Thể loại này phải đặt ông Tai trâu thui....chứ ông Chích văn tuy hay nhưng chắc ....không viết được rùi :mrgreen:
Kiếm đồng tiền kiểu ấy tuy dễ, song nhục lắm bác ạ. Cứ nghĩ tối tối trát đủ thứ lên mặt, làm móng, làm tóc rồi tất tưởi đi thuê váy cao áo ngắn, gắn mi giả, xịt nước hoa, kêu xe ôm quen hốt tới chỗ ấy. Diễu qua diễu lại cứ như... hàng cho người ta lườm. Gặp bọn mất dạy sờ mó thử hàng đủ cả rồi nhảy phắt lên xe cười hô hố nhấn ga xì khói chạy mất tiêu, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chứa chan, chắc tại khói xông lên từ chỗ giấy đốt vía dưới... ấy. Gặp khách đàng hoàng như bác Caithang, chỉ làm nửa ấy rồi truyền cho hạ lều về nghỉ, tip đâu vào đấy thì coi như có phúc. Chứ gặp phải khách bặm trợn, hay sáng tạo như gã Crytal hay Sumo hoặc Hungbeo, xong có nước kêu taxi vô thẳng khoa hồi sức cấp cứu Việt Đức truyền 2 chai đạm mới có sức mà mò về phòng trọ . Hay em với bác ngồi viết tự chuyện đi. Kiểu như "Hồi ức một Geisha" ý. Ta làm quả "Hồi ức Bướm đêm", có khi thành bét xe lờ thì lại trúng mánh :lol: Em nhường bác cái giải Pu lít dờ, em chỉ nhận xiền, hề hề
Vâng, để em làm luôn chương 1. Cũng có ý dành cho bác caithang 1 chương trong phần "những vinh nhục của nghề". Bác với em tự chiện tự chắp bút ăn cho nó dày bác nhể. Đánh bật bác Sít Ni Seo Đần ra mấy cái giá sách.
- Đọc đoạn này của anh Chích em lại thấy nhang nhác cái mảnh đời cô lữ :wink: được Ông Nguyễn Văn Thương mô tả trong nhạc phẩm Đêm đông ngày xưa ấy.
Các bác có những bài viết hay quá, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Phải chăng toàn cầu hóa là nguyên nhân dẫn đến suy thoái kinh tế, hay đúng hơn toàn cầu hóa là nguyên nhân dẫn đến khoảng cách giữa giàu và nghèo ngày càng xa? em xin post mấy tấm hình để chia sẻ cùng các bác.
Từ 10h sáng nay 21/7, giá mỗi lít xăng A92 là 19.000 đồng, tăng 4.500 đồng so với mức giá cũ. Tất cả các loại nhiên liệu khác cũng đồng loạt tăng giá. Thông tin trên vừa được công bố tại cuộc họp báo sáng nay, diễn ra tại trụ sở Bộ Tài chính. Giá mới với mặt hàng dầu Diezel là 15.900 đồng một lít, dầu hỏa 20.000 đồng, Mazut 13.000 đồng. Tham dự cuộc họp báo có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trần Đức Lai. Potay.com
Đ/c Thứ trưởng tuần trước vừa cam kết nào a,b,c... ko tăng giá các mặt hàng thiết yếu đến hết năm...bây giờ lại tăng hài hước thật
Rớt mạng... Ấn Reload thêm lần nữa, dòng chữ quen thuộc lại hiện ra như trêu ngươi, anh chán nản quay sang Maria: - Em à, chắc mạng có vấn đề rồi, để anh nhắn hỏi bác Xì Coọc xem sao. Gần như ngay lập tức, cả hai người được biết diễn đàn thân quen của họ sẽ không thể hoạt động trong vài ngày tới. Đầy buồn rầu, Maria an ủi: - Anh à, mạng rớt rồi mình không đấu giá được cọng dây này đâu. Nhưng như thế cũng tốt vì em biết từ trước đến nay anh vẫn thích nghe dây này nhất mà. Đột nhiên anh thấy lòng nhẹ nhõm, trong mọi trường hợp Maria của anh đều có cách giải thích hợp lý. Xung quang hai người vẫn là đám đông như thường lệ đang ầm ĩ chơi game online, dường như ai cũng có cuộc sống bận rộn riêng của mình. Phớt lờ sự ngượng ngập của cô trong quán net, anh khẽ hôn nhẹ lên má người yêu. - Em, sáng nay xăng lại lên 19,000 đồng/lít rồi đấy. Anh không lo chuyện giá xăng vì 2 đứa mình giờ toàn đi xe đạp, nhưng rồi giá cả lại được nước leo lên nữa. Cố nén tiếng thở dài, cô kéo tay người yêu, chỉ ra con phố trước mặt: - Anh thấy không, kể cả những người bán rau rong cũng về quê hết cả rồi... Cô hạ giọng như nói với chính mình "..Rồi mai nay cần gì ai cũng phải vào siêu thị mới có, ở đó đẹp thật nhưng nghèo có vào được không...??". Bên ngoài, trời đã đứng bóng, những chiếc xe máy cà cộ vội vã như trốn cái nóng, chỉ kịp đổ xuống lòng đường những bóng người liêu xiêu vùn vụt chạy. Nắm chặt tay nhau, hai người cũng bước ra cửa. Bên ngoài đầy nắng, đầy gió và đầy bụi, cũng đầy như nỗi lo đang dâng lên trong lòng. Nguồn: Em bịa ra nhân khi được biết xăng lên giá 19,000/lít. Tự nhiên thấy lo lắng và chán các bác à.
Hu...hu .Sáng nay xe em gần hết xăng mà em ráng chạy tới công ty.Bây giờ là 10 giờ 10 rùi. Em thiệt thòi rùi.
Chia vui với Bác Regular trúng 2 vé số giải 7 nhé - em cũng dự tính là lên, nhưng nghĩ chỉ tầm 1500đ/l ai dè ...
Không biết mấy chị bán xôi có về quê hết không nhỉ? Từ ngày mai em phải chuyển wa ăn sáng bằng Xôi đây! :lol:
Ở thủ đô thì các bác hàng rong phải về quê hết bác à. Bác ra đây thi chịu khó vô nhà hàng xơi xôi nhé. Em đang tính thả thêm mấy con gà, trống tý rau ...quay lại "mô hình kinh tế tự cung tự cấp", may ra sống sót qua đận này ...
Nhiên liệu tăng vèo phát vài chục % như vầy thì chi phí sinh hoạt sắp tới sẽ tăng lên vài trăm % thoai. Sắp sửa cả nước Việt nam thành tỷ phú hết, trẻ con vác 100 tỷ NVĐ đi mua ô mai ăn... chơi!!! (Phải cười hết cỡ các bác ợ, không thì die ngay vì giờ phải sống bằng niềm tin thoai!)
Em đang nghĩ hay là VN ta đang quyết theo kịp nhà bác Dim BA Bu Ê nhể? http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/ ... /3BA04A5E/