bác thấy 2cái loa Ya 1000 của em 2 bên nhé, chúng đi ở nhà người khác rồi ạ!! khủng long Sony này nghe nhạc vàng không có đốii thủ, nhạc vocal thì tuyệt, bass, mid treble ra tầng tầng lớp lớp, khó tả quá. loa <20tr trở lại thì... miễn thi thố với nó ạ[/quote] Hì hì.....Em cũng có Sony to con nè. Bác cho em nó đấu vật với loa của em ko????
Bác hoateo o Biên Hoa phải không a? Hên thật , lâu lam rồi moi thây bác lên, cap loa bác nhìn ấN TUONG thật, chất âm nhu thế nào bac oi? Dòng Sony Đỉnh thường thì chất âm rất khác biệt, bác có cảm nhận giống em không A?
Vâng, em ở BH ạ. Loa em nói chung nghe nhạc nhẹ, trữ tình, hòa tấu rất tốt. 3 dải tách bạch rõ ràng. Thực tế thì loa Sony của em có độ nhạy cao nên cũng không kén amply lắm. nhưng em đang cố gắng cho em nó (loa) lên theo đèn luôn cho vin tẹc. Nếu bác cũng ở BH thì lúc nào rảnh em xin mời bác ghé nhà em chơi và cùng thửong thức.
Nói thật với các bác là em cũng chẳng biết tên của em nó là gì cả. Nhưng sau khi dò hết thông tin trên các web audio thì em thấy loa của em về kiểu dáng, nút vặn phía sau .... đều giống loa SONY SS3300 nhưng tất cả đều gấp đôi (to gấp đôi, 2 bass, 2 trep, 2 mid)
Em gap bạn có Sony tủ lạnh em thích lam, ! Em o saigon, khi nào đi ngang qua BH! Sẻ ghé xem Sony của bác, bác cho số phone cầm chân của bác đi A!
Xin tham gia CLB của các bạn nhé, tài sản nhỏ bé của mình: - Tivi SONY 40 inch LCD 40S550A: 01 - Tivi SONY 32 inch LCD EX 400: 01 - Tivi SONY Trinitron 16 inch: 02 - Tivi SONY Trinitron 14 inch: 02 - Đầu MD SONY JA3ES: 01 - Đầu Cassette Deck SONY TC-K710S + TC-WR990 + TC-K222ESA + TC-RX711 + TC-WR810: 05 Con - Radio Cassette SONY: Nhiều lắm kể không hết được - Laptop SONY Vaio 16,4 inches VPC-F115FG: 01 Xin được gia nhập CLB của các Bác.
Bang chủ HD Hải Dương nhón tay làm phước để lại cho em 1 con tặng ông bà bô nghe "kể chuyện đêm khuya" nhé
Vâng xin chào Bác "VUA" Bác xem những con dưới đây Bác lấy con nào ạ: Bác thích con nào thì Bác pm cho em nhé. Còn đây là phần Trung tâm nghe Nhìn nhà em toàn đồ SONY là chính:
Mô.phật,ngưỡng mộ bác quá cơ,cao thủ fan nặng của Sony ẩn. Có lẽ đây là 1 trong những lý do nhà máy Sanyo ở Vietnam đóng cửa @hic, cám ơn anh, em tìm em radio bằng nắm tay bỏ túi thôi anh ui
e thấy kết mấy con JVC của bác quá nhìn gấu thật, bác cho em hỏi 2 con JVC đen đang nằm lên nhau ý ợ??
Thán phục sự hâm mộ Sony của bác... hồi em còn học cấp II, cấp III mà có con 3 cây gậy FS-111... (con nằm dưới cùng, cạnh kệ máy, bên tay phải) có chức năng Megabass, 5 cần equalizer nghe là phê lắm đấy.
Em còn mấy con SONY và JVC còn gấu hơn mấy con đang bày nhưng vì chật chố quá, không bày được phải để gọn lại, hôm nao show nốt cho các bác xem. Các con JVC em xếp từ dưới lên là: JVC PCW-150; JVC PCW-100; JVC PCW-47 (màu đỏ); JVC PCW-37; JVC PCW-30
Nghề chơi nào chả lắm công phu mà Bác, nhưng được cái nhà mình đặt các em nó trên tầng 2, lại là phòng riêng, kín, rất ít bụi, rất sạch sẽ nên ít khi phải lau chùi nhiều. Mỗi máy mang về đều được mình "sát hạch, kiểm duyệt phòng dịch" sau đó được tháo hết ra cho đi Massage, tra dầu, mỡ, SPA sạch sẽ các bộ phận, đủ độ đẹp, ngon mới cho nhập hộ khẩu, hộ tịch vào phòng nghe nhìn. Các em nào xấu, không đạt chất lượng cả NGHE và NHÌN thì đều bị loại như thi hoa hậu vậy. Làm vậy nhiều năm sẽ có bộ sưu tập đẹp thôi. Vấn đề là mình yêu thích các loại Cassette nên mới làm vậy, tuổi mình có quá nhiều kỷ niệm với Cassette mà.....
@caosonhd: hôm bữa gặp các bác ở Hoàng Thạch đông quá không kịp hàn xì gì cả, em thì cứ chạy lăng xăng nhắng nhít