Xin các bác nên hạn chế post những hình nhạy cảm lên nhé! Mấy giàn thiên lý ở nhà dễ lung lay lắm ạ! :wink:
Trông bác DungAudio buồn cười nhỉ. Chắc là đang nghĩ lung tung đây.... :lol: mặt trông đầy mưu mô... RV.
bác yên tâm, dàn thiên lý nhà em chắc lắm. em show hình anh em 4 rum chụp chung với mấy em " xinh xinh "cho ampli vô địch. em phán 1 câu: em thấy người ta không ? bây giờ em tin anh chưa ? anh hiền khô à. ps: may quá, bữa đó em đến show hơi trễ lúc 5:30 pm. mấy sếp về hết trơn rùi 8) 8) lần này em được điểm cộng rùi. cám ơn các phó nháy
...mưu mô? em chẳng mưu mô ! ...có điều em khoái ra điều ...mưu mô :lol: ..công nhận các cô nhân viên phục vụ hiend show lần này thật đẹp và duyên dáng ... tính cách thật chuyên cần và dể thương . chứng tỏ các công ty thật chuyên nghiệp , huấn luyện nhân viên thật bài bản , hết sức chu đáo đó là cảm nhận ngày đầu tiên , còn sau đó thì cường độ làm việc cao hơn thì em không biết ra sao . xin cảm ơn ban tổ chức , lực lượng tiếp tân chuyên nghiệp sẻ làm cho ngày hội thật là nhộn nhịp và đầy sảng khoái
Chú em này chơi đòn" đạp lên anh em để tồn tại" là khg có nghĩa khí nhé, phải nói với amply vô địch là anh bận chụp hình cho các Bác nên không có cái " mẹt" của anh thôi. HI!HI! Bac sỹ về bình an chứ hả? Thân chào.
Thay mặt tổ bảo vệ đoàn HN em xin chân thành cảm ơn các bác SG và VT đã tiếp đón chúng em thật là chu đáo, em xin báo cáo với các bác là đoàn đã đi đến nơi và về đến chốn không bỏ sót bác nào, các bác vẫn khỏe mạnh, đầy đủ sức khỏe để làm bài kiểm tra cuối cùng :mrgreen: .
Bác Dũng chụp cứ nhìn đâu đâu đấy ! nhìn thấy nai quá ! không biết tâm hồn đang để ở đâu ? nghẹn ngào ? hay con tim đang xao xuyến khi đứng chụp chung với 1 bóng hồng ?
Đoàn HN đã hạ cánh an toàn lúc 17h30 tối qua, kết thúc tốt đẹp chuyến đi đầy ý nghĩa và quá vui. Thay mặt cả đoàn, xin trân trọng cảm ơn toàn thể các bác khu vực phía Nam đã dành cho tụi em sự đón tiếp chu đáo, trọng thị nhưng cũng vô cùng đầm ấm và kinh hoàng... VUI. Đặc biệt cảm ơn các bác: dungaudio, giahy, mucangchai, performan, phamhuynh, phuongthu (em xếp theo alphabet) đã cho tụi em được mở mang tầm mắt, phần nào hiểu thêm được cái sự chơi. Chỉ tiếc Li Săng hành nghề ăn chơi của tụi em được cấp ngắn quá nên chưa khai thác hết được lòng nhiệt tình, hiếu khách của các bác. Một lần nữa, xin trân thành cảm ơn tất cả các bác.
Chân thành cảm ơn các bác VNAV phía Nam đã tạo điều kiện để đoàn HN có một chuyến đi hết sức vui vẻ, thân mật và đầm ấm. Rất mong có cơ hội được gặp lại các bác vào dịp Sumo Contest vào tháng 12/2008 tại Hà nội P/S: Các báo cáo, kiểm điểm... của chuyển đi đang được... viết :!: :!:
Trưa nay đoàn VNAV Hà Nội có họp tổng kết, kiểm điềm, rút kinh nghiệm ...sau chuyến đi không đới ??? mà sao em vẫn không thấy Nelcho Chuối lên tiếng nhể :?:
Xin chân thành cám ơn các bác đã đón tiếp và dành tình cảm nồng ấm cho đoàn trong suốt mấy ngày vừa qua. @fee: báo cáo là em lành lặn trở về :mrgreen:
Dạ lảo tiền bối dạy quá lời, chúng em chỉ cố gắng làm hết sức mình trong mức có thể để đón tiếp các Bác phương xa đến vùng quê hẻo lánh của chúng em thôi ạ. Rất vui khi các Bác đã không chê " chân quê" chúng em ạ. Thay mặt các Anh em VT em xin cám ơn các Bác đã không quản ngại đường xá xa xôi mà quá bộ sang chơi, và ra về ...lành lặn ạ. Trong quá trình tiếp đón có một vài sơ sót ( em xin nêu vài ví dụ như đón đoàn đã không có hội mô tô 20 chiếc của TP VT mở đường như trong kế hoạch dự kiến { về việc này em đã xin các Bác khách quý ngay trên xe bỏ quá cho chúng em rối ạ}, trong lúc di hành có Bác quên đồng hồ và chúng em cũng đã kịp thời tra xét và trả lại cho người ĐƯỢC hại ạ... và còn nhiều, nhiều nữa thì xin các Bác thông cảm bỏ qua, chúng em sẽ rút kinh nghiệm trong những lấn sau ạ. Một lần nữa em xin chào các Bác một tiếng thật TO ạ. Và hy vọng rằng mỗi thành viên tham gia buổi giao lưu này sẽ có một kỹ niệm thật đẹp và "nhớ quoài". Thân chào.
Nhớ lại chuyến đi vừa qua với sự tiếp đón hết sức ân cần và chu đáo của các bác BR-VT, tự nhiên em lại muốn đi nữa :roll: :wink: :wink:
Cảm ơn các bác SG, nhất là các bác BTA, bác DungAudio, bác Giahy... về những cuộc gặp gỡ tuyệt vời và không thể nào quên. Em cũng rất tiếc là không thể xuống VT để chung vui với các bác. Rất tiếc! Brgds. Lonelywolf
Cám ơn các bác Vũng Tàu đã tiếp đãi rất nồng hậu. Tiệc hôm thứ 7 đông vui quá, khung cảnh bờ biển lãng mạn, gió mát vi vu, bia VT lại "ngọt" nữa, uống mãi vẫn còn thích Xin cám ơn và hẹn gặp lại các bác Phạm Huỳnh, Thap-end, Mù Căng Chải, Bacanon, Nhapmon, vttv, ktvt và một số bác VT khác. Trần Mẫn
em đâu có " đạp " ai bác ui. em chỉ thấy bị " đạp " ở Vũng Tàu thui. em về bình an. cám ơn các bác nhìu lém. mà em cảm giác hình như em còn để quên cái gì gì đó ở VT. ấm ức cả ngày chủ nhật, nghĩ mãi không ra. tối qua, em nằm mơ... 8) ... em biết đã quên gì rùi 8) không biết có ai nằm mơ giống em :?: :?: