Chào anh, em mua tạm con FA7ES này và nói chung là toàn cho mượn FA7ES này đánh với Twin 77,99 tổng thể là ổn,không khác biệt nhiều lắm khi so sánh với cặp 9000ES nhưng lên Twin 1000 thì ôi thôi-hỏng rồi :lol:
Hức,hức hôm qua cứ tưởng bác bận việc ấy,... May quá, gọi cho đúng tay chuyên trị ngứa, chứ gọi cho lão "ria kẽm" kia chưa chắc đã biết vì bảo chưa thử bao giờ. Nhưng tóm lại, vẫn kén đĩa chả biết là do đâu nữa
Lão ria kẽm kia chỉ giỏi dùng ria để đánh án thôi ... :lol: Anh nên tìm con mã vùng 4- đảm bảo hết kén liền :lol:
Chuyên môn nó gọi là cọ rửa. Vùng 4 vào Hoa Thanh Quế rồi, có chạy vào mắt. Hôm nào phải chạy sang xóm gầm cầu nghe ngóng lại tham chiếu rồi về còn vận
Em xin hỏi về bộ cơ của con này ạ. Em hỏi thêm cái nữa là, thường mấy con Transport Sony bọn nó xài cơ gì ạ, có khác biệt gì so với cdp bình thường ko. Cám ơn các bác nhiều.
Có khác, tuy nhiên tai bác chẳng thể nào nhận ra được đâu , chỉ đánh giá bằng ý chí thôi 1541A vương miện thì hơn 1541A thường !
Chào các bác, em đang có đôi loa SONY của bộ dàn nay muốn đầu tư cho em nó 1 amply thì nên mua loại nào ạ? Em hay nghe Thuý Nga. Mong các bác cho ý kiến.
Các cụ Sony cho em hỏi mấy con CDP và Cơ + DAS của Sony trong hình dưới đây nghe ra sao? Cảm ơn các cụ!
Nghe một cụ cao thủ bảo rằng hai thằng sony SCD1 và R1 nghe cố lắm chỉ được 70% thằng đen đen, hôi hôi ở dưới đây ạ!
Toàn cảnh chúng nó hát cho nhau nghe! P/s tai em chuối hột lắm nên nghe chẳng ra! vì vậy mới hỏi xin ý kiến nhận xét của các cụ. Hay là em cứ theo lời bình luận 70% mà làm tới :lol:
@pktuong : Cụ xem tình hình owner của cái cục "xấu xấu"...có cái lỗ nhét dĩa vào trên nóc có nhu cầu gì ko ạ :mrgreen: Cho em biết nhé !!! Lứa lợn nhà em sắp bán được rồi... . Thân P.s : Sony number One !!!
Đồ Sony mà nghe cái giề cụ ơi! Cụ không thấy em dùng R1 để kê cho cái Pre đó hay sao! Còn con CD1 SACD còn tệ hại nữa! cái hộc nó nằm ở trên, thế nên chẳng kê cái gì lên trên nó được. Đã vậy mỗi lần đọc đĩa thì chậm pà cố. Nội đợi đó đọc TOC là thấy hết giờ rồi! Cũng may em không phải là chủ của nó :lol:
Hôm nay em được thông báo là có tay vô Sony quậy phá. Hèn chi, lúc em bẩu cho 2 thằng thi đấu loại SACD trước, thấy lão cứ im im, té ra tay quậy phá nhà nằm ngay mé sông
Nhìn cái thương hiệu đã thấy Sony thua thiệt rồi còn gì nữa bác. Chưa kể khi em đen đen kia cất tiếng thì chỉ có khóc...
Có cặp dây thừng họ hàng đất nước mặt trời mọc với mấy ẻm Sony nhà lão, thế có lấy hông đặng em còn để ở nhà luôn đây Báo cáo, trong chuyến rồi đi thị sát, té ra còn nhiều ổ R1 nhiều hơn em tưởng, em sẽ trình các cụ sau bởi chưa lôi máy ảnh ra được Té ra Sài Thành cũng hâm mộ R1 không kém Hà Thành
Trong danh sách có cả bác chủ ở ven sông mà - Té ra cái chân nhôm DIY có 4 cái bánh xe để kê mấy món thú dữ, sao không bê về sớm mấy ngày bác nhỉ ? Mà trong câu chuyện khoe mấy cái món đó, chắc bác cũng không nghĩ em vẫn đang ở trong đó Bữa nay ngoài này cuối thu, trời se lạnh, hoa sữa thơm lừng cả phố. Hẹn bác giữa trời thu Hà nội