Nghe hồi chiều giờ quên mất rồi, nói chung nghe thư giãn đừng chú tâm là thoải mái nhất, cứ lăm lăm bass này chưa ngon thì mãi tới bao giờ bass mới ngon đây? Em cũng hỏng biết luôn :mrgreen:
Em cũng giống bác, nghe nhạc để thư giãn và giải trí nên chú tâm vào bài hát, vào giai điệu, vào tình cảm của ca sỹ thổi vào bài hát. Cho nên nhiều khi đĩa 5k mà có bài mình thích nghe vẫn "phê" như thường :lol: . Âm thanh cũng quan trọng nhưng chỉ là một phần thôi.
Em nghĩ nó cũng như một cái áo, một cái quần hay một đôi giầy... Hàng hiệu, hàng xịn hình dáng, chất lượng đẹp hơn, tốt hàng không hiệu hiệu, hàng nhái (hàng nhái cũng có từ bình dân đến cao cấp, cũng như đĩa cúng có từ loại 5k đến...) nhưng cũng khó phân biệt và khi sử dụng thì mục đích sử dụng cũng không có khác biệt lớn lắm (nếu hàng nhái, hoặc hàng không hiệu chất lượng cao). Tuy nhiên sử dụng hàng hiệu, hàng xịn vẫn có cảm giác riêng... Theo em đĩa xịn và các loại đĩa không xịn nó khác nhau vậy đó :lol: . Mời các bác tiếp tục!
Gốc mắc hơn chép nhìu lần tiền, chất lượng thì hơn chút đỉnh có người nhận thấy có ngừoi không, có ngừoi chưa thử :lol:
:lol: Bác làm em thấy giống việc ngồi xế hộp xịn đeo cái kính vài trăm "khìn" ai cũng hỏi mua mấy "tờ" thế. Ấy vậy mà đi xe máy ghẻ, :lol: lỡ mua cái áo xịn nói thật có khi vẫn bị nghi là đồ "dỏm", cho là mình nói phét cho oai... hic!
Phôi đĩa khác nhau chất tiếng khác nhau ( cùng một nguồn phát và đầu ghi) ngay cả CD đời đầu và Cd tái bản cũng có hiện tượng này , CD xịn tiếng bass tròn hơn, tổng thể nghe bé hơn , mở to tiếng ít vỡ hơn CD chép do đó CD xịn hay hơn mắc tiền hơn
Thực tế là như thế, nhưng em không rõ cơ sở khoa học của nó giải thích thế nào Nếu có một bản lossless hoàn hảo, thì phôi đĩa không có vai trò gì nữa :mrgreen:
Em bây giờ k chơi CD , nhưng Em có ý kiến là CD gốc luôn luôn tốt hơn CD chép ....Còn giải thích thì dài dòng lém, phải bắt đầu từ vật liệu đúc CD Chất liệu đĩa, hãng sản xuất, quy trình ghi âm và công nghệ ứng dụng là những yếu tố quyết định chất lượng một đĩa CD gốc.....rồi tới kim loại trán lên bề mặt vàng , bạc, nhôm...lười quá... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Thế nhưng có 1 số CD gốc do chất lượng thu âm kém , nghe tiếng bí gì gì thế mà khi sao chép lại chả hiểu sao...nghe thoát hết tiếng... Thế mới lạ
Em là ma mới, và cũng đang có thắc mắc về việc này. Nhưng sau khi xem comment của các bác, chắc em tẩu hỏa nhập ma quá. Thôi thì em trình bày thắc mắc cua em để các bác nhận xét dùm em coi nguyên nhân do đâu nhé 1/ Em tải file nhạc lossless trên mạng về và ghi ra đĩa 2/ công cụ dùng cpu để ghi a/ Phôi đĩa 5k b/ phần mềm nero 12 c/ ổ ghi LG DVD rewrite 3/ kết quả( lấy một đoạn nhạc trên một bài hát trong đĩa đã ghi để so sánh) vì tai em trâu quá nên chỉ phân biệt được tiếng treble thôi a/ dùng đĩa đã ghi đó phát qua đầu cd victor XL-Z531 thì chỉ nghe đc tiếng treble có 1 bên còn 1 bên thì nghe đc. b/ dùng đĩa đã ghi đó phát qua cpu thì lại nghe tiếng treble cả 2 bên loa. THẮC MẮC: A/ tại sao lại bị hiện tượng như vậy? B/ nguyên nhân do phôi, phần mềm ghi đĩa, ổ ghi đĩa, hay chất lượng file lossless Em thì đang nghi ngờ do ổ ghi và phôi đĩa. Còn các bác thì sao? :roll: :roll: :roll:
Em thấy cd quốc tế,cd hải ngoại đời đầu là ok! điểm 10/10. Một số cd tái bản âm thanh cũng rất hay như tuấn vũ 2 hoa biển . Cd tàu đời đầu nghe rất hay không thua gì cd hải ngoại đời đầu vd như cd Asia chuyện giàn thiên lý. Còn các cd khác cũng tùy hay dở nhưng thường nghe không hay.bass không sâu,trung không rõ,nhiều khi treble không sáng.không thích nghe.
các cd khác cũng tùy hay dở nhưng thường nghe không hay.bass không sâu,trung không rõ,nhiều khi treble không sáng.không thích nghe.
Cái này hay quá đang cần . Nhưng mà địa chỉ bạn đưa là ở thành phố nào đấy bạn. Mình đang ở Hà Nội thì có ai biết mua đĩa xịn ở đâu không?
Đĩa xịn Quốc Tế, Hải Ngoại hay Việt Nam bác ơi? Có mục đích mới có câu trả lời đc. Bác cần chép file nhạc lossless thì pm em nhé, em chép cho vài Tb.