Cũng nội dung câu này thì ở SG mấy em lai nói: "Anh ơi! Em ốm đi vì em bệnh đấy" Câu này lại không thik mấy kụ nhỉ?
Chỗ đó không chỉ cháo, mà chưn gà, miến gì cũng chửi hết... Nhưng được cái chủ mắng khách thì khách mắng lại được chứ không im (như em nè )
Hà nội: Đi mua đồ, xem nhiều mà không mua khi đi ra bị chửi, lần sau mày đừng bước vô tiệm bà nhé con kia. :evil: Sài gòn: Đi mua đồ, xem nhiều mà không mua khi đi ra được cám ơn, lần sau ghé mua dùm chị nha. Vào quán ăn: Sài gòn: Khách vào quán: tiếp viên đem ly, khăn lạnh, và đĩa đậu phộng (lạc rang) ra cho khách và hỏi khách uống gì? Hà nội: Khách vào quán: gọi bia, 5 phút sau tiếp viên xách bia ra nhưng không có ly . (quả này em bị, lần đầu tiên ra thăm Đầu Đô, nhớ mãi).
Tớ bổ sung tiếp - Vào quán cơm bụi: SG: trà dá miễn phí. HN: Ra vỉa hè mà uống ché chén nhé, tất nhiên phải trả 'Xiền' - Vào quán caphe (không thuộc hạng sang có sao): SG: Xin thêm ly nước uống (vì ngồi lâu đã uống hết cafe) tiếp viên cười đem cho ly nước. HN: ................tiếp viên gườm gườm chưa chắc có ly nước
Phở: - Sài Gòn: Rất sạch sẽ, hay kèm theo đĩa rau to bự. Ăn chả ngon - Hà Nội: Nhìn rất mất vệ sinh, hay kèm theo ngón tay cái cô bưng bê cho nổi váng. Rất ngon.
He he cái này là em cãi với bác Tai_trau tới cùng luôn à nha.Theo em thì phở Saigon hay Hanoi ngon hay ko thì là do gu mỗi người ở mỗi miền khác nhau thui.Nếu ăn 1 cách vô tư thì ở đâu cũng ngon vì phở gần như được coi là món ăn"Quốc hồn" của dân VN mình.Nhưng nếu thưởng thức theo kiểu"phán xét" thì nói như 2 cụ nhà em thì phở ở Hanoi thì nhiều"mì chính"quá và phở ở Saigon thì lại nhiều đường quá. Thân.
Để em Mod lại, xem bác paul làm gì được em nào :wink: Phở Hà Nội ở: - Sài Gòn: Rất sạch sẽ, hay kèm theo đĩa rau to bự. Ăn chả ngon - Hà Nội: Nhìn rất mất vệ sinh, hay kèm theo ngón tay cái cô bưng bê cho nổi váng. Rất ngon.
Đường phố : - Hà Nội gọi là phố, Sài gòn gọi là đường. - Đường phố Hà Nội luôn có 2 dòng suối ở 2 bên mép đường chảy róc rách quanh năm, bốc mùi nồng nặc để tất cả cùng thưởng thức, đường phố Sài gòn khô rang, không thấy mùi gì. - Người Hà Nội không cho dựng xe trên vỉa hè trước cửa nhà minh, nhưng sẵn sàng đổ bất cứ cái gì ra vỉa hè. Người sài gòn chỉ đổ rác vào xe rác.
Em bổ sung thêm cái vụ phở nhé: Phở Hà Nội: Bò tái băm nhuyễn Phở Sài Gòn: Bò tái sắt mỏng, để nguyên miếng
Sắp đến tết rồi các bác ơi, em tiếp nhé: Tết Hà Nội trời mưa và rét Tết Sài Gòn trời nóng và khô Hà Nội xuân về mặc áo bông đi ăn tết, Sài Gòn tết đến bận quần short đi chơi xuân.
Về xe: SG: thắng HN: phanh SG: bửng HN: yếm SG: niềng HN: vành SG: am-bray-za HN: côn SG: thay nhớt HN: thay dầu SG: Su xì bo HN: kích bốc SG: lạng hoặc ôm cua HN: bó hoặc vỉa SG: đo đường HN: cơm rang cháy chảo SG: đờ-rim lùn HN: a-tếch (để em nhớ tiếp) :mrgreen:
Tôi xin đính chính một chút nhé, phở bò tái băm nhuyễn rồi dùng bản dao đập bẹt một phát là phở Nam định ạ hổng phải phở Hà nội đâu . Bác cứ đọc các bài nói về phở Hà nội của cố nhà văn Nguyễn Tuân là biết liền. Thân.
- Hà Nội: Đi đường rất hay gặp phải chuột chết, nhiều chú bị bánh xe kẹp nát bét cứ như miếng bò tái bị dùng bản dao đạp bẹt kiểu phở Nam Định. :lol: - Sài Gềnh: em chưa gặp trường hợp này bao giờ, có thể là do ít đi lượn phố khi vào SG. Ôi Hà Nội!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thành viên VNAV ở: - Hà Nội: Có xu hướng xài nick có hơi hướng ...động vật: Gà, Lợn, Trâu, Khỉ, Bọ Cạp... - Sài Gòn: Ít hơn. :?:
SG: cây diêm em tiếp này: Ngày xưa đốt pháo trong dịp Tết Nguyên Đán HN: quả pháo SG: viên pháo HN: que/thẻ hương SG: cây nhang