Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! Hôm nọ được bác ý giảng nên cũng hiểu thế. Công nhận là đồ đắt tiền nó cũng khác hàng bình dân em dùng.
Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! Ai bảo em nói bừa, em suy luận từ cái post này của bác 0208 như bác taitrau nên hiểu như vậy. Mà em hay có tính cả tin như cái vụ cd3 của naim cách đây 3 năm ý. Cụ nhịn ăn sáng đê làm cái dây nguồn hiend cắm điện vô sờ tư nhé :lol:
Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! Báo cáo em gõ dính 1 số chứ nhà em lúc nào cũng phải kè kè cái ổn áp 10KVA cho cả nhà đấy ạ hị hị :mrgreen: @Elegant: Em sẽ cố nhịn nhưng dứt khoát không mua cái dây ấy vì ngày trước em cũng đã viết kha khá về dây rồi, giờ em không dám ho he gì nữa mà chỉ dám viết vài dòng khi thấy các hiện tượng quá bất thường xảy ra trên Forum ta thôi bẩm cụ :mrgreen:
Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! phản đối bác Tai. gạo cũng từ đất mà ra, không có tiền mua ruộng riêng trồng lúa để ăn, nhưng cũng có khối cách để nấu cơm ngon.
Đầu tuần làm việc mà các cụ vào chơi đông thế, làm loãng hết cả topic của bác chủ :lol: Chủ đề dây nguồn nói chung đã được bàn cãi chán ra rồi, theo quan niệm của em thì dây nguồn là thứ cuối cùng nên chơi sau khi thiết bị, phòng ốc...đã được "setup cơ bản", đạt "đỉnh của đỉnh" rồi. Mà chắc chắn là dây nguồn, nhất là loại hi end giá tính bằng ngàn mẽo cắm vào phải có cải thiện chứ, em thì dốt kỹ thuật nhưng cứ đồ rằng các hãng làm dây nguồn ngoài chức năng dẫn điện có khi còn kiêm thêm cả chức năng như ...con tụ lọc nguồn chứ chẳng chơi :mrgreen: Quay về chủ đề cụ thể thì dây nguồn "rắn" này toàn đồ thứ dữ, một sợi thôi có khi đã bằng cả 1 bộ tầm tầm rồi cho nên nhiều cụ chưa được trải nghiệm, đồ đạc phòng ốc chưa được setup cơ bản, điện cắm chưa đúng chiều ...thì cũng đừng nên vào "quậy phá" làm loãng topic rồi chẳng may "cãi cọ" nhau mất công mod phải dọn dẹp, mất hòa khí . Thôi, em lượn đây, các cụ có ném đá thì cũng ko trúng đâu :wink:
@ apc-hp: Cái này thì em lại tiếp tục giải thích ý của em: Ổ cắm tường -----> BACL -----> Lọc nguồn -----> ổ cắm -----> dây nguồn -----> Cơ/ CDplayer Ổ cắm tường -----> BACL -----> Lọc nguồn ----->ổ cắm -----> dây nguồn ------> DAC, Pre Ổ cắm tường------> BACL (có hoặc không)------> ổ cắm-----> dây nguồn -----> Pow Cái này theo lý thuyết dư tiền. Theo anh, chú mày bỏ BACL, dồn đủ tài chính làm 1 lọc nguồn tốt cơ/CDP, DAC, Pre. để tiếp khi đủ tài chính thì mua lọc cho Pow (vì Pow khi mở to ăn dòng lớn, ảnh hưởng tới Cơ, DAC, Pre). Lọc nguồn có đủ ổ cắm đủ cho phần thiết bị tiêu thụ ít điện (cơ, DAC, Pre). Còn hơn chia đầu tư nhỏ lẻ, chất lượng lọc không cao rồi lại đóng phí. nhất là thêm mấy thứ ổ cắm của Furutech thì mất ối tiền
Vâng cảm ơn bác chỉ bảo, nhưng em vẫn lăn tăn vụ cùng một lọc nguồn dùng chung cả CD vơi Pre thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng lẫn nhau.
Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! này tay Hói - tôi nói "cắm đúng chiều điện thì cắm nhầm từ điện 115v sang 220V cũng không có vấn đề gì hết" lúc nào mà ông vu oan cho tôi. mấy tay mua dây nguồn mấy nghìn đô về cắm từ 115v sang 220v mà cháy máy là bỏ con mịa tôi. tôi chỉ bảo đúng chiều (-) và (+)thì cháy cầu chì thôi . tại ông chơi Cd3 nó mới bắt option thêm flatcap, chứ mấy đời cao của thằng này thì chỉ ốp nếp là chén thôi
Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! Đâu, bất thường gì đâu bác ? @Elegant: cắm dây nguồn vào 100 - 240v thì dây nguồn k sao chứ, có lẽ bác hiểu sai bác 0280 chăng ?!
Chào bác Sunnylau,theo cãm nhận của em bộ máy nhà em xài toàn bộ dây nguồn theo máy,mà nghe bài nhạc thì hay không thể diễn tả được bác ơi,nếu bác không tin bửa nào qua nhà em test thử bảo đãm bác (ít hao mau dọt) thân bác
Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! Các cụ cứ phải ở gần nguồn điện như nhà em thì mới quan tâm BACL và lọc nguồn, em dùng lọc PS và Isotek titan rồi mà dùng máy anyliser gì gì đó báo toàn MAX với trên 300 ko hà (điện Công tắc tơ 176-180V, đèn sợi đốt run run như đèn trước gió, cắm máy vào kêu Rẹt rẹt bác Max hàng xóm chạy sang hỏi dùng loa gì hay thế, đi trực tiếp vào nhà qua ổ áp riêng lên 220V đo MAX, Qua Lọc đo max, qua lọc lần nữa đo 349 - chắc chưa đủ xiền dùng super titan nên ko thể về 3 con 0 được)
Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! Cái 2 chấu này thì mấy em? Hôm này lắp nó vào nồi cơm điện, báo hại miềng ăn cơm gạo Khàng Dân lại tưởng gạo tám Thái. :lol: :mrgreen: http://www.ebay.de/itm/Furutech-FI-E50R ... 2a1a26fa2e
Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! Nó vẫn là 3 chấu đấy chứ cụ, chuẩn tiếp xúc cọc thứ 3 khác đi thôi
Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! Chính xác. Chuẩn châu Âu là 2 thò 1 thụt. Lửa và mát cắm đảo thì ngược nhau nhưng mát đất vẫn không đổi. Chuẩn Mỹ thì không thể cắm ngươic, nhưng châu Âu có lý hơn vì cái gì là âm thì không thể thò mà phải thụt. Đông Âu còn làm chấu âm có hẳn 1 cái lỗ chứ không phải 2 lá nhíp 2 bên, ổ cắm thì có 2 lỗ tròn và 1 cái ngõng để cắm vào lỗ âm. :mrgreen:
Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! Bác nhượng lại em 1 cái để em về lắp vô cái nồi lẩu của tẫu. Nhà em thừa một đống giầy da cũ. Đem chúng bỏ vào nồi lẩu có khi lại thành lẩu vó bò không biết chừng :lol:
Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! Chuẩn Châu âu đúng là lưỡng tính chứ có lý cái gì . Ổ cắm thì 1 thò 2 thụt, phích cắm thì 1 thụt 2 thò.
Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! Châu âu chơi kiểu trung hoa anh hùng âm dương hòa hợp :lol:
Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! Ảnh chụp không rõ nên khó xác định. Nếu là như hình dưới thì đảo đwocj, còn loại có 1 cái chốt ra như của Tiệp ngày xưa thì chịu. http://www.ebay.de/itm/Furutech-FP-SWS- ... 4cfebfe6f1 @ Ti: Cái lý của châu Âu là khi cắm phải ôm nhau thật chặt mới tình cảm. Tỷ lệ ly hôn ở Mỹ cao hơn châu Âu :mrgreen: Ổ Mỹ 3 chân không chắc chắn bằng ổ châu Âu. Trong bệnh viện mà có ổ châu Âu thử cắm vào lay rồi so với ổ Mỹ sẽ thấy. Cái vu sợ nhầm chiều thì cứ vạch dấu bôi vôi vào 1 bên là xong. Dây Trần Phú thì chưa thử chứ dây cỡ tiền ngàn ( miềng đã nghe sợi A-ni- vơ-sa ry thay cái đó vào thì khác biẹt là khá rõ. Mỗi tội cả 2 ổ đực cái gần bằng bộ dàn của miềng nên chào thua. Cái mùi thum thủm của giầy da ai cũng ngửi được, âm thanh trong hay đục, bass chắc gọn hay lềnh phềnh không phải ai cũng nghe ra. Thế mới đểu. :lol: Mièng đek có tièn chơi nhưng cứ kệ ai có tièn cho người ta chơi, ít nhất là được nghe ké. Về kỹ thuật thì ta rất giỏi, bất cứ ai cũng ráp đwocj ampli, bác sĩ ráp có khi còn hơn maays ông học điẹn tử bách khoa, thé giới nó kém ta nen toàn nghĩ ra mấy cái vớ vẩn như dây nhợ giắc cám, cầu chì để ta cãi nhau loạn xì ngậu. :mrgreen:
Re: Dây Nguồn Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!! Thì tại nhà bác nói là sau khi lắp vào nồi cơm điện nhà bác ăn gạo khang dân tưởng nhầm gạo tám thái nên em tưởng bở.! :lol: Nhà em không có ý đả kích những người chơi dây nguồn hãng và nhà em cũng không có lý do gì để cấm họ chơi dây hãng. Em thì cũng đã từng nhiều lần nghe ké dây nguồn và dây hãng tiền vài ngàn rồi nhưng không nhận ra sự khác biệt như bác. Tuy nhiên những ý kiến của nhà em và một số bác ở đây có thể coi là ngược chiều với nhà bác cũng là chuyện bình thường bác làm gì mà phải chửi thề như thế. Mà bác nói người ta rất giỏi em đồng tình với bác nhưng người Việt ta có một số người càng già càng hay chửi thề và chửi tục. :lol:
Dây nguồn.....cho audio ai nghe hay...là cái được (...của người chơi)....ai nghe không được cũng là cái được (...theo một tiêu chí nào đó)....mà quan trọng người dùng và ko dùng cảm thấy cần và ko cần là được.. , tai người còn có tai thính, tai nặng ( do độ tuổi...càng già càng kém )...Chúc các bác đang và sử dụng dây nguồn tốt và cả các bác chưa dùng dây nguồn hãng...vì Audio đều đến tai....các bác nghe mà mình thích là được rồi....
Miềng cũng chẳng nhận ra sự khác biệt Thấy vào diễn đàn dạo này nói khoác dễ quá nên cũng góp vui :lol: Mièng dùng từ " đểu" chỉ là nói vui thôi chứ không có ý gì. Gần đây trên báo mạng còn có ông cớ giáo sư tiến sĩ gì gì đó khi giảng bài còn văng lung tung mà có người còn bảo nghe thé dễ hiểu, đỡ chán :lol: Đàn ông với nhau không nên chấp câu đó. Khi miêng quơ bài của bác khong có nghĩa là toàn bộ bài viết của mièng nói với riêng bác để nhằm vào bác, mièng nói chung chung thôi. Nhưng dù sao thì miềng cũng xin lỗi vì đã gây hiẻu nhầm Dây nguồn có hay có dở, có được có mất, có lợi có hại. Bác chủ phê quá nên chưa nhìn ra mặt trái thôi. Vụ dùng 1 sợi dây gấu qua ổ chia để cho các thành phần của bộ dàn đèu hưởng lợi thì miềng có suy nghĩ thế này: Hổm rày tay bạn Vịt Kìu vè chơi thấy mièng đói mới cho đi ăn món chả cá Lã Vọng. Thấy họ cho 1 giọt tinh dầu cà cuống vào bát mắm tôm chén ngon quá miềng bảo họ làm them 1 suất ướp luôn cả 1 cc tinh dầu vào cá lăng rồi mới cho lên bếp. Cái giống tinh dầu gặp lửa nó bay mát tiêu, cá vẫn hoàn cá. Lúc thanh toán 2 thằng hết 400000 tiền cá nhưng cà cuống hết ngót 1 T. Hơi buốt ruột. Món giả cầy mà riềng mẻ không không ướp cùng chân giò, để lúc ăn mới cho vào thì đố có ăn được :mrgreen: Vấn đề là rắn Hổ Chúa là tinh dầu cà cuống hay riềng mẻ đây, chúng đèu là gia vị mà. :lol: