Theo e cảm nhận thì bác có lẽ còn có những nỗi buồn khác ngoài nỗi buồn audio hay sao ý.Vui lên chứ bác,so với ngày xưa thì bây giờ có dàn để nghe là sướng rồi.Âm nhạc vẫn là chính thôi.
em được cái xem phim cũng hay cảm động,giống bác Tai-gì ý :lol:.Với lại Buồn là 1 khái niệm rất rộng,chắc bác chưa hiểu hết ý em.Bác Nick 149 uống bia suốt từ sáng đến giờ chắc phải buồn... lắm! :lol:
Bộ dàn của em cũng cỏ thôi, nhưng em vui vì nó là thành quả của mình, và mình hài lòng với nó. Với bộ cỏ này Em thì thi thoảng buồn chứ chưa bao giờ "tủi" Bác ạ! Sáng kiến cuộc thi của Bác chủ nick149 cũng có cái hay, song theo em hình thức thi này có vẻ mất nhiều công đoạn quá và hơi khó thực hiện.