Sao... sao thế?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by phidiep, 5/3/12.

  1. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Việc tổ chức một đêm nhạc Trịnh, một trong những nhạc sỹ lớn và vĩ đại nhất của nền âm nhạc Việt Nam vậy mà các "sao" của ta chuẩn bị và hát như thế này ư?

    http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2012/03 ... -cong-son/

    Tôn trọng cố nhạc sỹ, tôn trọng khán giả có lẽ các "sao" nên chú tâm chuẩn bị các bài sẽ hát sao cho thật tốt thật hoàn hảo, nhưng có lẽ là "sao" nên họ... chăng?

    Lời là giá trị đặc biệt trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Văn Cao từng gọi nhạc Trịnh là ca thơ, trong đó không phân biệt được đâu là ca đâu là thơ. Những người yêu nhạc Trịnh đều rất chú ý đến ca từ trong bài hát. Bởi thế, việc các ca sĩ nhầm lời liên tục trong một đêm nhạc Trịnh gây khó chịu cho khán giả.

    Phần trình diễn của Ánh Tuyết, Tuấn Ngọc xứng đáng được coi là điểm sáng của cả chương trình. Đây là hai ca sĩ có nhiều gắn bó với dòng nhạc Trịnh. Dáng người nhỏ bé, mặc chiếc áo dài mền mại, buông tóc hờ ngang vai nhưng Ánh Tuyết khoe chất giọng khỏe, vang với Vết lăn trầm, Cuối cùng cho một tình yêu, Rừng xưa đã khép, Xin trả nợ người. Chị cũng tiết chế tình cảm rất tốt khi hát.
    Tuấn Ngọc xứng đáng với đánh giá của Trịnh Công Sơn khi cố nhạc sĩ xem anh là nam ca sĩ hát hay nhất dòng nhạc của mình. Vẫn một phong thái quý ông tự tin, điềm tĩnh, một giọng hát vừa kỹ thuật vừa cảm xúc, cách hát chậm rãi, từ tốn, Tuấn Ngọc khiến người nghe thoải mái tận hưởng phần lời đẹp đẽ của nhạc Trịnh qua Ru đời đi nhé, Phôi pha, Hạ trắng, Chiều một mình qua phố.


    Có lẽ các "sao" nên học tập sự chuyên nghiệp, tôn trọng khán giả và cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn như các ca sỹ đã thành danh là Tuấn Ngọc, Ánh Tuyết... thì tốt biết bao. Thế mới biết thế nào là... chuyên nghiệp.
    Buồn thay! :(
     
    Tags:
  2. giangngoc68

    giangngoc68 Advanced Member

    Joined:
    20/6/11
    Messages:
    50
    Likes Received:
    3
    Em cũng thấy buồn....thay cho cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.
    Tuấn Ngọc-Vô đối
     
  3. viethung888

    viethung888 Advanced Member

    Joined:
    16/12/09
    Messages:
    369
    Likes Received:
    22
    Đây cũng coi như sự tôn trọng of 1 số ca sĩ đối với Trịnh Công Sơn... :(
     
  4. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Ánh Tuyết và Tuấn Ngọc mới thực sự gọi là đẳng cấp thể hiện ở những đêm nhạc thế này.
    Đẳng cấp của Ánh Tuyết, Tuấn Ngọc khác rất xa những "đẳng cấp" thị trường, đẳng cấp "diva",... mà báo chí hồn nhiên phong tặng cho một số ca sĩ.
    Em chỉ tiếc là đêm nhạc này không có một ca sỹ thật sự tài giỏi và nghiêm túc hiếm hoi trong nước là Quỳnh Lan.
     
  5. xuantrungkts

    xuantrungkts Advanced Member

    Joined:
    28/1/11
    Messages:
    626
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà Nội
    Bác nói thế này một số fan của "diva" lại vào hậm hực với bác cho mà xem.
     
  6. ngoctieutu

    ngoctieutu Advanced Member

    Joined:
    9/12/08
    Messages:
    329
    Likes Received:
    5
    Location:
    Cắm Rút Hội Nhiều chuyện Quận. Kẹt xe Thành phố
    Với riêng tôi Nhạc Trịnh chưa bao giờ hiện hữu trong những sân khấu hoành tráng với đầy ắp âm thanh, ánh sang và nhạc cụ. Vì Nhạc Trịnh không dành cho những Gala như thế. Nhạc Trịnh sẽ đi thật sâu vào lòng người với ánh nến lung linh, với giọng ca mộc mạc, một vài nhạc cụ điểm xuyến và tôn lên giọng hát. Khi đấy Nhạc Trịnh mới phủ đầy không gian âm nhạc quanh ta. Nhạc Trịnh hay ai cũng biết và đồng ý. Nhưng thưởng thức Nhạc Trịnh thế nào là một vấn đề vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Có lẽ khi thưởng thức Nhạc Trịnh ta nên bỏ qua phần nhìn, hãy để nó diễn ra trong gam màu tối, mộc, khung cảnh đơn sơ. Tôi không quá khắt khe khi đòi hỏi các giọng hát phải thật hay mới hát Nhạc Trịnh được, biết thế nào là hay, là dở, tuy nhiên để hát Nhạc Trịnh hay thì phải đắm mình vào nó, diễn tả cảm xúc chân thật của mình với ca khúc ( cũng đừng quá trớn, hoăc lên gân quá), đấy mới thật sự là hồn của Nhạc Trịnh.
    P/S Có sân khấu nào thổi hồn được cho Thương Một Người bằng một tối mưa dầm rã rích bên ngọn đèn dầu nghe ghita thùng Thương ai về ngõ vắng; Sương rơi ướt đôi môi; Thương ai buồn kiếp đời; Lạnh lùng gió hôn vai
     
  7. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Độc thật, cái này tuy ai cũng cảm nhận được nhưng không phải ai cũng nghĩ đến và nói ra được. :)
    Ngày trước hồi còn là sinh viên, trong một buổi sinh nhật của một cô bạn, em thấy có một cậu bạn là sinh viên kiến trúc ôm đàn ghi ta hát mộc mà thấy bài nào cậu ấy hát cũng hay trong đó có bài "Rhythm of the rain", cảm giác cậu ấy hát hay hơn cả Jason Donovan. :shock:
     

Share This Page

Loading...