Mình chưa đủ trình độ để chơi đồ DIY (trừ mấy cục BACL ve chai do nó rẻ quá mà cũng chi mua về rồi cắm vào sài) nên buộc phải chơi đồ hãng. :lol: Dạo này vụ điện đóm ổn chưa hay vẫn còn lăn tăn? Nhiều khi mình thấy cứ điếc không sợ súng như mình, quất đại mà nhiều khi đỡ lăn tăn. Dạo này vẫn đi ve chai. Không đi nữa thì đói sao, chẳng lẽ nghỉ ăn :lol:
Bác pktuong nói thế em hơi ngại ạ. em cố giữ lại cả denon và sony vậy. mua về nghe xong thế nào thì tính tiếp ạ. em hỏi thêm chút xíu ạ. mắt là kss 190 thì có dễ kiếm dễ thay không các bác
Bác cứ bỏ ra vài xị là shop họ thay cho, còn bảo hành 6 tháng nữa. À, mà em ít thấy đầu Sony bị hư mắt. Bỏ đĩa vào là nó đọc nhanh như ăn cướp! Hay bác cho em nó xem film xxx nhiều quá nên cháy mắt? :lol:
Không được réo tên cúng cơm của em ra đây nhá :evil: Ông chủ hãng thuốc lá hôm ni tư vấn tới tấp thế, em đồ rằng đang "nọng trong người" @ ông chủ vựa đĩa: cụ cứ tái nghiện, nếu tốc độ đốt của cụ rơi vào 2 gói/ngày thì cứ ới ông chủ hãng thuốc lá đảm bảo phục vụ cả năm theo tiêu chuẩn. Sang năm thứ 2 thì giá bằng phân nửa thị trường. Còn về nhãn thị cụ khỏi lo, tất cả các thương hiệu hạng sang về "đốt phổi" đang nằm trong tay cụ này cả ạ ! tập đoàn này còn nổi danh hơn cả hãng "chuột mù" chỗ cụ đấy
CDP xem film xxx bằng gì?bó tay với anh pktuong,trẻ trung vui tính thiá :mrgreen: . Điện đóm thì em cũng "điếc" ạ. Em fan Naka nên sorry các bác vào sì pam tí,đừng trách em tội nghiếp!hic!hic gặp bác pktuong nên "sướng"
:lol: ko ko bác ah nhưng em sony mà đọc mấy dòng đó chắc là nét lắm bác nhỉ. Cám ơn các bác ạ. hôm nào rảnh em up cấu hình em loa sony nhà em lên. cũng khá lắm ạ. anh bạn em đánh cùng luxman 550x cũng rất khá ạ.
Cụ King Em dịch tiếng Anh ra tiếng Hán Việt từ King = Vương là chuẩn cò rì nữa, Hay em thêm chữ Bá vào chữ Vương cho nó thêm mặn mà :lol:
Chiều nay, giữa lúc mưa to, gió mát, chuyện trò với cụ Pê - ka cứ gọi là cười suốt. :lol: Từ cái việc cụ ấy luận Nick người ta đến việc cụ ấy "đuối hàng" vì thi công tấm tán âm. :lol: Cảm ơn cụ Pktuong nhiều, cụ nhiệt tình với thằng em quá.
Cụ Pktuong có bao giờ thèm chơi Denon 3500 đâu mà đánh giá em nó rành rọt quá nhỉ.Chắc em phải học tập cụ về nó đây vì em mới bắt đều tập tễnh chơi nhạc thâu từ băng cối và nhạc vàng trước 75 ạ. :wink: PS-Ở đây là fan Sony nên cứ 557ESD hay 7ESD mà bàn cụ nhé.Kẻo bác Steelman và các fan Sony cho ăn đòn bây giờ
Ra vậy, chú bị biến đổi ZEN, thảo nào......... :lol: :lol: Chán XA 55ES chưa, cho quay về nhà anh nào. :mrgreen:
Cứ bàn thoải mái cụ ơi! Em chẳng dám chơi thằng đó, mà chỉ nghe nó hát thôi :lol: . Mấy lần tính múc nó nhưng thích thằng sansui 917XR hơn khi hát nhạc vàng. Ai nghe sai hay đúng thì ráng chịu hay ráng mà hưởng vì nói cho cùng em cũng chỉ đưa ý kiến theo sở thích cá nhân của em thôi, không đại diện cho số đông hay cho khổ chủ :lol: Nghe đâu cụ cho thằng Denon 3500X nhà cụ đi ở chán rồi lại kêu nó về phải không? PS: được cái các cụ fan của Sony cũng lành tính và thích sự "trung thực" như cái thằng Sony, chắc là bị giang hồ ăn hiếp nên quen rồi. Chứ không thì em chả dám vuốt râu hùm đâu ạ! :lol:
Em xin giới thiệu bộ Sony toàn tập của em: DVD Sony S 9000 ES ( cái này em dùng làm nguồn phát CD thay cho mấy cái CDP em đã giải tán hết rồi) DVD Sony NS 999 ES Ampli TA F 555 ESJ Speaker Sony SS-AL5 MKII
Giờ hàng mới về tới nhà ah, lâu quá nhỉ. Dạo này lắm người chơi R1 quá. Cho vài trăm hình lên xem nào.
Bác music_metre_6t nhanh thế, múc ngay đc con Sony X777ES, ko biết bao tiền nữa Trưng ra em ngắm cái đỡ thèm nào