Sáng nay, 5h00 RED FLOWER đã lên xe tải 5 tạ tiến về Thủ Đô, tối mai anh em đoàn HP mỗi người 1 tay giúp bác An hồi hương, rõ khổ một mình- một ngựa .
Chúc mừng Bác An đã kịp thời hoàn lương cho em Xích lô! Bác quả là một nhà điện tử chân chính và có tý ti chân phụ! :lol: đầy đam mê với Công việc nhưng lại thiếu đam mê với chị em!
Xin lỗi toàn thể các cụ,tuy cố gắng khắc phục được phần nguồn nhưng 1 số phần khác vẫn chưa kịp,định cố nốt thì bác lái xe tải thông báo lại 8h30 mới cho xe tải vào phố mà 8h00 đã khai mạc rồi !!! vì vậy tôi xin dừng lại,mong các cụ AHP cho đươcnj vào đội hình đi dự sinh nhật VNAV thôi ạ.
Cáo lỗi bác vì không giúp được gì hơn cho bác, hơi buồn. Nhưng không sao- sáng mai mời bác 7h00 có mặt tại cafe bác Lành để cùng đoàn đi HN.
xin chia buồn cùng Hoa Phượng của bác,thôi thì để 2 năm nữa hoàn thiện xong đi thi chưa muộn bác ạ.mà có lẽ theo em thì đổi tên thành Tuyết Lạnh đi vì có lẽ vào mùa heo may lên Phượng không cháy hết mình cụ ạ p/s lúc sáng em bê mỗi cục nguồn mà đã hết hồn rùi,về nhà em cứ nghĩ mãi nguyên vụ cụ bê 6 cục bê lên bê xuống đã hết ngày rồi...khiếp :mrgreen: