chào các bác, Em trình báo là mới có bộ pre-pow SONY, TA-N7& E88. Đây là bộ " huyền thoại " của SONY những năm 80, chạy sò Vfet. So với tuổi tác thì em nó còn " gân " lắm, có lẽ 1 trong các bộ ngon nhất của Sony mà em được nghe. Khi nghe xong có lẽ nhiều bác sẽ nghĩ lại về Ampli Sony! Tiếng ngọt ngào như đèn, có lực, chi tiết, sân khấu hơi nhô ra trước, túm lại là hay hơn mong đợi.
Dạ vâng ạ. Em rảnh em post nốt nội thất R1 cho mọi người xem. King : Cơm ngon hả, ô kê luôn. Bác gì ở trên: Show hình cặp Pre-Pow V-fet đê...
Tổng thể cả 2... Rờ - một "ranh tiếng". :lol: Xứng với giá nghìn hai (1200 usd). 8) Rảnh post chơi, đá ném nhẹ cho em nhờ, nha...nha...! 8)
Đồ gấu quá mà chẳng thấy khao gì nhỉ :roll: Bác show lên có định bán ko đấy, để em còn quăng gạch :lol: :lol:
Hôm nay rảnh nhể? Trời mưa có khác ngồi nhà sâu hàng :lol: Thôi bán đê, chơi gì sony thiên sáng :mrgreen:
Thế ngày mai 2 cục này chắc phải tính riêng thành 2 cục riêng biệt, chả nhẽ lại tính thành 1 món. Thôi em đi nhịn từ bây giờ chờ đến trưa mai. Đã giao dịch thành công với "tay hói" kia rồi bác nhé
Rờ 1 nghe Cải lương hoặc Tuồng >> hay thật là hay. Nghe Tuồng hay vì R1 nó chi tiết nên dễ nghe rõ chữ mấy ông lè nhè hơn. nghe Cải lương hay vì giọng diễn viên nó "ngân nga có đuôi" hơn. :lol:
Vậy hả lão HÓI thế thì tôi phải lên kế hoạch Hăn tờ em nó thui :wink: đúng mấy thể loại mình hay nghe.
Chiều mai sẽ có câu trả lời cho bác Mike trực tiếp từ chiến trường. Em nó bắt đầu được đóng gói, tối nay sẽ cất cánh ra Kinh. :lol:
Ui, a cũng chỉ tham khảo trên audio-database thôi. R1a giá sách đắt hơn R1 100,000 yên, giải mã đời mới, có 5 đường vào còn R1 có 3 đường thôi. Có cổng balance.