Trong danh sách 10 phim được đề cử giải phim hay nhất của Oscar 2010,Social Network là 1 trong những phim em rất thích. Phim kể về lịch sử hình thành của Facebook với tỉ phú 27 tuổi đứng thứ 14 trong danh sách của Forbes-Mark Zuckerberg,thì kiểu gỉ mà chẳng hay! Mạch phim là sự xen kẽ giữa những hồi tưởng quá khứ và thực tại trong 1 vụ kiện về quyền lợi kinh tế trong Facebook mà Mark Zuckerberg là bị đơn,và những người đã từng gắn bó với anh trong quá trình thai nghén Facebook là nguyên đơn. Với tiết tấu nhanh,tạo kịch tính là sở trường của Hollywood,bộ phim khiến người xem bị cuốn hút vào câu chuyện hấp dẫn lúc nào không biết. Nhưng khác với sự ngây ngất choáng ngợp của con số khổng lồ 65 tỉ USD (giá trị của Facebook) và 750 triệu người (sử dụng Facebook) mà nhiều người sẽ nghĩ tới,đây lại là 1 câu chuyện nói tới những khía cạnh tâm lý của những con người nhỏ bé đang sống trong 1 xã hội “nhạy” mùi kim tiền như thế nào. Có phải người sáng lập Facebook-1 mạng xã hội khổng lồ với đặc tính liên kết vô giới hạn những chia sẻ cá nhân-là một người luôn hướng tới cái nhìn nhân sinh khi đang thai nghén để hình thành nên cấu trúc ấy? Không! Thật trái ngược làm sao khi Facebook hình thành từ 1 con người đang bất lực trong các mối giao tiếp xã hội của đời thực hàng ngày,xuất phát từ sự trả đũa của 1 cậu thanh niên sau khi bị bạn gái nguyền rủa mình như 1 kẻ khốn nạn với những đối thoại gây hấn thô lỗ không ngừng bước. Và cũng thật phi thường làm sao,khi con người thô lỗ lạnh lùng ấy lại mang trong mình 1 trực giác nhạy bén,một cái nhìn xuyên suốt về 1 khả năng liên kết nhanh chóng và cực mở trong thế giới tỉ người này. Phim còn đề cập tới những nhân vật có khả năng “ngửi mùi” lợi nhuận cực nhanh như Sean Parker(Justin Timberlake)-nhân vật nổi tiếng với mạng chia sẻ nhạc trực tuyến Nepster -chỉ 1 thoáng lướt mắt qua giao diện trên màn hình máy tính,đã có thể thấy màu đô la hiện ra trước mắt mình. Người xem phần nào có thể liên tưởng tới sự nhanh nhạy trong thế giới kinh tế tư bản,với những ông trùm luôn rình mồi săn đón các khả năng đầu tư có thể mang tới lợi nhuận khổng lồ. Ngoài ra,trên con đường biến Facebook trở thành 1 ý tưởng kinh doanh thật sự,luôn lấp ló sau đó là những âm mưu mờ ám và sự lạnh lùng quyết đoán của các cá nhân trong việc buộc phải loại trừ nhau để đi đến thành công,bất chấp tình nghĩa. Trong phim,Eduardo Saverin xuất hiện gần như là 1 người bạn thân và duy nhất của Mark Zuckerberg,nhưng cũng đành phải ngậm ngùi bước ra khỏi cuộc chơi trong uất ức và đau đớn bởi chính cái gật đầu đồng ý của bạn thân mình. Nhưng cái kết phim không tới mức bi quan như thế,khi cuối cùng mọi sự đều được đền đáp với những hợp lý nhất định. Ông chủ của Facebook không đến mức là kẻ vong ân. Anh chỉ là 1 mẫu người không có bản năng giao tiếp xã hội 1 cách hoàn thiện như những người bình thường khác,những người sẵn sàng kết bạn hay không với 1 người khác trên Facebook 1 cách không đắn đo trong vòng vài giây.Kể cả khi đã trở thành 1 ông chủ lớn,anh vẫn phải do dự tới vài phút mới có thể nhấp nút “kết bạn” với 1 người mà anh có lẽ anh rất muốn.Thật ra, phim có hư cấu hay thêm thắt nhiều,nhưng điều đó chẳng quan trọng,miễn là nó hấp dẫn. Thiên tài ra đời chẳng theo 1 thể lệ thông thường nào cả. Đó là bản năng.
Em cũng có xem phim này, nhưng chưa được tử tế lắm... Bác Méo với các bác có cảm thấy tình yêu của ông chủ Facebook ?. Trong phim có đoạn khi Mark đang làm việc với luật sư trong vụ kiện, anh cảm nhận và lắng nghe tiếng mưa rơi...đoạn đó thật tuyệt vời...
Mình đã xem phim nay cách nay vài tháng. Không những 1 mà 2 lần. Một bộ phim hay và hiếm hoi đáng xem của năm!
Cu Mark trông ngố ngố mà công nhận cái gì cũng giỏi, sợ thật. Ấn tượng quả nói nhanh làm e đọc phụ đề lác cả mắt. Anyway, e ko có fb và cũng sẽ ko dùng, keke.
Xem phim này xong em càng thấm thía cái câu: Để cho một người trở nên vĩ đại thì đã có rất nhiều người phải chết.