Rời nhà bác Phạm Huỳnh, tới biển VT Gió lồng lộng, thật là mát mẻ. Cảm giác uống bia gió thổi vài giọt rơi vãi bay ngang thật lạ
Các bác VT thật pro, nhoằng 1 cái là bàn nhậu đã OK Có vài bác tới muộn Có lão lại rủ cả "người quen cũ" tới nhậu cùng. Mỗi tội cô này phá mồi quá :mrgreen:
Trời đã tối các bác VT lại dẫn cả đoàn đi ăn "Mỳ thảy" Trên đường qua nhà bác mucangchai gặp cái shop bày đồ lạ quá, máy em hết pin nên chỉ chụp được mỗi 1 tấm :lol:
Rời VT em vẫn còn phê, các bác quá xịn, quá zui. Bác PhamHuynh, thapend, mucangchai, nhapmon, vttv, ktvt...............và nhiều bác nữa mà zui quá em không nhớ nổi nữa. Các bác làm em phải hát bài " Ước gì". Cảm ơn các và hẹn gặp lại
Sáng hôm sau được đến nhà bác Giahy thưởng thức bộ giàn, em chỉ chụp những góc nhỏ ít ai nhòm tới Dây dợ quá trời, em hổng hiểu đấu nói thế nào nữa
Tạm biệt SG, tạm biệt những người bạn cùng chung niềm đam mê. Cảm ơn sự nhiệt tình máu lửa của các bác, hẹn gặp lại 1 ngày gần nhất. Đến giờ này em vẫn còn cảm giác lâng lâng như trên mấy
không thấy ai show hình ở nhà bác Yes vậy ta ? hôm nọ em nghe có bác chê đây là dàn hay nhất trong chuyến đi mừ
Chắc bị ông Dũng thuốc cho dĩa cơm gà! Nên mới hùng hồn mà chê như thế! :lol: Lúc mở đúng bài nghe hay thì lão ấy tự nhận bộ dàn là của mình! Khi qua bài nghe dở ổng liền biến thành Đàm Vĩnh Hưng và hát rằng "Không phải em, nào đâu phải em...." :lol:
Nilông fan. Lão quái này đeo kính râm.... nhưng vẫn đọc đúng khẩu độ, tốc độ cho em chụp ở chế độ M Mà thôi, không được đùa lúc... chụp ảnh ! Nhậy cảm :lol: :lol: :lol:
Hehehehe lão sờ-cu-rờ-ti này trông bặm trợn qué :mrgreen: , em vẩn nhớ cảnh lão tuyên bố không được .....đùa ltrong lúc ăn ở quán phở gà Kỳ Đồng hehehehehe