Chào các bác trên forums! hôm nay là thứ 3 em được nghỉ ở nhà và nhấm nháp ly cafe sáng,đầu tiên là online xem tin tức sự kiện sau rồi bạn bè và cuối cùng tìm cho mình một bản nhạc đúng với sở thích (không phải là nghe nhạc trực tuyến đâu ạ) em có một bộ đĩa secret garden và đã chọn cho mình một bài "sometimes when it rains" và "lotus" trong đĩa earthsong, sáng nay tâm trạng muốn nghe một bản nhạc hơi buồn một chút hay cũng có thể là do tiết trời gần tết mà theo phong thủy người ta nói mùa đông là âm và mùa hè là dương có lẽ vì điều đó mà thời tiết âm u dễ làm cho con người ta có những xúc cảm! sau những ngày làm việc thì hôm nay tâm trạng thật nao nao,thấy nhớ một điều gì đó của thời sinh viên,nhớ một nơi nào đó mình đã được đặt chân đến và đi qua, quả thật âm nhạc có một sức mạnh ghê gớm đã làm cho tâm hồn ta bay bổng theo từng nốt nhạc! tự nhiên em thấy yêu bản nhạc đó,yêu bộ "dàn" mà mình đã chọn lựa trong những ngày lang thang tìm kiếm trên các diễn đàn hay các cửa hàng.phải nói rằng em chưa bao giờ viết những suy nghĩ của mình trên bất kỳ diễn đàn nào nhưng với âm nhạc thì có thể.một bộ dàn âm thanh hay vì ta cho là nó hay,ngồi trong phòng kín em mới cảm nhận được từng giai điệu của cây đàn saxaphone hay những tiếng ghita trong trẻo và nhất là giai điệu thật tuyệt vời.một bản nhạc buồn nhưng không buồn chút nào, tự nhiên nó làm cho em thấy thoải mái.đốt nốt điếu thuốc còn lại và nhấm nháp ly cafe.tuyệt vời phải không các bác! chúc các bác có một ngày làm việc thành công.
sometimes when it rains bản này nghe đêm ru đời vào quên lãng luôn bác ạ , trước được tặng album song from a secret garden cả tuần liền đêm nào em cũng nghe phê vật vã :lol:
Cá nhân em rất thích dòng nhạc new age mang đậm chất gothic của miền bắc âu lạnh lẽo này. Tất nhiên, SG là một trong số đó, một tên tuổi không thể không nhắc đến trong dòng nhạc này. Nhạc của SG có thể nói là không dành cho những tâm hồn hời hợt, những con người thích sự hầm hố hoành tráng, khủng hay gì gì đấy mà xã hội hiện giờ đang cổ súy. Nó, theo em, như là một phần thưởng, một nét đẹp trong cuộc sống này, bên cạnh những cái xô bồ, ồn ã và đầy dục vọng của xã hội. Hãy tưởng tượng, về nhà, bạn tắm rửa sạch sẽ bật bộ dàn lên và những tiếng nhạc bắt đầu cất lên tiếng nói của mình. Tiếng nhạc thật gần, nhưng cũng thật xa xôi, có lẽ chúng không thuộc về thế giới này, nó thuộc về thế giới của tư tưởng thế giới của một nơi nào đấy xa xôi trong tâm tưởng của bạn. Đại đa phần, nhạc gothic nói chung đều mang một âm hưởng buồn mênh mang và đầy hoài niệm mặc dù không phải không có những bản nhạc tươi vui yêu đời. Có lẽ đó cũng là đặc trưng của văn hóa gothic, của miền băng giá lạnh lẽo, của sự xa xôi cách trở, của những huyền thoại đã khơi gợi biết bao ý tưởng văn học (kể cả phim ảnh) mà ngày nay nhân loại vẫn đắm say. Đó là thứ âm nhạc, mà bằng cách nghe nó bạn được thoát khỏi thế giới thực tại, để đến với những góc khuất trong tâm hồn bạn. Hãy lắng nghe, thật thư giản, thoải mái để tiếng nhạc nuôi dưỡng tâm hồn mình. Để thưởng thức nó, bạn cũng không cần phải có một bộ dàn "khủng" hay "hi-end". Nhạc gothic không phải để phô bày khả năng của loa hay dây nguồn, nó không được tạo ra bằng lý trí, nó được tạo ra từ tâm hồn. Còn nhiều tên tuổi khác mà có thể kể ra ở đây như Loreena McKennitt hay Ron Korb (không phải tất cả CD) hay Enya... Thật tiếc là diễn đàn thì mục âm nhạc không được sôi động cho lắm trong khi đó là mục địch tối thượng của Audio. Mong các bác có thêm nhiều đóng góp cho mục này mà tạm gác lại thú chơi về thiết bị chút ít. Kính
Thể loại nhạc này gọi là neo-classic, hoặc nếu xếp cùng với Enya hoặc Loreena McKennitt thì gọi là celtic, sẽ đúng hơn là gothic. Em cũng rất thích Secret Garden, nhạc của họ nhẹ nhàng, thư thái và giàu hình ảnh, đặc biệt là album White Stones - đây giống như là một concept album với mạch nội dung và cảm xúc xuyên suốt từ đầu đến cuối. Album này đã đưa em về với những kí ức thời thơ ấu trong thế giới cổ tích của truyện cổ Grim, đúng như lời gợi mở về câu chuyện Hansel và Gretel với những viên sỏi trắng in trong bìa đĩa. Em nghe Secret Garden từ hồi dùng phone đĩa, đến hồi dùng loa máy tính, đến bây giờ dùng dàn dân dụng. Phần hoà âm phối khí của họ rất phong phú, sử dụng nhiều nhạc cụ, với không gian âm nhạc rộng lớn. Dù nhạc hay vẫn là nhạc hay, nhưng bộ dàn tốt hơn thì thể hiện được nhiều thứ hơn, nghe cũng vẫn hay hơn, mở rộng thêm cái "hay" của phần nhạc. Cho nên em quan niệm nhất thiết âm nhạc phải đi trước, thiết bị audio chỉ nên theo sau, mong các bác chỉ giáo thêm :roll:
Về cơ bản, em đều xếp vào thể loại gọi là new age hết. Em đồng ý với bác là âm nhạc phải đi trước, nếu thật sự không có một sự đam mê âm nhạc thì không nên theo đuôit âm thanh làm gì
Hí, các fan của SG đây rồi. Em cũng là một fan của SG. Tuy vậy em được nghe SG lần đầu tiên là do bà xã em cho nghe :mrgreen: Nói chung là tuyệt vời ạ. Cái sự hay của SG các bác đều đã nói cả rồi, em xin ko nói nữa, với riêng em nghe nhạc SG là cả một sự cảm nhận sâu sắc và ám ảnh ( em nói ám ảnh là bởi vì lúc nào buồn quá là ko dám nghe SG vì sẽ cảm thấy thảm hơn hoặc nghe cái bài Nocturne vào buổi đêm thì thôi rồi, nghe gai người luôn ). NGoài SG thì em cũng là fan của Chris Spheeris ạ Nhạc của Spheeris thì nó mang âm hưởng của India, Hy Lạp và Trung Đông nhiều nên nghe cũng rất nhiều màu sắc, các nhạc cụ hòa tấu rất tinh tế, rộn ràng, em nghĩ nó cũng thuộc dòng new-age. Có bác nào cùng sở thích với em ko ạ?? :wink:
Nhạc của bác Spheeris em thấy ấn tượng hơn về mặt âm thanh, nhưng nói chung về mặt âm nhạc thì vẫn thích Secret Garden hơn. Cá nhân em thấy nhạc SG có nhiều nét đặc biệt và sáng tạo hơn, giai điệu đẹp hơn, hoà âm phối khí hay hơn, nội dung và hình ảnh cũng được gợi mở rõ ràng hơn.
Vậy coi bộ em cùng sở thích với các bác vì thích những nhạc mà các bác nêu ở trên: 1/ Celtic 2/ Secret Garden 3/ Enya 4/ Spheeris. .....
Hí hí, Enya em cũng thích ạ nhưng ko nghe nhiều lắm. Em thích nhất bài Only if của Enya, nghe phê quá đến nỗi em phải chạy đi mua đĩa ngay (the best of Enya) :mrgreen: Lúc đấy em đang nghỉ hè ở Warsaw,Poland. Bây giờ vẫn còn giữ được cái đĩa này... :lol:
Enya và SG thì em mê cả 2... Album nào em cũng có cả... list ra những bài hay thì dài lắm ah... không biết tại sao nữa nhưng nhạc của Enya và SG em nghe đi nghe lại không thấy chán, thậm chí nhai đi nhai lại một bài cả buổi mà không thấy nhàm... nghe cả ngày không thấy mệt... nghe buổi tối trước khi đi ngủ thì thôi rồi...
Nhạc new age khi nghe nó là một trải nghiệm của cuộc sống, trải nghiệm của sự siêu thực. Em nghĩ bác không chán bởi nó không có một mô típ sáng tác nhất định, nó phụ thuộc nhiều vào yếu tố văn hóa cũng như trải nghiệm cá nhân của nhạc sỹ/ca sỹ. Nó, em nghĩ, cũng chẳng được tạo ra bởi những quy tắc chuẩn mực nhất định như nhạc giao hưởng, nó cũng không phải ứng tác theo như jazz. Nó đơn giản là được tạo ra từ những cảm xúc, ý tưởng, hay sự kết tinh của một văn hóa. Như Kitaro đã từng nói: "Âm nhạc này không phải là ý tưởng của tôi. Nó đến từ thiên đường, qua cơ thể và đến các ngón tay của tôi để sáng tác nên.Thi thoảng tôi băn khoăn. Tôi không bao giờ sáng tác. Tôi cũng không viết hay đọc nhạc, nhưng các ngón tay của tôi cứ di di chuyển. Tôi tự hỏi "Bài này là của ai?". Tôi viết ra những tác phẩm, nhưng chúng không phải của tôi."
Có cảm giác như Secret Garden “bắt” người nghe phải tự tìm tòi và khám phá khu vườn bí ẩn của họ. Và chỉ những ai mang cùng nhịp đập tâm hồn với Rolf và Fionnuala mới có thể hiểu hết cảm xúc mà họ ẩn giấu sau những nốt nhạc. Âm nhạc của Secret Garden, vì thế, giống như cỗ xe thần kỳ, đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm thấy được thứ gì khác ngoài âm nhạc và sự thư thái về tinh thần.
E mê ban nhạc này từ hồi còn học ĐH,nghe nhạc này nhắm mắt lại và tưởng tượng....được đủ thứ trên đời... :lol:
Em cũng rất thích bộ đĩa SG này. Chỉ có mỗi bộ em đang có là của Tùng Của nên em thấy chất lượng ghi âm không được tốt lắm (vẫn tốt nhưng vẫn không đủ tốt ). Có bác nào có bộ đĩa gốc xịn thì cho em xin lossless Em cực thích bài You raise me up, giọng ca nam hát bài này rất tuyệt vời.
em chỉ nhớ một bài mà ngày xưa khi xem xong chương trình thời sự trên kênh VTV,tiếp sau là mục dự báo thời tiết có lồng nhạc nền đó là bài:Serenadetospring .nghe bài này cảm giác thật gần gũi ,ấm cúng mỗi khi bật TV cùng với bữa cơm đầm ấm gia đình mỗi buổi tối ,thật tuyệt vời cùng với Serenadetospring!
E cũng rất thích SG. Ngeh 1 bản nhạc rồi, lại muốn nghe bản thư 2 và thứ 3. Âm nhạc của SG nó lôi cuốn E như đi vào cõi mê của 1 khu vườn bí mật.