Cô ta khai tên là берёза :lol: Quả thật là em quên tiệt .. tiếng Nga rồi :lol: Tới đây xin trả lại topic cho "chị lính trẻ"
hix hix Các bác đàng trong quật em ghê quá nên ra tới HN là em ốm liền. Bi giờ mới post được ảnh "ký sinh sự" vụ du hý đây ạ Tối đầu tiên đáp Vàng Anh tới SG rực rỡ cờ hoa, em chóng hết cả mặt :lol: Muộn rồi mà dòng người xe vẫn tấp nập
Sáng hôm sau được đến nhà bác Pefomance rửa tai. Nhiều bác hỏi han chủ nhân về bộ dàn quá Cứ tưởng cục gì hóa ra dây điện :mrgreen:
Iem tý nữa thì định bê trộm cái này, may là nó nặng quá.......bê hông nổi Sumo tạm thời nghỉ an dưỡng
Cảm ơn bác Pefomance cho bọn em 1 bữa nhạc hoành tráng đến tuyệt vời. Chiều chúng em tới Triển lãm thì bị cô này chặn cửa, phải cử Trưởng đoàn ra cò cưa mãi mới vô được :mrgreen: Vào đến nơi thì thấy có mấy bác đang đòi mấy cô.........tư vấn ở gian B&O Trông quen quá không biết có phải cũng ở VNAV không nữa?
Leo lêm tầng 3 đang thở thì gặp bé lễ tân làm AE mát rười như vừa Lavie Mời các anh vô đây Chưa gì đã thấy 1 lão xí xớn ở trên đó rồi, không hiểu lão còn "ổn" nổi cái giề không nữa
Bác Xờ Tai chụp ảnh dở quá, coi bác Sì cọc chụp nè. Ảnh sáng tác có vẻ đẹp ơn ảnh...phóng sự. Coi ảnh người đẹp của bác thấy...chân ch..ất quá xá.
Cảm thấy không "Ổn" lão bỏ đi làm cô bé thẫn thờ Thì lúc đó lại có cụ tới an ủi hi hi em nó lại zui ngay Lát chuyện chơi tiếp nha mấy anh
Thú thực em được chỉ thị chụp mấy cổ chứ em là am chỉ khoái chụp cái này thoai Ma quái quá Vừa lượn ra khỏi căn phòng mê hoặc thì 1 hành giả cô đơn xuất hiện Trời Lãng tử của đời em :lol:
Tới buổi tối em bị các bác BTA quật cho 1 phát nhừ tử nên chả chụp được phát nào. May là sáng hôm sau vẫn dậy sớm được để đi VT Đã đầy đủ, AE lên đườn Photographer Loas :lol: