Amanda là người của công chúng, bác ý diễn rất tốt trước ông kính. Bác xem thêm, và clip này thì sôi động hơn Susan nhiều: http://www.youtube.com/watch?v=6GrOMLyl ... re=related Đây nữa: http://www.youtube.com/watch?v=9YVbaUcp ... re=related Hê hê
Còn đây là clip với....45 triệu lượt xem. Nước Anh đúng là nhiều tài năng: http://www.youtube.com/watch?v=1k08yxu5 ... re=related
Nhân đang dạo trên youtube, mời các bác xem thế giới của trẻ em. http://www.youtube.com/watch?v=_OBlgSz8 ... re=related
trong cuộc thi britains got talent phát hiện ra nhiều nhân tài đáng nể đấy chứ Mời các bác xem nè Connie Talbot 6 tuổi http://www.youtube.com/watch?v=QWNoiVrJ ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=XPK_yGN3 ... re=related (đúng bài em thích nhất ) http://www.youtube.com/watch?v=3QUh6CLBZN8&NR=1 Paul Potts http://www.youtube.com/watch?v=1k08yxu5 ... re=related
Không biết sau khi mọc răng cô bé này còn hát hay vậy không! Bác Atlantic kiếm được cái album Over The Rainbow của cô bé thì cho e đăng ký 1 cái, F2 cũng được
Mọc răng thì không sao nhưng dạy thì (phát dục) đương nhiên là sẽ ảnh hưởng. Chả thế mà anh gì ngày xửa ngày xưa lúc nhỏ tí hát hay thế, sau súng ống phát triển đàng hoàng cái là thôi luôn.
Mời các bác nghe Susan hát "Cry Me A River" hồi bả 37 tuổi : http://lostmartian.com/ Nghe bài này em lại nhớ bà gì đó hát bài "Gloomy Sunday"
Đối thủ mới của Susan Boyle: http://www.youtube.com/watch?v=bOeWz2k4tTI Cô bé này 10 tuổi, lớn hơn Connie Talbot
em thấy mấy đoạn đầu thấy không hay lắm... cho đến khi đoạn cao trào cuối... thật hay. khà khà, chung kết ngày 30/5 tới gay cấn đây.
EM cũng cùng cảm nhận như bác, lúc đầu thấy hơi hơi lạc nhịp nữa :lol: nhưng càng về cuối càng thấm đòn. Đúng là gừng càng già càng cay :lol:
EM đang chờ Thị ra CD đầu tay thì ráng mà cắn răng làm cái CD xịn của MỢ về nghe :lol: Em nói thiệt :mrgreen:
Mợ mà ra DVD xoay một vòng thì anh em vã hết mỗ hôi, lão Simon còn thở phào mà 8) có cd nào có bài I dreamed a dream này không các bác nhà ta?
GIỌNG HÁT SUSAN BOYLE -MEMORIES Chào các Bác,vào đêm chung kết 1 ,giọng hát cũa Susan Boyle đã ching phục đưỡc ban giám khảo nhất là Mr khó (simon),khi tôi nghe bài này do chị thể hiện tôi cãm thấy rất tiếc cho tài năng cũa Chị vì phát hiện muộn quá .Mong các Bác bình luận thêm ,nếu có CD nào cũa Chị mong các Bác thông báo giúp mình nhé.Thân ái
em nghĩ hiện tượng SUSAN BOYLE là 1 màn kịch marketing của các đại gia trong lĩnh vực giải trí ở đây có thể nói là ông bầu sony(ngay khi việc này rầm rộ, sony đã ký hợp đồng với susan). Nếu xét về giọng hát Susan Boyler trong thể loại nhạc classic opera thì cũng ko có gì ghê gớm so với các đại thụ của thế giới và chuyện kiếm 1 giọng hát hay trong các nhà thờ như vậy cũng ko phải là quá khó. Xét về mặt kinh doanh thì việc đầu tư cho thể loại classic opera này cũng rất hạn chế số lượng người mua đĩa nhưng thông qua cuộc thi cũng như đưa lên sự tương phản giữa giọng hát và ngoại hình SUSAN BOYLE đã tạo một tiếng vang rất tốt đối với công chúng yêu âm nhạc. Hehe, em nghĩ ko ít các bác ở đây sẽ mua đĩa của bà susan này khi được phát hành. Các bác thấy lạ là đã lọt đến vòng trong mà khi xem video clib cảm giác như ban giám khảo chưa nghe qua bà này hát thì phải :shock: , em thấy vô lý quá. Tuy nhiên vẫn phải nói là hát hay hehe. :mrgreen:
Vừa rồi em có theo dõi bác Susan này trong đêm chung kết. Nói chung em có nhận xét như sau: - Bác này hát lại bài I dreamed a dream rất hay nhưng khiến cho khán giả thấy nhàm và dễ gây cảm giác "ô, vẫn thế à???" - Đúng như bác linh99992001 nói ở trên, BGK diễn kịch quá trước ống kính. Simon kô cần phải màu mè thế. :wink: - Rõ là đây là sản phẩm của công nghệ truyền thông. Em chả biết lắm về nhạc, nhưng vẫn nhận thấy mặc dù giọng bác này rất hay, biểu cảm và trong, nhưng hát còn phô nhiều nốt lắm. Ngoài ra bác này cư xử với công chúng kô được khéo, nhất là vụ hôm nọ nhảy chồm chồm lên để ăn thua với đối thủ còn bé tí thì thật là vô duyên. Vì vậy về nhì là xứng đáng, hợp lý. Xin chúc mừng Susan, và nếu bác ý có ra CD thì em cũng cố kiếm 1 bản. DVD thì chịu. :mrgreen: :mrgreen:
Em thấy chị Susan này bốc đồng, lập dị và hơi hâm hâm :lol: Đêm CK không hay như vòng loại, mặc dù Susan hát còn trau truốt hơn, vì yếu tố bất ngờ đã không còn.