- hôm qua anh nói đi chơi với đoàn đến tối khuya chủ nhật mới về mà. sao bây giờ mới 4 giờ chiều đã về nhà rùi ? - ừ thì... - anh không đúng hẹn. mai mốt em không cho anh đi nữa đâu - ps: có giọng nữ nào hỏi thăm. mấy bác làm chứng là bác Dungaudio chở em về tối thứ 7 nhé
Ông DũngAudio mới gọi hỏi em cái nón bảo hiểm! Cụ nào hôm qua su-vơ-nia cái nón của lão ấy vậy! :lol: @tcqanh: Em xin làm chứng là tối thứ 7 bác về tới TP HCM và 4h chiều Chủ Nhật mới về tới nhà! Khoảng thời gian từ tối T7 đến CN thì em ko biết bác đi đâu và...làm gì! :mrgreen:
em bảo đảm với các bác... ít nhất 20 mins... các kiểu... và safety first có cần em Demo trước ? quote] em nhớ để phòng cho tương lai thôi chứ bây giờ ...........ơn trời :lol: vẫn tạm ổn chưa dùng đến bác ạ. :mrgreen:
Đề nghị VNAV bổ nhiệm bác B52 thêm chức trưởng phòng tổ chức, rất khẩn trương nhưng cũng hết sức thận trọng :lol:
em nhớ có cái ông gì đó lấy đôi dép xốp gối đầu ngủ một giấc ngon lành, sau bao năm lao tâm khổ tứ vì DIY :lol: . Có bác nào có hình show cái đi 8)
khẽ bác ui. Địch trong tối, ta ngoài sáng. Địch mà biết, dàn thiên lý em sụp là cái chắc. dàn mấy sếp khác cũng hiệu ứng Domino 8) 2/3 inch? sao bé vậy sếp. em mới đo xong, đúng 2,57 cm mà
Vụ giải cứu này không thua gì vụ "Giải cứu binh nhì Ryan" năm xưa! :lol: Nếu có bình bầu cuối năm! Em xin đề cử vụ giải cứu này vào danh sách " Hành động ấn tượng nhất trong năm" :mrgreen:
Gần tới phút 89 nhiều anh em "rơi rụng" tự do quá , may là có bác Lamdoi chung tay cứu nguy ở phút cuối. Nếu có bình bầu giải ấn tượng trong năm em sẽ bỏ phiếu cho bác về "cử chỉ đẹp" này
Nhắc đến vụ này em vẫn còn cảm thấy mắc cười... Đã vậy còn trách oan bác Xom Lich nữa, đến mãi sau này anh em nói chuyện em mới biết ạ. Em xin tạ tội với bác Xom Lich nhé :twisted:
Lộn rồi! Cái vụ đang nói là vụ "đêm hôm trước"! Còn cái vụ kia là cái vụ "chiều hôm sau"! Mà kẻ gây ra cả 2 vụ là ông Hamzui! Anh hùng của 2 vụ trên đều là Gã việt kiều! :lol: Nói chung là bác Lamdoi đã cứu một Smod kỳ cựu một pha nguy kịch...kim! Cái vụ án "Bạn gái thằng cha việt kiều!" cũng đáng được ghi sử sách VNAV! :mrgreen:
ha ha ha, thằng cha việt kiều sắp về bển rồi, có việc gì cứ đổ hết cho lão, lão mang qua bển đổ xuống biển la xong hết :lol:
He he, em có chụp tất cả các kiểu ngủ. Mà hổng dám show, sợ mấy ổng đánh hội đồng. :lol: :lol: :mrgreen:
Bác 8 trách oan em nhá! Em lên cơn sốt cao co giật ngay giữa trân chiến, trước khi rút về em đã ................gửi thư lại cho bác Smod rất đúng phong cách :lol: . Chiều hôm sau thì em...tới bến luôn chứ ko rút chạy giữa chừng ạ :lol:
Như đã hẹn, em xin phép được show vài tấm hình của chuyến thăm các thành viên VNAV Bà Rịa - Vũng Tàu của đoàn VNAV SG-HN. Đầu tiên là đoàn ghé thăm nhà bác Phạm Huynh
Hehehe em bat den smod , cung vi cai dzu an ay ma em phai xach xe khong chay vong vong hehehe coc co man an gi duoc het. Cac bac thong cam hehehe em dung dt nen khong go dau duoc
Nhà bác Phạm Huynh khá rộng rãi nên bác nuôi một số loài vật, tạm thời em có thấy vài chú vịt thật dễ thương đang bơi lội trong hồ bèo