Mới mua được mấy cái dĩa cũ. Chiều nay cho vào máy nghe. Dù đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào nghe cũng phê cả. Black Magic Women của Santana, Have You Ever Seen the Rain của CCR. Không biết bây giờ có ai còn biết đến CCR không nhỉ?? Nghĩ đi nghĩ lại đã mấy mươi năm theo đuổi cái nghiệp audio này, mất nhiều hơn là được Máy tốt bán đi, máy dổm ôm vào Nhạc xưa nghe hay hơn nhạc mới :? Cuộc đời đúng là lẩn thẩn. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hồi trước em cũng hay nghe CCR lắm, nào là Have u ever see the rain, who'll stop the rain, bad moon rising..., nhưng sau này do mải mê chạy đua vũ trang, em cũng quên béng mất band này :mrgreen: Nay nghe bác nhắc lại, em cũng lôi ra hoài cổ. Ôi, thật là lẩn thẩn :mrgreen:
Hê hê! Tớ biết và nghe CCR do nghe đĩa đất mẹ của Automega. Bác làm tôi nhớ lại thời cấp 3 mê hard rock, mê rock việt.
@misterVU Không biết bây giờ có ai còn biết đến CCR không nhỉ?? Không quên đâu , Bác thử đi xem film DIE HARD 4
Em thì nghĩ thế này: Chỉ có thể có những người chưa có may mắn được nghe CCR, chứ chắc chẳng có ai quên CCR được đâu. BTW... bác nào có bộ đĩa của No Mercy kg, em thèm nghe lại When I Die, Full Moon... quá
CCR là 1 ban nhạc ngày xưa em rất mê, lúc đó chỉ nghe bằng cassette tape thôi. Những bài như Who'll stop the rain, Have you ever seen the rain, Someday Never come, Lodi, Cotton fields, Suzi Q, Proud Mary, Travelin's band là những bài em mê nhất. Nghe CCR mới thấy hết lòng nhiệt huyết cống hiến của những nhóm nhạc thập niên '70. Sau này tìm CD của nhóm này để nghe mà không có. Thân.
@zorro Sau này tìm CD của nhóm này để nghe mà không có. Bác xuống nhà dẩn Em đi uống cafe đi là có liền .thân
Tìm CD của CCR quả thực giờ rất khó, em cũng chỉ có mỗi đĩa Greatest, bác nào có cho em burn đủ 1 bộ thì thích nhỉ Còn Santana, hình như em thấy bài nào tiếng guitar cũng có nét lạ riêng, gã này càng già tiếng guitar càng thấm ngón.
Santana và CCR là hai trong số các ban nhạc mà em say mê thời SV. Riêng Santana thì các bài Oye Co mova và Samba Party thì nhóm nhạc bọn em tập và chơi không biết bao nhiêu lần. Phần guitare solo các bài của Santana lúc bấy giờ gần như là bài học kinh điển của những tay chơi guitare solo.
Bác gợi lại làm em nhớ thêm một số ca khúc và ban nhạc cũng tầm tầm thời đó . Như tiếng guitar ngọt sớt của anh chàng Mathias trong các ca khúc của Scorpion, hòa âm chủ đạo bằng guitar và đặc biệt bộ trống đơn giản chỉ 1 trống Tum. của Smokie, giọng hát cao vút nhưng cực kỳ chính xác và truyền cảm của Air Supply ...và một số ca khúc khác trong các băng cát sét Sentimental ,như giọng nức nở của Demi Rouso trong bài "From souvernir to souvernir" hay giọng hát như kẻ thất tình của Rockwell với bài "Knight"...và còn nhiều nhiều nữa. Nhớ ngày ấy mỗi lần nghe bài Hotel California-thu live- bằng băng tape và cái máy hát bé tí tẹo là mỗi lần em cứ nỗi da gà...bây giờ tìm mãi chẳng có bản thu ấy. Em lan man quá hình như lạc chủ đề rồi, các bác đừng la em tội nghiệp.
Khong thay bac nao nhac den CCR voi sieu pham " I heart it throught the grapewin" ( chang biet em co viet sai tu nao khong nua... . Em me tit tho lo sieu pham duoc xep trong bang 100 Solo ghi ta hay nhat the ky XX: do dai 11 phut, phan solo tuyet hay. Em tiec rang chi con CD copy 24 nhac pham thanh cong nhat (Who'll stop the rain, Have you ever seen the rain, Someday Never come, Lodi, Cotton fields, Suzi Q, Proud Mary, Travelin's band ...) cua CCR thui, lau lau bo ra nghe lai thay song lai thoi sinh vien da qua..... !
Bác nói làm em lại buồn: Em tự hào có đĩa gốc của Demi Rousso... nhưng đau đớn thay khi em đi công tác vằng thì thằng bạn giời đánh của em nó nhè ngay cái đĩa đó để đem ra đựng tàn thuốc lá... Có lẽ đấy là cái gạt tàn thuốc lá đắt nhất trong lịch sử: Giá 35$ chỉ sử dụng 1 lần!!!
Em nhớ ngày xưa, cái thời sinh viên ý, bài Who'll stop the rain toàn bị bọn em gọi là Thằng nào khóa vòi nước. Hồi đó nghe CCR phê lắm, mộc mạc, đậm đà, vừa nghe vừa cảm giác rất là du ca. Sau này có nghe Ike & Tina Turner chơi Proud Mary, Rolling Stones chơi Suzie Q nhưng không thể bằng CCR. Thích nhất là cái đoạn... rolling, rolling on the river... Santana thì Black Magic Woman... vừa nghe lão già này vật xong lại nghe đến anh em hải ngoại quằn quại kêu gào... "Hỡi cô con gái mang linh hồn ma quái. Lúc đêm đang xuống cô đi tìm ai? Sao không mang phép ma ra mà tiễn ta, tiễn ta lên đường tới miền xa..." Cái thời đó làm sao quên được. Nhưng em thích Santana chơi Hold on và sau này chơi Smooth với Rob Thomas hơn. Hôm qua em vừa xem lại Almost Famous, thấy cái thời rock đấy thật tuyệt vời... Bác nào không nghe rock, theo em, đúng là phí một đời...
Các Bác tìm đĩa vinyl những năm 70 phát hành thử xem. Gần đây thì Super Natural (CD) The 100 Greatest Guitarists of All Time 1Jimi Hendrix 2 Duane Allman of the Allman Brothers Band 3 B.B. King 4 Eric Clapton 5 Robert Johnson 6 Chuck Berry 7 Stevie Ray Vaughan 8 Ry Cooder 9 Jimmy Page of Led Zeppelin 10 Keith Richards of the Rolling Stones 11Kirk Hammett of Metallica 12 Kurt Cobain of Nirvana 13 Jerry Garcia of the Grateful Dead 14 Jeff Beck 15 Carlos Santana 16 Johnny Ramone of the Ramones 17 Jack White of the White Stripes 18 John Frusciante of the Red Hot Chili Peppers 19 Richard Thompson 20 James Burton 21 George Harrison 22 Mike Bloomfield 23 Warren Haynes 24 The Edge of U2 25 Freddy King 26 Tom Morello of Rage Against the Machine and Audioslave 27 Mark Knopfler of Dire Straits 28 Stephen Stills 29 Ron Asheton of the Stooges 30 Buddy Guy 31 Dick Dale 32 John Cipollina of Quicksilver Messenger Service 33 & 34 Lee Ranaldo, Thurston Moore of Sonic Youth 35 John Fahey 36 Steve Cropper of Booker T. and the MG's 37 Bo Diddley 38 Peter Green of Fleetwood Mac 39 Brian May of Queen 40 John Fogerty of Creedence Clearwater Revival (CCR) 41 Clarence White of the Byrds 42 Robert Fripp of King Crimson 43 Eddie Hazel of Funkadelic 44 Scotty Moore 45 Frank Zappa 46 Les Paul 47 T-Bone Walker 48 Joe Perry of Aerosmith 49 John McLaughlin 50 Pete Townshend 51 Paul Kossoff of Free 52 Lou Reed 53 Mickey Baker 54 Jorma Kaukonen of Jefferson Airplane 55 Ritchie Blackmore of Deep Purple 56 Tom Verlaine of Television 57 Roy Buchanan 58 Dickey Betts 59 & 60 Jonny Greenwood, Ed O'Brien of Radiohead 61 Ike Turner 62 Zoot Horn Rollo of the Magic Band 63 Danny Gatton 64 Mick Ronson 65 Hubert Sumlin 66 Vernon Reid of Living Colour 67 Link Wray 68 Jerry Miller of Moby Grape 69 Steve Howe of Yes 70 Eddie Van Halen 71 Lightnin' Hopkins 72 Joni Mitchell 73 Trey Anastasio of Phish 74 Johnny Winter 75 Adam Jones of Tool 76 Ali Farka Toure 77 Henry Vestine of Canned Heat 78 Robbie Robertson of the Band 79 Cliff Gallup of the Blue Caps (1997) 80 Robert Quine of the Voidoids 81 Derek Trucks 82 David Gilmour of Pink Floyd 83 Neil Young 84 Eddie Cochran 85 Randy Rhoads 86 Tony Iommi of Black Sabbath 87 Joan Jett 88 Dave Davies of the Kinks 89 D. Boon of the Minutemen 90 Glen Buxton of Alice Cooper 91 Robby Krieger of the Doors 92 & 93 Fred "Sonic" Smith, Wayne Kramer of the MC5 94 Bert Jansch 95 Kevin Shields of My Bloody Valentine 96 Angus Young of AC/DC 97 Robert Randolph 98 Leigh Stephens of Blue Cheer 99 Greg Ginn of Black Flag 100 Kim Thayil of Soundgarden
Mình thấy lạ là tại sao người ta không xếp SLASH của Guns & Roses vào top này nhỉ. Bác nào biết lý do thì cho biết với.
Có những cái :" của ngày xưa ấy.." Bây giờ nghe qua máy móc tốt hơn nhưng tìm đâu được cái cảm giác xưa. Bác ạ, hình như mỗi lần ta nhớ đến cảm giác , kỷ niện xưa thì tâm hồn lại lan man phải không bác? Âm nhạc cho ta nhiều kỷ niệm, đưa hồn ta chơi vơi . Thật là sung sướng cho những ai biết thưởng thức âm nhạc
Có lẽ các tác giả của bảng xếp hạng trên ko thích metal và nếu có chiếu cố thì cũng chỉ chiếu cố cho heavymetal, trừ Metallica. Xem qua bảng xếp hạng trên, em chỉ thấy có mấy đ/c chơi metal như Kirk Hammet (Metallica), Robert Fripp (King Crimson), Ritchie Blackmore (Deep Purple), Eddie Van Halen (Van Halen), Rhandy Rhoads & Tommi Iommi (Black Sabbath), Angus Young (ACDC) và 1 vài cao nhân khác mà em ko biết :mrgreen: Hồi cấp 3 em cũng mê mẩn Guns n' Roses lắm, đến giờ ko còn thích nữa, chả hiểu tại sao. Công nhận Slash chơi cũng chiến lắm, nhưng nếu xét về trình độ, cống hiến... của bản thân lẫn ban nhạc thì có lẽ chưa đọ được với các cao nhân chơi metal ở trên. Mà thôi, đang nói về Santana và CCR mà :lol:
em có 1 cả bộ mp3 ccr , bác cần bủn thì aloo. mà bác wa bê giùm bộ đia đá đi chứ . thanks fox muzik shop 3b ngõ bảo khánh mail & ym groovyfox3001@yahoo.com fone 049037584 , 0914339439 groovyfox3001 skype paltalk groovyfox thanks & kind regards visit my store http://travel.yahoo.com/p-travelguide-2 ... ic_hanoi-i
Theo em phân loại phải theo dòng chứ phân loại hổ lốn chỉ tương đối thôi, vấn đề là theo tiêu chí nào, ví dụ được nhiều người nghe và bình chọn chẳng hạn :lol: Các guitarist có ảnh hưởng đến phong cách, kỹ thuật chơi luôn được xếp hạng cao. Khả năng thể hiện của tiếng đàn phải đa sắc thái. Theo tiêu chí này thì ở trên cho anh Kick vào hình như không ổn. Malmsteen là cha đẻ một số kỹ thuật chơi hiện đại, ảnh hưởng đến thế hệ guitarist thập niên 90 sau thì lại ko thấy mặt. Anh này chơi tiếng đàn trẻ trung, sắc thái phong phú, tràn chề năng lượng nhưng nhiều lúc màu mè, hoa mỹ quá. Steve Vai không thấy đâu. Một sô ý kiến cá nhân: Young (ACDC) có tiếng đàn hết sức trụy lạc, lột tả hết phong cách của ACDC. Ngoài ra, ACDC không thể hiện được sắc thái nào khác. Tuy nhiên, phải nói ngón blues của Young nghe rất "nặng", chơi rất rất khó ra chất. Slash có tiếng đàn ngọt, mượt. Tiếng đàn mê hoặc như rượu và ma túy, anh ta là kẻ kế thừa hay nhưng không phát triên được gì cho cây guitare. Phong cách rất riêng.
Ý của em là thế này: nói chung dân metal không được giới nhạc chính thống công nhận, bởi vì nhạc metal nói chung mang tư tưởng nổi loạn, quá khích, nhiều khi là không thể chấp nhận được, đặc biệt các dòng metal nặng như thrash, death, black..., với dân nhạc chính thống thì chỉ có heavymetal là tạm chấp nhận được, và cũng có ảnh hưởng, đóng góp nhất định vào nền âm nhạc. Xét riêng về khía cạnh chơi guitar thì dân metal thường đánh trâu bò là chính, nhiều khi không quan tâm nặng đến kỹ thuật, nên sẽ bị lép vế so với các guitarist khác. Em chưa hiểu ý bác lắm, nhưng mà mỗi guitarist không cần phải đa sắc thái mới gọi là hay, theo em họ cần có 1 phong cách riêng, không ai bắt chước được, và tất nhiên phong cách này phải hay, đó mới là quan trọng. Về đ/c Kirk thì em cũng đồng ý với bác, bản thân em không khoái Metallica lắm, nhưng phải công nhận band nhạc này có ảnh hưởng khá rộng rãi, tuy nhiên công lao này chia đều cho 5 thành viên của band (em tính cả Cliff Burton) chứ không riêng gì Kirk, mà chia xong rồi thì tính ra Kirk cũng không quá ác liệt :mrgreen: Theo nhận xét của em, cha Malmsteen này chỉ chơi giỏi chứ không chơi hay, em còn ghét hắn là đằng khác, vì tay này chơi nhạc chỉ chăm chú phô diễn kỹ thuật, mặt thì vênh ngược lên, cả ban nhạc coi như có mình hắn, các thành viên khác chỉ dùng làm nền, đã thế do chăm chú trau chuốt kỹ thuật nên nhạc chả có hồn gì cả. Nếu so sánh với các guitar hero khác, như Jimi hay Eric Clapton chẳng hạn, ta sẽ thấy họ chăm chú vào cái hồn nhạc hơn là xem đánh được bao nhiêu nốt một giây, và hơn nữa, họ chơi rất khiêm nhường, luôn để dành những khoảng không gian cho các thành viên khác trong ban nhạc thể hiện, rất nhiều người yêu thích Jimi Hendrix không chỉ ở tiếng đàn của anh mà còn ở tiếng guitar bass của Noel Redding. Steve Vai thì em ít nghe nên không dám nhận xét. Đúng như bác nhận xét, Young, Slash đều có phong cách rất riêng, điều đó làm cho họ trở thành những tay guitar giỏi. Nhưng theo Slash vẫn kém hơn vì mức độ ảnh hưởng ko bằng Young, nói đúng hơn Guns có mức độ ảnh hưởng kém hơn ACDC, mới lại từ hồi Guns tan rã, Slash tay bass và tay trống tham gia band Velvet Revolver, nhưng đánh dở tệ, rõ ràng là do thiếu Izzy Stradlin, thiếu cây cord này thì Slash ko còn là Slash nữa.