Theo em, anh Vũ có vẻ đầu tư công sức nhiều cho phim này. Kết quả không phụ anh. Có lẽ đây là phim giải trí hay nhất có gắn mác Made in Viet Nam mà em đã từng xem, dù rằng thành phần Crew của phim có các yếu tố ngoại quốc. Với kết cấu không quá phức tạp, nhưng anh Vũ làm khá chặt chẽ và khiến người xem cảm thấy bị cuốn hút. Hình ảnh và âm thanh- âm nhạc trong phim đẹp và hay, được làm kỹ lưỡng. Em Vân Trang diễn xuất rất được trong những đoạn tâm lí khủng hoảng (theo cao trào), trong khi Maya làm tròn vai của mình. Các yếu tố kinh dị, giật gân được khai thác theo cách rất Mỹ dù rằng cách khiến người xem giật mình không có gì mới. Nhưng bù lại, Victor Vũ làm rất nhuần nhuyễn. Điều em rất thích là bạo lực được đưa vào phim khá tiết chế, nhưng rất đúng lúc đúng chỗ khiến cho người xem cảm thấy được mức độ khốc liệt của nó. Điểm trừ nằm ở diễn xuất của 1 số diễn viên phụ và rất phụ như anh Kiệt đại gia, anh Đạo diễn, cánh nhà báo, người chồng của cô bạn Linh (Vân Trang) : chúng có vẻ "kịch" trong hành động và lời thoại. Chưa bao giờ em thực sự thích phim của Việt Nam làm, nhưng đến phim này thì cảm giác đó đã được thay đổi. 1 phim đáng xem.