nỗi quá buồn dến thê thảm phải không nào? mà đó chỉ là nỗi buồn âm ỉ chất chứa trong lòng của một mối tình đành phải chia ly mà ai trong đời thường chí ít cũng một lần nếm hương vị đau khổ!. Nỗi niềm đau thương kia khi ta tìm lại trong hồi ức đôi khi chỉ là kỹ niệm đẹp, một kỹ niệm đáng nhớ của một thời....và mấy ai cứ ôm ấp dày dò mãi đâu: Thôi nhé em ơi tình đã lỡ rồi buồn cũng thế thôi Anh nén chua cay nhìn em khóc than tình duyên bẽ bàng Thôi nhắc làm gì cho xót xa nhiều bao nhiêu hận căm Mối tình ngày xưa xoá dần trong mơ chôn xuống tuyền đài Quả thật khi nghe ca khúc sang Ngang từ Đức Tuấn - CD Ảo Ảnh, ta thấy có một sự chuyển thể thật rỏ ràng so với đàn anh chị đi trước, có thể nói phá cách một tý và đưa người nghe ở trạng thái tích cực không bi quan và sầu chán nữa. Giọng ca ĐT có phần chải chuốt nhưng không ngượng ép mà vẫn mượt mà theo cung điệu, cách nhã từ luyến lái cũng khá hợp lý. Theo cá nhân ĐT đã chọn bài phù hợp với chất giọng và thể hiện khá tốt và thật thú vị với ca khúc Sang Ngang cùng Hồ Ngọc Hà trên nền nhạc đã cách điệu mang phong cách " Jazz" đáng nên nghe!
May quá có Top pic này...em mới dám ném đá cái album "Giết người trong mộng" Album này được dùng để đánh bóng tên tuổi của Ngoc anh tại hải ngoại, giống y hệt cách làm trong album Hoài cảm của bằng kiều hồi xưa. Vì muốn thể hiện tên tuổi và trình độ nên cả hai đều chọn những bài hát trữ tình trước 75, đều không phải là sở trường của các ca sĩ này trước đó. Các bài hát Ngọc anh thể hiện trong album đều rất chuẩn mực, truyền cảm và tinh tế. Tuy nhiên em vẫn thấy... nó giả tạo làm sao ấy. Đức Tuấn hát dùng kỹ thuật nhiều để thể hiện bài hát nhưng vẫn chấp nhận được. Đức Tuấn hát được sự hỗ trợ khác nhiều của phối âm theo phong cách Jazz nên dễ nghe hơn. Tóm lại, em thấy chẳng ai hát Sang ở đây cả, nhưng em chấp nhận Đức Tuấn.