Bác nào có SCD1 phía bắc ới e với nhé , phía nam nhường ông anh bác Mike ạ. :lol: . A dua đùa đòi tý sony xem sao. Trước chơi XA30ES sau lên XA50ES thất vọng hoàn thất vọng. Tình hình này CDP sony lại chuẩn bị lên giá rồi đây.
Báo cáo các bác trong sony fan club, vào chiều thứ 7 hôm qua sau khi offbeer với mấy bác tây tây rôi, em và đồng bọn lại về offcoffe ở lý thường kiệt. Tự nhiên e đc tin mật báo của ADN có cái sony xa55es giá hợp lý, nguyên hộp xốp,sách,khiển của 1 bác cần bán. E đt tức thời và bác đó cử tài xế mang ra quán cafe bọn e ngồi. E và đồng bọn đè luôn em nó ra kiểm tra. Thật không thể tin nổi em nó nguyên zin đến vậy. Cẩn thận chúng em lôi về nhà đức hàng bài bắt em nó hát. Không chê vào đâu đc. Trả tiền và sướng điên vì có thêm em cd xuất sắc nữa trong bộ sưu tập của e. Đúng là ở hiền gặp lành :lol: Thay mặt gia đình em xin gửi lời cảm ơn cậu ADN đã có công chỉ điểm. Xin cảm ơn cậu Caphung, đức hb đã cho em giật nóng mấy triệu trong lúc không cầm tiền theo, lưu ý là không lấy lãi. Em xin có lời cảm thông sâu sắc đến bác sumo, cậu freeman, cậu steelman. Vì em cảm nhận thấy ánh mắt tiếc nuối, thèm khát của các bác. Lời cuối cùng em xin hứa khi chán sẽ nhớ tới các bác và sẽ xét duyệt viên gạch nào to nhất làm vỡ đầu em. Xin cảm ơn, thanks you so much, méc xi búc cu :lol:
Bác Sơn Béo đúng là luôn giựt nhanh, làm nhiều bác khác tiếc nuối, chắc tại bác tốt tính quá. :lol: Bác ở trong Nam thì tiếc con X10WD kinh vì cũng mới coóng. :lol: Chúc mừng bác! :mrgreen:
ông vớ vẩn thật, gạch ngói cái giề. Đi họp phụ huynh đi. Cái CDP đó ko chơi nữa thì phải chuyển cho tôi, giao hẹn rồi mà. Gạch các bác phải đặt tôi. :lol: :lol:
Chúc mừng cụ. Trưa qua nghe tin có vụ Thịt chó, thèm quá nhưng đang "vụ gặt" nên không thể đi được. Tiếc quá không được xem "hoa hậu". Chúc mừng cụ toàn tuyển được hoa hậu, về "dùng chán" khi em nó "có sẹo ở mông" lại cho lên đường. Kết luận, nói đến sonbeo là nói đến "HOA HẬU"
Cho em xin nhập hội Sony ạ. Nhà em có quá nhiều đồ sony. Hôm nay em rước về 1 cặp Sony SS R5. lắp vào bộ giàn, bật CD lên, trời! quá bất ngờ với âm thanh của nó, quá hay. So với chiếc Tannoy 611 MkII của em thì rõ ràng SS R5 vượt quá xa. Treble chi tiết bay bổng, bass 30 thì khỏi nói, rất có lực nhưng lại không thô kệch, tiếng bass tròn trịa, dứt khoát. Đây là đôi loa rời sony đầu tiên của em nhưng có lẽ lần sau em sẽ tiếp tục với các đôi loa sony khác. http://translate.google.com.vn/translat ... %26hl%3Dvi Các bác trong hội muốn nghe thử thì PM cho em nhé. Chúc các bác tiếp tục con đường thưởng thức âm thanh với sony.
Chất của Sony không thể đạt tới mức như bác tả đâu ạ, tiêu chí "trong tầm giá" thì được. Nhưng với việc tìm được Sony SS R5, bác cũng đã quá xuất sắc. :lol: Trên kia thấy có ông Sonbeo nhắc đến cái tên "Sắt gỉ" :roll: , chả biết có phải bóng gió gì em không? :roll: :?:
tuantran9999"]Cho em xin nhập hội Sony ạ. Nhà em có quá nhiều đồ sony. Hôm nay em rước về 1 cặp Sony SS R5....Treble chi tiết bay bổng, bass 30 thì khỏi nói, rất có lực nhưng lại không thô kệch, tiếng bass tròn trịa, dứt khoát. Đây là đôi loa rời sony đầu tiên của em nhưng có lẽ lần sau em sẽ tiếp tục với các đôi loa sony khác. Chúc các bác tiếp tục con đường thưởng thức âm thanh với sony. Chất của Sony không thể đạt tới mức như bác tả đâu ạ, tiêu chí "trong tầm giá" thì được. Nhưng với việc tìm được Sony SS R5, bác cũng đã quá xuất sắc. Hehe bác Tuantran đúng là cao thủ Sony luôn bác Steelman nhẩy. Nghe bác ý miêu tả em cứ ngở là bác ý đang nghe loa EnglandAmerican. :mrgreen:
Dàn đèn của bác phát.... choáng. Bác có thể cho xin vài cái ảnh bộ dàn của bác nữa đi ạ. Nhìn dàn đèn thế kia, em muốn được nghe bộ dàn của bác quá. :lol:
Chà chà....Ánh sáng của KT88 trong đêm đẹp quá bác ơi...hihihi. Primaluna phải không bác ??? Raysonic nữa kìa...Ánh xanh huyền ảo :lol: Em đồ rằng đêm khuya bác chả cần mở đèn để nghe nhạc đâu ạ , mở bộ giàn này lên...đủ phê rồi
:lol: Vâng xôn ly nghe chán lắm à bác Mike? :?: Ông anh cũng cứ đòi mua Sony SCD1 đầy nè bác. Bác canh me phía nam, em canh me phía bắc vậy. :mrgreen:
Em cũng đang ngâm cứu hai phương án: 1) Thay toàn bộ bằng bóng Black Sable. 2) Thay toàn bộ bằng bóng Genalex Gold Lion. 3) Thay toàn bộ bằng bóng JJ. Phương án 1 thì đắt mà hiệu quả của cái việc làm lạnh này cũng không chắc lắm. Chắc là nghiêng theo p.a 2, nhưng mà còn phải "Nuôi lợn" đã, vì em cần 8 quả KT88 + 6 quả 12AX7 + 6 quả 12 AU7. Hiện tại thì đã thay 12AX7 và 12 AU7 bằng bóng EH.
Sony thì em tiếng sáng sủa và chi tiết, nhưng bóng Nga EH lại sắc lạnh, nhiều khi chói. Bác chơi vậy em biết là rất tốn tiền bóng nhưng kô còn cách nào khác bác cựu hoàng F1 ơi, phải thay, Black Sable là phương án tốt nhưng hơi tốn, 8 quả KT88 Gold Lion vào ấm áp mà chất đèn rõ luôn, cực nhạc tính, tiền đỡ đi 1 tí, riêng bóng pre bác thay hết đi bác ơi, bác mà ở HCMC em cho mượn về mấy con độc bóng pre Siemens và National (made in Nam Tư cũ) thì bác sẽ thấy khác lắm. Tuy nhiên tùy gu nhạc bác chọn, nếu bác thích cổ điển thì chơi hết bóng 12Au7 và 12AX7 bằng Telefunken thì hết thuốc, còn nếu thích jazz thì Philips hay Siemens là lựa chọn của em. JJ thì bác xem xét lại, thỉnh thoảng chết bất đắc kỳ tử hổng rõ nguyên nhân. Cứ thay từ từ bác sẽ thấy khác biệt bác Schumi.
Ông sắt gỉ có đây không nhỉ, mai qua nhà tôi nghe 55es Vs với Eso không? Trước khi tôi gả em nó đi về nhà ông khác