Sau khi thăm hai bác xong, chúng em mời bác Phạm Huynh cùng đi với đoàn ghé thăm các thành viên VNAV đang tập hợp chào đón đoàn tại khu du lịch Paradise Vũng Tàu. Bờ biển hôm nay thật đẹp, trời trong gió mát và đặc biệt là không mưa.
Biển Vũng tàu đẹp thật, có cái núi nhô ra giống Sầm Sơn ghê. Lần sau vào trong đó dứt khoát em sẽ đi Vũng Tàu.
Em show vài tấm hình liên hoan (vì hổng biết post nhiều hình trong một lần nên em làm một hình một lần cho dễ)
- vậy là bác có bia uống dài dài rùi - thì đúng rồi. lỡ em tung lên mạng hậu quả ghê lém. - mà sao em thấy ghê ghê. - là sao ? - mà hình như tội tống tiền trên mạng ta chưa có luật ? - em không rõ nữa. chắc phải hỏi mấy sếp. thôi em vọt đây. có bác mới mời offline, xin chuộc lại mấy tấm hình
Bác phải gọi cả em nữa để em cho bác chuộc lại hình của bác . Không mời em off em pót lên đây ráng chịu nhé :mrgreen:
Chiều qua anh Dũng Audio vừa bàn giao cho BTA bình rượu đế Hòa Long, đặc sản Bà Rịa, quà của bác Phạm Huỳnh tặng hôm đi VT. Với bình rượu này, chắc phải offline vài lần mới thưởng thức hết