Super 8, em vừa xem tối nay. Một phim khá lạ, em tin chắc ít bác để ý đến nó. Thông tin cho đến trước ngày công chiếu Bắc Mỹ (ngày mai - 10/6) được các nhà sản xuất giấu khá kỹ, và đây là chính là một yếu tố gây tò mò cho khán giả. Em không quan tâm chuyện đó lắm, chỉ cần thấy Steven Spielberg ngồi ghế sản xuất, J.J Abrams làm đạo diễn là em phải đi xem rùi. Ông này mấy năm trước cho ra quả Star Trek em xem đến giờ vẫn còn phê. Theo gu thưởng thức của riêng em, Super 8 quá xuất sắc. Một E.T của năm 2011, dữ dội hơn, bí hiểm hơn, có đôi chút rùng rợn hơn, một bộ phim dành cho người lớn hơn là trẻ em. Có lẽ các nhà phê bình sẽ xếp Super 8 vào dòng phim hành động - siêu nhiên, nhưng trên tất cả, đây lại là bộ phim về tình phụ tử, tình bạn, và một chút rung động đầu đời, rất hồn nhiên, trong sáng. Một bộ phim mà không ít người khi xem có lẽ sẽ nhớ về tuổi thơ của mình. Em cho rằng, vì J.J Abrams làm đạo diễn kiêm biên kịch nên kịch bản của phim cực kỳ chặt chẽ, các tình huống được triển khai hợp lý, diễn biến của phim không quá dồn dập nhưng cũng không hề gây cho khán giả cảm giác sốt ruột. Cái giỏi của J.J Abrams trong phim này là đan xen rất khéo các yếu tố như hài hước, ly kỳ, rùng rợn - tất cả diễn ra khá hài hòa. Vừa cười đấy nhưng có thể thót tim ngay được, rùng rợn đấy nhưng lại không hề có yếu tố kinh dị. Và các yếu tố này cứ thế kéo dài từ đầu tới cuối phim, buộc người xem phải cực kỳ tập trung, không có lấy một giây "lơi lỏng". Một số người xem xong phim nói, nếu Super 8 có bản 3D thì sẽ hay hơn, nhưng em nghĩ không cần thiết. Các màn cháy nổ trong phim xem bản 2D digital thôi cũng phê lắm rồi, ví dụ như cảnh đoàn tàu đấu đầu xe van ở đoạn đầu. 2 năm nay em chưa xem màn phá hủy nào đã như vậy, có những lúc cảm thấy như cả toa xe lao thẳng vào mặt mình. Tiếng động thì thôi rồi lượm ơi luôn, khủng khiếp. Kỹ xảo rất tuyệt, phi thuyền không gian rất đẹp và sáng tạo, cảnh nó rời khỏi trái đất bay vào khoảng không xa xăm buộc xem phải nhớ đến Star Trek - có lẽ đây cũng là một cách để lại dấu ấn của đạo diễn J.J Abrams. Trước đó là một cảnh cũng buộc em phải nhớ đến một bài hát: Giọt sương bay lên - bà tôi bay lên - xe đạp bay lên - máy giặt bay lên - thùng phi bay lên - lò vi sóng bay lên... Cảnh này cực kỳ đẹp mắt, tin chắc sẽ để lại nhiều ấn tượng. Phim này không hề có diễn viên nổi tiếng, nhưng diễn xuất của các ngôi sao nhí em tin chắc là chẳng hề thua kém các sao bự của Hollywood. Cô Elle Fanning (em gái Dakota Fanning - em này chắc nhiều bác biết) nói chung là ngoài xinh ra thì em đã thấy dáng dấp của một tài năng rồi. Mới mười mấy tuổi mà đóng mấy cảnh mùi mẫn y chang người lớn, đóng zombie cũng y hệt luôn, phải nói là khả năng diễn xuất cực kỳ đa dạng. Mấy chú nhóc điệu bộ chú nào cũng đáng yêu, phối hợp thêm lời thoại cực kỳ thông minh, dí dỏm khiến cả rạp cứ gọi là cười liên tục. Đội casting của phim này "nhặt" ra được 5 nhóc tỳ đóng hay như vậy cũng xứng đáng với hai chữ tài năng. Vậy kết luận của em về phim này là gì? Em đã viết ở trên rồi đó: xuất sắc (he he, các bác vẫn phải nhớ cho là đây chỉ là ý kiến của cá nhân em thôi nhé). Và lạ, độc đáo. Em phải nói thêm là em rất thích cách phát triển câu chuyện trong phim. Tự nhiên, không hề gượng ép. Dĩ nhiên cũng có một vài sơ suất nhỏ, nhưng ta hoàn toàn bỏ qua được. Một phim rất đáng xem (nhưng không nên cho trẻ em đi cùng, dù dàn diễn viên chính là trẻ con). Một E.T của 2011, với thông điệp và cái kết không khác E.T là bao. Cực kỳ đáng yêu, giàu cảm xúc. Cuối cùng, các bác xem hết phim nhớ nán lại chén nốt 1 phim ngắn của các nhà làm phim nghiệp dư ở đoạn credit nhé, em bảo đảm hấp dẫn và độc đáo chẳng kém gì phim chính đâu (nếu không nói là hơn). Hi vọng các bác đi xem về có cùng cảm xúc và ý kiến giống em! Còn vì sao tên phim là Super 8, các bác xem phim sẽ hiểu. Hoặc vào wiki đọc cũng hiểu
Mỗi lần đi xem phim về là em lại đợi đọc review của bác Loving Em đố bác, tại sao poster phim lại quay dọc ? :mrgreen: (Em rất thích ý tưởng này)
Vâng, với các cao thủ như J.J Abrams thì không bao giờ họ thích rườm rà đâu ạ. À, bác có để ý khuôn mặt của nhân vật bí ẩn không Rất thông minh và có cảm xúc, như mặt của chú E.T ý, bác nhỉ. Em nghĩ chắc cụ Spielberg cũng can thiệp ác vào khâu tạo hình. Em nhìn khuôn mặt đó, và em nghĩ ngay đến khuôn mặt của E.T.
Mua vé 1 phim, được xem 2 phim, và 2 phim đều hay thế mới chết chứ. Kết phim xong đừng vội về ngay các bác nhé!
Hê hê ! vốn là một fan của bác Loving nhưng cũng phải .... phản biện một cái :mrgreen: Chiều chủ nhật vừa rồi, để hâm nóng hơn tình cảm, hai vợ chồng em lên Mê gã sờ ta để ... co giãn ưu tiên số một là xem phim... hoạt hình Công phu Panda 2 (không hiểu sao em thấy phim Mỹ tất cả các phim làm phần 2 đều phọt phẹt, không hiểu sao mình cứ tò mò muốn xem). Hết vé ! nhìn ngang nhìn ngửa định đi về, chợt thấy chữ ... Steven Spielberg (chứ cái tên lão đạo diễn lạ hoắc đếch có tên tuổi gì ), mà em cũng lại là Fan của ông Steve này, nghe tên phim Super 8 thì hình như đã đọc review ở đâu đó, nhưng không ấn tượng lắm :mrgreen: - Thôi thì mua đại 1 cặp vào xem. Đầu phim, có đoạn phỏng vấn của chú Johny Trí Nguyễn nhà mình với đạo diễn, diễn viên chính, vân vân khá hấp dẫn. Em chỉ tiếc là không nhớ được địa chỉ của tay diễn viên chính đóng cậu cảnh sát Jack (vì anh này pháo một câu là nếu phim không hay thì liên lạc với anh ta để được trả lại tiền), lão đạo diễn có phát biểu 1 câu khá ấn tượng, gãi đúng chỗ ngứa ơi là ngứa của em là trainler phim này sẽ khác xa với phim (chứ các phim khác xem trainler xong là xong). Nghe hấp dẫn quá ! Đến khi xem vào phim thì quả thật em thấy tương đối ... thất vọng, nội dung cũng không có gì đặc biệt, mô típ tương đối cũ : một toán học sinh thích làm phim tình cờ quay được 1 đoạn tàu hỏa đâm nhau sau đó có một sinh vật ngoài hành tinh được nhốt trong đó thoát ra ! nhìn chung khoảng 1/2 thời gian đầu cũng tương đối hồi hộp, sau thấy nhiều vấn đề bất cập và không logic của phim này như: - Việc chuyên chở 1 em UFO quan trọng vậy mà chở bằng tàu hỏa bình thường, không có bảo vệ, để 1 ông giáo viên ở thị trấn biết được hết cả hành trình, cuối cùng đâm cho 1 quả nổ tung toán loạn. - Các phần tử của con tàu là những miếng vuông như rubic, có đặc tính là sẽ bị hút về phía em UFO kia, thế mà cậu bé con ung dung đút vào quần mang về chơi mấy hôm. Nếu em hiểu khi đoàn tầu nổ tung bắn tung tóe, em UFO kia thoát ra, thì các phần tử rubic này sẽ phải bám vào em UFO này ngay (giống như đoạn cuối cùng của phim). - Ý tưởng em cho là khá trong phim này là cái máy quay Super 8 quay được 1 đoạn phim cảnh em UFO này thoát ra khỏi toa tàu hỏa, em nghĩ sẽ được sử dụng một cách hay hơn, ly kỳ hấp dẫn hơn (vì lão chỉ huy quân đội đã nhặt được vỏ phim tại hiện trường), thế mà được sử dụng một cách lãng nhách - phí cho cái tên phim là super 8. Ngoài ra, Lão chỉ huy quân đội này hơi củ cà rốt, khi đã nhặt được vỏ quận phim rồi, đến hôm sau bọn trẻ con đến trước cổng doanh trại quay ầm ầm mà không đoán ra - Việc không logic lớn ở phim này là ở chỗ, quân đội sau khi thu laị được các viên Rubic không biết mang ra mà nhử mồi bắt em UFO mà cứ dùng cái máy dò mãi có được gì đâu ! về sau chọn giải pháp vớ vỉn là đốt rừng ! mặt dù đặc tính em UFO này được nghiên cứu kỹ là thích ở dưới lòng đất (cái này bọn trẻ con nó cũng biết - lúc em các cuốn băng của ông thầy giáo hêh hê , đúng thế về sau chính bọn trẻ em lại tìm ra em UFO này) - Quả cuối cùng nữa là khi chiếc tàu lắp ráp xong nó hút các vật kim loại, hút cái vòng của cậu bé, nhưng gã bố (gã lưu manh) đeo quả dây chuyền to đùng thì không bị hút ..... hê hêh hê Tóm lại, phim này theo quan điểm riêng của em, là phim dở (mặc dù producer là Steve) không nên xem, ai mà tò mò đi xem thì... OK. Em viết review trên trong hoàn cảnh phim này không mang lại chút xíu nào ấn tượng đối với em, nên có thể sẽ nhầm lẫn, mong các bác bỏ qua ! Chúc các bác vui
Nghe 2 bác này "đưa qua đẩy lại" :lol: cứ thấy thế nào. Có "vứn đề" gì ko thế :lol: Dù thực tế ra sao e cũng vẫn sẽ là bạn của bác Muối :lol:
He he, đúng thưởng thức nghệ thuật mỗi người một ý. Cơ mà em cũng xin bàn lại một số bất cập mà bác tai-to đã nêu để mở rộng quan điểm vậy. Em thường không spoil phim trong các bài viết của mình, nhưng vụ này thôi đành tát nước theo mưa chứ biết làm sao. Chuyện motif phim tương đối cũ thì em không nói nữa, vì cũ mới không quan trọng, quan trọng là triển khai nó thế nào, và em nghĩ ở đây đạo diễn là làm rất tốt khi link từ vụ quay phim của đám trẻ tới quả Alien sau này. Cái hay ở đây là đạo diễn không bật mí bí mật ngay, mà đợi đến gần cuối mới cho khán giả biết máy quay đã quay được cảnh gì - và đó cũng là lý do để thúc đẩy bọn trẻ quay lại cứu em gái kia. Thường những thứ liên quan đến UFO luôn là bí mật quốc gia, vì thế, việc chuyên chở bí mật sẽ tốt hơn là chở kiểu tiền hô hậu ủng, trống rong cờ mở. Với lại rõ ràng là có bảo vệ đi cùng đấy chứ ạ, vì tai nạn vừa xảy ra xong đã thấy người của quân đội đến rồi. Còn việc tại sao bị ông thầy giáo biết thì, he he, đó chỉ là 1 cái cớ cho câu chuyện diễn ra. Chưa kể ông này trước làm nghiên cứu, theo vụ này nhiều năm, từng là người trong quân đội, biết được theo cách riêng, cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Còn vụ quân đội bắt em UFO này thì, như em đã nói ở trên, đây là bí mật quân sự nên họ phải đốt rừng để tạo cớ lùa dân thị trấn sơ tán hết, sau đó mới tiến hành bắt. Chả chính phủ nào lại muốn dân chúng biết là có UFO và Alien cả. Đốt rừng không phải để bắt Alien, mà để xua dân đi khỏi thị trấn rùi mới bắt Alien thôi. Chưa kịp dùng biện pháp nào thì con Alien đã làm bậy, không thì em tin là cũng dám dùng mấy cục kia làm mồi nhử lắm, he he. Còn vụ hút kim loại khúc cuối thì công nhận bác để ý thật, em cũng ko nhớ là bố em gái xinh kia cũng đeo dây chuyền. Có khi đấy là dây chuyển đểu, hàm lượng kim loại ko đủ nên không bay lên theo giọt sương được. Tóm lại, theo em, đây vẫn là một phim rất hay, và nó cũng được giới phê bình ở Mỹ chấm toàn điểm A, B, tệ lắm là B- (tương đương 3,5 - 5/5 sao). Các bác cứ yên tâm xem và không sợ thất vọng đâu ạ - he he, dĩ nhiên là nhớ đừng chú trọng quá vào tiểu tiết mà bỏ qua đại cục, vì còn rất nhiều thứ hấp dẫn khác trong phim này là sự hài hước, dí dỏm, diễn xuất rất tuyệt của các diễn viên nhí, kỹ xảo, âm thanh. Cái dở nhất của phim này, theo em, là đạo diễn Abrams vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn của Spielberg. Vậy thôi.
Em thích diễn xuất của cậu bé Joel Courtney quá,đóng rất bản lĩnh mà tình cảm.Rồi mới đến em Elle Fanning.Nhưng e nghĩ bộ phim nếu khai thác sự khác biệt giữa thế giới người lớn và trẻ em hơn nữa,và lồng ghép trong những tình tiết giật gân lạnh lùng hơn nữa thì sẽ hay hơn nhiều. Còn vụ kim loại bị hút kia thì em nghĩ nó là do ý muốn của con ET,nó muốn hút cái gì và vào lúc nào thì nó sẽ hút thôi.Cái dây chuyền của cậu bé bị hút,có thể là ý muốn lưu giữ 1 kỷ niệm về cậu bé của con ET lắm chứ.Em khoái nhất cái quả tàu hỏa bị tan tành,âm thanh + hình ảnh phê thật,rất đã.
Hi bác Muoimeo ! Em đồng ý với bác cảnh nổ tung cả đoàn tàu thành nhiều mảnh là cảnh quay hay, bạo lực (nhưng vẫn còn thua xa John Woo đạo diễn các cảnh bạo lực hoặc nổ), tuy nhiên, đối với cảnh quay này, đã xuất hiện tình tiết phi lý, các bác xem một chiếc oto pick up có thể làm nổ tan xác pháo 1 đoàn tàu được không ? trong khi cái xe thì còn tốt :mrgreen: Chúc các bác vui
Cái này có thể đấy bác,với điều kiện tàu phải chạy với V thật lớn và ô tô chạy cắt ngang chứ không đầu đầu,và tàu không đâm vào giữa ô tô mà đâm vào phần đầu hoặc cuối theo chiều dài ô tô. Nhưng trong phim là ô tô đâm đấu đầu nên hơi vô lý. Các cảnh cháy nổ của John Woo cũng hoành,nhưng không khác nhau là mấy giữa các phim.Super 8 có quả tàu hỏa tan xác này khá lạ mắt và âm thanh tốt,nên cũng mang lại không khí mới.Trước đó có phim Knowing cũng có tàu hỏa đâm nhưng e cũng k mấy ấn tượng. nhưng quả máy bay rơi thì khá ấn tượng.
Cái ông Steven Spielberg này làm nhiều phim hay, nhưng cũng có phim chán chả buồn chết như phim War of the World. Cũng anh bạn Tôm Cu + bé Fannings nhưng mà xem xong chả hiểu bỏ một đống tiền làm phim này làm jề ! :mrgreen:
Em xin rút lại đoạn này ở review của em phía trên :mrgreen: Vừa ngồi search trên internet thấy lão đạo diễn J.J Abrams này có làm 2 phim em rất khoái : Lost (phim dài tập - Phim này em đặc biệt khoái :lol: ) và Mission impossible III. Chào các cụ
Hôm CN vừa rồi em mới tranh thủ đi xem phim này được. Theo cảm nhận cá nhân: phim cũng không đặc sắc lắm nhưng chắc chắn không phải loại làm cho khán giả "khò khò". Em thấy điểm xuất sắc nhất của phim là âm thanh, còn hiệu ứng hình ảnh thì đoạn tàu hỏa văng tung tóe là tuyệt nhất, tạo hình monster thì cũng không ấn tượng lắm, trông con alien rất "kinh điển" . Nội dung thì cũng tương đối ổn ("kinh điển" nốt). Các cụ khó tính thì có thể đánh giá phim này không có gì đặc sắc. Nhưng lạ là trên imdb thấy người xem đánh giá phim cao quá (7,9/10). Cũng trên imdb cho thấy chi phí làm phim khá thấp (với 1 phim dạng science fiction), khoảng dưới 50tr (có thể do phim toàn "sao" bé tí, không có "sao" người lớn). Như vậy có thể coi là phim khá thành công. Em nghĩ cũng không nên đòi hỏi yếu tố logic nhiều ở những phim như thế này. Với lại cũng khập khiễng nếu so sánh về mức độ bạo lực với phim action như của John Woo hay Tsui Hark vì phim này không phải dạng action. Mức độ bạo lực trong phim rất thấp, kể cả những cảnh bạo lực nhất trong phim là cảnh alien bắt người (chắc có chủ đích). Những cảnh này diễn ra rất chóng vánh. Nói chung phim này trẻ em xem vẫn được, nhất là tuổi trên 10 như mấy nhân vật trong phim. Mà chắc có nhiều teen rất thích vì có mấy cảnh lãng mạn kiểu teen.
John Woo so với các đạo diễn kỳ cựu của Mẽo thì ăn thua gì đâu các bác. John Woo chỉ được 2 phim đầu hồi mới sang Mẽo là "Mũi tên gãy", "Người đọc mật mã". Nhưng đó là những phim đầu tay nên được Mẽo giúp đỡ, o bế giúp rất nhiều mới được như vậy. Sau này thả nổi cho làm mấy phim xem có ra giề đâu các pác. Gần đây nhất là "Kiếm Vũ" xem như mứt. John Woo chỉ nổi tiếng ở loạt phim có Châu Nhuận Phát với các cảnh 2 tay 2 súng bắn như vãi đạn (Mà chả thấy thay băng đạn bao giờ :mrgreen: ) nhưng giờ những cảnh đó em thấy quê bỏ mịa :roll:
Em xin phép có ý kiến về việc so sánh John Woo với các đạo diễn Hollywood khác. Nếu mình so sánh thì rất khó vì mỗi đạo diễn có một phong cách hay dấu ấn riêng. John Woo rõ ràng cũng có cái rất riêng. Thích hay không là chuyện khác. Ít nhất là ông mang được màu sắc phim action HK vào Hollywood. Những phim nổi trội của John Woo ngoài Broken Arrow còn phải kể đến Face Off (theo em là phim tuyệt nhất của John Woo, trong này Nicholas Cage đóng cũng xuất sắc, rất "mất dạy" :lol: ). Ngoài ra ông này cũng được giao chỉ đạo 1 phim lớn nữa là Mission Impossible 2. Riêng em thấy ông này có 2 điểm khác biệt (gọi là khác biệt chứ hay hay không tùy khán giả). Thứ nhất ông này rất thích... chim bồ câu trắng. Lúc nào sắp có đấu súng là thấy chim bay tung tóe. Thứ nhì là ông này hình như hồi bé có học múa hay sao mà mấy cảnh đấu súng rất giống khiêu vũ. Phát triển màn khiêu vũ lên đến màn ép xe nhau bên bờ vực của Tom Cruise và em Newton gì đó trong MI2. Em đồng ý với cụ là mấy màn đấu súng trong cái series A Better Tomorrow "sến" thật: thứ nhất: kẻ địch nhiều như nấm, có mấy thằng "chết" rồi lại ngồi dậy xông vào tiếp để... lãnh đạn (đi bắn nhau mà cứ comple cà vạt, không mang áo chống đạn, chắc để quay cảnh ngã xuống cho đẹp); thứ hai: súng không bao giờ hết đạn (thì cũng hợp lý, với quân số kẻ địch đông đến mức phi lý thì phải có băng đạn "to" đến mức phi lý tương đương); thứ ba: nhân vật chính (anh Phát) có thể dính hàng trăm phát đạn nhưng vẫn vừa bò, vừa lết, vừa bắn được (có khi lãnh 2 viên vào mắt mà vẫn bò lổm ngổm). Phi lý vừa vừa chứ phi lý quá khó có thể bỏ qua). Em cũng nghĩ Hollywood chả nâng đỡ ai đâu, có tài, có thể mang lại lợi nhuận thì giao việc, thế thôi. Còn ông đã lên ngồi ghế đạo diễn rồi thì tự lo lấy thân. Em cho rằng ông này còn hơn chán ông đồng nghiệp kiêm đồng hương là Tsui Hark (trong phim "hạng 2" Double Team (Jean Claude Van Dame đóng) nhìn bộ mặt nhăn nhó thảm hại của của anh Mickey Rourke khi bị con hổ lao vào là biết ông đạo diễn sến đến như thế nào rồi.).Em chỉ nghĩ yếu tố nâng đỡ cho các nhà làm phim nước ngoài "tập sự" ở Hollywood là cách làm việc và các khâu hỗ trợ chuyên nghiệp hơn các nơi khác (đoán thế,không biết có phải không). Nhưng nhìn chung phim của các bác Hollywood "gốc" (vẫn theo cảm nhận của riêng em) vẫn logic hơn, cắt cảnh hợp lý hơn, đối thoại sắc sảo hơn, cân bằng hơn, dễ hiểu và dễ cảm thụ hơn, đại chúng hơn và nhiều cái hơn khác so với các đạo diễn từ nơi khác. Ví dụ các bác làm phim Pháp (như Luc Besson) có thể làm ra các bộ phim tiết tấu nhanh khủng khiếp, làm khán giả mãn nhãn vì kỹ sảo và cảnh đấm đá, đua xe như phim Taxi, District 13, Transporter nhưng xem vẫn thấy... amateur; hoặc là có những ông ở châu âu hoặc các nhà làm phim châu Á học theo kiểu châu âu làm phim theo dạng "cao cấp" không cần quý vị hiểu, chúng tôi hiểu được rồi. Nhân tiện,nói về đạo diễn từ nơi khác đến Hollywood có ông M.Night Shyamalan là 1 thảm họa thật sự (em quá "căm ghét" và thất vọng về ông này nên không bỏ qua cơ hội nào để bình phẩm :lol: ). Sau khi đẻ ra tuyệt phẩm đầu tay là The 6th sense emháo hức trông chờ từng phim một của tay này nhưng chỉ toàn phế phẩm tiếp theo phế phẩm. Cứ cái ra sau lại tệ hơn cái trước, đến gần đây nhất là The Last Airbender thì không khác gì một đống rác. Hóa ra ở Hollywood người ta cũng có thể ăn bám vào danh tiếng của mình lâu như thế.
Em thì chả thấy thất vọng tý nào bác ạ. "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Theo em chủ trương của Hollywood nói riêng và nước Mẽo nói chung luôn muốn thu hút nhân tài. Họ muốn thu hút tất cả những gì tinh túy nhất của các nước tập hợp về để tạo thành 1 hợp chủng quốc của những người có thực tài. Theo em vì vậy ko chỉ John Woo mà tất cả các đạo diễn khác khi mới chân ướt chân ráo vào Mỹ họ sẽ được tạo điều kiện, môi trường, sự hỗ trợ tốt nhất có thể để thành công trên bước khởi đầu. Khi đó các nhân tài khác nhìn vào sẽ thấy ngưỡng mộ và có thể muốn theo chân để lập nghiệp và biết đâu sẽ thành danh rực rỡ hơn. Sau thời gian trăng mật. Họ sẽ thả lửng xem ông sẽ làm được những gì? Nếu là người thực tài sẽ chẳng có gì để nói nữa. Cái này em thấy vận vào bác John Woo rất đúng. Càng ngày bác này càng đuối và vài năm trở lại đây có thấy làm được phim nào ra hồn ở Mẽo đâu ạ. Năm vừa rồi quay về HK làm phim "Kiếm Vũ" dù được o bế, quảng cáo như vậy nhưng bác xem có ra gì ko ạ. MI2 bác đem so sánh với 2 phần kia xem thế nào ạ. 2 phần kia mộc mạc, chân thực và có đẳng cấp của nó. MI2 của bác John Woo luôn có những cảnh lia máy quay nghiêng ngả cố tình tạo hiệu ứng theo em là cực "nhà quê" từ những năm 80. Hay bác John Woo muốn biến chú Tom thành anh Châu hoặc giả bác Joohn hoài cổ, nuối tiếc những cảnh quay đưa bác John thành danh những năm 70-80 vào Holywood ngày nay nhưng những cái đó em thấy rất lố, rất nhà quê. Túm lại thằng chột làm vua xứ mù thôi bác ạ. Đến chỗ khác thì dù con mắt kia có tinh đến mấy cũng vẫn chỉ là anh chột thôi bác ạ