Thông tin về cô này đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Boyle và ở đây em biết: http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Giai-tr ... /3BA0E121/ Xem clip: http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY Tới thời điểm em post thì đã có hơn 19 triệu lượt xem rồi Em xem từ hôm qua, hôm nay xem lại mấy lần mà vẫn ngạc nhiên, nổi da gà. Mời các bác ý kiến.
Ban giám khảo còn không ngậm được miệng lại nữa mà bác :mrgreen: , đầu tiên em cứ tưởng hát nhép hoá ra lại không phải. Choáng với mỹ nhân 47 tuổi này quá .
Ko ngờ bằng này tuổi roài mà mỹ nhân này lại có giọng hát trong như Charlotte Church :shock: :shock: :shock:
Hôm nay, giờ post này đã hơn 21 triệu view rồi. Vẫn thực sự kinh. Mời các bác nghe thử và cảm nhận âm thanh không phải từ hệ thống high-end.
Em coi đi coi lại khoảng 17, 18 lần gì đó. Hay quá, nhất là lúc bà cất tiếng hát và lúc bà lên giọng buộc BGK phải đứng lên vỗ tay luôn
Nhờ clip này mà em biết có cái show của Anh Quốc này. Em chỉ mới xem 1 bản nhưng thấy phong cách của show này có vẻ mang "chất âm" châu Âu hơn American Idols phải không các bác? Em khoái nghe cái giọng tiếng Anh đặc sệt của 3 người giám khảo và cả bà Susan Boyle. 47 tuổi quả thật chưa già! em thấy có tờ báo nói là bà Susan chia sẻ là bà chưa từng có bạn trai và chưa hôn người khác giới! Phải chăng đây là 1 yếu tố giúp bà có 1 làn hơi trẻ trung và thánh thiện đến ngỡ ngàng!
Simon là giám khảo của American Idol đó bác, ông này nói đặc sệt giọng Mỹ đấy chứ. Simon nổi tiếng là "Mr. Difficult" với những nhận xét như tát vào mặt thí sinh.
Lão Simon Cowell này còn là giám khảo của " Pop Idol" tiền thân của " American Idol" đồng thời cũng là ông bầu của tứ ca đa quốc tĩch IL DIVO nữa bác Tai hỉ :mrgreen:
Dạ quả có thế. American Idol đang đi đến giai đoạn gay cấn đó bác. Tuần này là top 7 rồi, bác coi trên StarWorld vào thứ 5/6 hàng tuần nhá. Em thấy có 1 số giọng thật sự hay đấy.
Vâng, cái ông Simon em biết nhiều vì ở nhà phải xem American Idol cùng vợ. Tuần vừa xong định loại 1 chú, nhưng chú này (Matt thì phải) lại hát hay quá nên được save. Tuần sau chắc là loại 2 người. Theo các bác loại ai nhỉ? Chắc loại chú da màu Ấn Độ nhỉ? Em thấy bà Susan này ngoài giọng hát là sự gây ngạc nhiên ạ. Các bác nhìn cả 3 giám khảo xem. Hơn nữa là việc chọn bài hát và cách biểu diễn. Em nghĩ, nhiều người nghe lúc đó đã khóc. Xem comments ở Youtube cũng thấy nhiều người nói đã khóc khi nghe Susan hát.
Em nghĩ giống bác, chú Anoop nọ hát kém nhất, nhưng toàn sống sót vào lúc cuối cùng. Em nghĩ có vài yếu tố để nhà bác Susan thành công đến thế: - Chọn bài: Cái này khỏi phải bàn. Giọng kiểu crystal clear này nếu chọn bài kiểu dạng của NS Nguyễn Cường thì kô đọ với ...Phương Thanh hay Hồng Ngọc của ta được. Nhưng với Charlotte Church thì có thể. - Chất giọng: Trong quá còn gì - Tuổi tác: Rõ ràng 47 tuổi có vẻ là 1 nhược điểm, nhưng chính vì thế nên mọi người bị bất ngờ. Nếu 1 cô bé tầm 20-22 hát tương tự thì lại kô gây sốc bằng. - Sự lan truyền của Internet: Nói thật đối với em giọng hát này là quá hay, nhưng kô đến mức hoàn mĩ. Em chả biết hát, nhưng 1 vài chữ cuối câu của bác Susan này vẫn bị phô và hơi đuối. Nhưng với Youtube và những lời khen, nso lan truyền thật chóng mặt. - Ngoại hình/phong thái: Do toát lên vẻ hơi quê quê nên lại tạo hiệu ứng tốt do khán giả bị ngạc nhiên Qua đó em thấy đúng là nhưng búp bê hay người mẫu biết hát dạo này trở nên nhàm quá, không chỉ ở VN ta. P/s: Em lại xem lần nữa đơi. Hê hê
Bác Trâu ơi, bác nghe kỹ đi, Simon nói giọng Anh đặc sệt dân Ái Nhĩ Lan đó bác. Em cũng mới tra trên Google, Simon người Anh, sanh đẻ tại Briton đó. Em bảo đảm cha Simon này có gốc Ái Nhĩ Lan, nhìn khuôn mặt có nét giống xứ này lắm, hổng biết có bác nào nhớ ca khúc "Hold Me Now" do ca sĩ Ái Nhĩ Lan, Johnny Logan hát tại Euro Television 1987 không? Khi nghe Susan Boyle hát em có lại cảm xúc 20 năm về trước khi nghe Johnny Logan đoạt giải nhất tại Euro Television.
Hè hè, bác nói về tiểu sử bác Simon thì quá đúng rồi, nhưng hắn nói nuốt chữ nhiều hơn dân Anh gốc nhiều (chắc do lão này lượn khắp nơi chăng??). Mà thôi, hắn nói thế nào thì kệ, bác với em cứ ngồi xơi Idol cho nó phê, bác nhể? :wink:
Nghe Susan hát thật là xúc động và bất ngờ. Dưng mà em lại cứ thích nhìn điệu bộ của cô giám khảo Amada thôi. Có điều em thấy cũng thấy có cái "kịch bản" phảng phất đâu đó quá. Bất ngờ với khán giả thì có chứ sao lại bất ngờ đối với ban giám khảo đến mức như vậy được: để lọt vào vòng này (chí ít cũng là bán kết thì mới lên sân khấu để biểu diễn) thì cũng phải qua một số vòng loại trước rồi, mà mấy đối với mấy ông bà này đã nghe thí sinh hát một câu rồi thì còn giấu nghề được với mấy ổng bả à .
Dạ, bác tinh thật đấy. Em nghĩ ngoài tài năng của Susan, thì công nghệ truyền thông cùng kỹ nghệ thượng thặng của giới showbiz phương Tây tạo ra giá trị của clip youtube này.
Giọng này hay, nhưng cũng ở mức vừa phải thôi ạ. Yếu tố làm nên sự nổi tiếng là ở tuổi 47 và chưa một lần hẹn hò. Còn so với Ruthie Henshall - người vào vai Fantine và hát ca khúc gốc I Dreamed A Dream trong nhạc kịch Les Miserables thì vẫn còn khoảng cách khá xa. Em nghĩ madaam này đi hát pop thì khá, nếu chuyển sang dòng nhạc kịch thì lại chưa đạt yêu cầu, vì cách xử lý còn non quá. Đây là ý kiến của riêng em thôi nhé.
Em và bà xã nghe đi nghe lại clip của Susan, và đều có cảm xúc rất "dâng trào" như khán giả trong clip đó. Cảm xúc chủ yếu là bất ngờ, ngạc nhiên, thú vị. Rất cám ơn Susan, mặc dù Susan hát chưa pờ-rồ, nhưng điều quan trọng là đã làm cho rất nhiều người "vui" và đã có những suy nghĩ "tích cực"............... Em cũng rất phục bác tai-trâu vì đã cho em thấy giọng Mỹ khác giọng Ăng-lê ntn (qua nghe giọng của Simon trong clip) Các bác hãy tranh thủ xem và nghe đi nhé. Chúc cả nhà vui.
Năm 2007 với Thiên thần nhỏ xíu Connie Talbot, năm 2009 với lão bà bà Susan Boyle, công nhận Britain's Got Talent là 1 Show thật "kinh khủng" Riêng với em thì giọng hát của Connie Talbot ko thể quên được...
Đúng là "kinh khủng" thật, nghe nhạc mà nó cứ quặn hết cả lòng mề lên, hề... :mrgreen: sao Việt Nam mình không có show nào "kinh khủng" như thế các bác nhể, hix, em thích mỗi chương trình "Doremí" :mrgreen:
Ý, thi thứ 4 mà bác, thứ 5 chỉ công bố kết quả thui. Em thích giọng Danny Gokey (đeo mắt kính), còn anh chàng Kris Allen (hay hát với cây ghi-ta) theo em hát yếu quá Em rất mê và theo dõi sát chương trình này
Em nhớ nhầm lịch. Tuần rồi không xem. Em đoán chú Anoop hoặc cô bé tóc đỏ 16-17 tuổi sẽ ra đi, như thế là hợp lý
thì cứ nhìn cái thay đổi nét mặt của lão Simon là biết ngay chứ gì, từ có vẻ " không tin tưởng " đến cười mỉm và bị " thuyết phục " hình như đây là bài ruột của Amanda hay sao, thấy cô có vẻ phấn khích quá một gọng ca đẹp, phong cách bình dân, rất thiện cảm...